Phụ Nữ Số | 01/02/2026 03:05 PM
Việc ăn mặc từ lâu đã luôn là chủ đề dễ gây tranh cãi, nhất là khi nhân vật chính là các hot girl hoặc người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Với các nữ gymer, câu chuyện này lại càng nhạy cảm hơn, bởi trang phục tập luyện thường bó sát, tôn dáng và dễ bị gắn mác "phản cảm" trong mắt một bộ phận cư dân mạng.

Trường hợp của X.Q - một nữ gymer sở hữu lượng người theo dõi đông đảo dưới đây cũng không phải ngoại lệ. Thời gian gần đây, cô bất ngờ vướng vào lùm xùm khi bị một số người soi mói, đánh giá và cho rằng cách ăn mặc của cô là "bất lịch sự", "không phù hợp khi ra đường", nguyên do là vì không mặc "áo bảo hộ" như những cô gái bình thường.

Trước làn sóng chỉ trích ngày càng dày đặc, X.Q đã đăng tải một bài viết khá dài trên trang cá nhân để bày tỏ sự bức xúc. Trong bài đăng, nữ gymer cho biết cô cảm thấy khó hiểu vì luôn bị đánh giá chỉ dựa trên trang phục, trong khi bản thân cảm thấy việc không mặc áo vô cùng thoải mái, chẳng có gì là "bất lịch sự". Theo X.Q, việc lựa chọn mặc gì là quyền cá nhân, miễn không ảnh hưởng trực tiếp đến người khác.

Đáng chú ý hơn, sau màn phản bác bằng lời lẽ, X.Q còn khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi thực hiện một hành động được cho là cực kỳ táo bạo. Cô trực tiếp đăng tải bộ ảnh "thả rông", như một cách thị phạm và cũng là lời đáp trả thẳng thắn gửi tới những người luôn chê bai, soi xét mình. Chính hành động này đã đẩy sự việc lên cao trào, biến câu chuyện từ một màn khẩu chiến thành tranh cãi lớn trên diện rộng.
Sau khi loạt hình ảnh được đăng tải, cộng đồng mạng lập tức chia thành nhiều luồng ý kiến khác nhau. Một bộ phận người xem tỏ ra đồng tình với X.Q, cho rằng cô dám sống thật với bản thân, không để những định kiến áp đặt lên lựa chọn cá nhân. Theo họ, việc một người phụ nữ tự tin với cơ thể mình không đáng bị lên án, đặc biệt trong bối cảnh xã hội ngày càng cởi mở.

Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến phản đối cách hành xử của nữ gymer này. Nhiều người cho rằng vấn đề không nằm ở việc "được phép mặc gì", mà là bối cảnh và không gian xuất hiện. Họ lập luận rằng khi đã bước ra môi trường xã hội chung, đặc biệt là đăng tải hình ảnh lên mạng, vốn là nơi có rất nhiều nhóm đối tượng khác nhau, thì việc bị đánh giá theo những chuẩn mực chung là điều khó tránh khỏi. Cảm nhận của người khác là quyền của họ, và nếu chọn khác số đông, bản thân người trong cuộc cũng cần chấp nhận việc bị soi xét thay vì phản ứng gay gắt.
Ở góc nhìn trung lập, câu chuyện của X.Q phản ánh khá rõ mâu thuẫn quen thuộc giữa tự do cá nhân và chuẩn mực xã hội. Việc lựa chọn cách ăn mặc là quyền của mỗi người, nhưng phản ứng của cộng đồng cũng là điều không thể kiểm soát hoàn toàn. Có lẽ, tranh cãi này sẽ còn tiếp diễn, khi ranh giới giữa "tự tin thể hiện bản thân" và "phù hợp với không gian chung" vẫn luôn là đề tài chưa có hồi kết trên mạng xã hội.