Bị chất vấn về lương thưởng, CEO dọa giết tuyển thủ của mình trên Twitter

Mặt Trứng  - Theo Helino | 18/02/2019 05:00 PM

Twitter có lẽ không phải là chỗ hay để đăng những điều như vậy.

Vụ việc nghe có vẻ hài hước này đáng buồn thay lại chính là sự thật xảy ra với tổ chức eSports khá nổi tiếng ở Ukraina, Windigo. Giám đốc điều hành của tổ chức này, Maksym 'GuunaR' Bednarskyi đã bị cấm thẳng cánh trên Twitter sau một màn tranh luận với cựu tuyển thủ CS:GO của đội, và kết thúc là thông điệp dọa giết nhau của anh.

Cụ thể, tuyển thủ CS: GO Teodor 'SPELLAN' Nikolov, người hiện đâng đầu quân cho Epsilon đã đăng một bức tâm thư lên Twitter vào ngày 12/2 vừa qua, tuyên bố rằng anh ta đã không được trả lương trong suốt 10 tháng còn thi đấu tại Windigo. Đó là chưa kể, tổ chức này cũng om toàn bộ số tiền thưởng tại các giải đấu mà anh chàng đã tham dự và giúp đội giành chiến thắng.

SPELLAN sau đó cũng cáo buộc giám đốc điều hành của tổ chức đã cố gắng ngăn chặn việc anh ra đi bằng cách đưa ra mức giá mua lại chỉ có ở trên trời. "Quãng thời gian thảm họa. Tôi không thể chơi ở đâu khác dù rằng bản thân đang trong trạng thái phong độ tốt nhất. Tôi biết đó là lỗi của bản thân khi ngu dốt và ký hợp đồng với Windigo. Tuy nhiên, tôi chỉ muốn chia sẻ điều này với các bạn mà thôi" SPELLAN khép lại câu chuyện.

Và đáp lại, giám đốc điều hành của Windigo đã đăng một lời đe dọa, hay có thể coi là một meme án tử vốn rất nổi tiếng trong cộng đồng CS:GO thế giới với tiêu đề "Bạn chứng minh được điều đó, nếu không tôi sẽ giết bạn".

Bị chất vấn về lương thưởng, CEO dọa giết tuyển thủ của mình trên Twitter - Ảnh 1.

Khi bị lên án, CEO của Windigo nhanh chóng phân trần đó chỉ là meme, nhưng vẫn bị bay màu Twitter

Mặc dù nó có thể chỉ là một lời đáp lại chứ không hoàn toàn mang tính chất đe dọa, thế nhưng Twitter có vẻ như rất coi trọng vấn đề này. Bằng chứng là tài khoản Twitter của Bednarskyi đã bị ban thẳng cánh chỉ ít lâu sau đó. Trong lúc ấy, ở môt diễn biến khác, SPELLAN không biết có phải vì sợ bị dọa giết hay không mà khẳng định bản thân thừa sức chứng minh. Nếu cần thiết, anh chàng có thể cung cấp các báo cáo ngân hàng sẽ chứng thực những gì anh chàng này cáo buộc về tiền lương và tiền thưởng của anh chàng chưa được trả.

Nghe được câu chuyện này, tuyển thủ CS:GO số một của năm 2018, Oleksandr 's1mple' Kostyliev đã bình luận trên bài đăng của SPELLAN, gọi đội tuyển Windigo như một trò đùa. SPELLAN cũng đồng ý, và gọi Bednarskyi là trò lố bịch lớn nhất.

Bị chất vấn về lương thưởng, CEO dọa giết tuyển thủ của mình trên Twitter - Ảnh 2.

SPELLAN gọi CEO của đội tuyển cũ là trò đùa

Tới giờ vẫn chưa rõ tại sao SPELLAN lại lựa chọn quãng thời gian này để đăng tải những dòng chia sẻ như trên. Anh chàng đã rời Windigo để gia nhập Epsilon vào ngày 31/1, sau khi dành phần lớn thời gian trong năm 2018 mài đũng quần trên băng ghế dự bị của đội tuyển này. Và có lẽ trạng thái của SPELLAN chỉ mang tính chất chia sẻ là chính, chứ khả năng anh chàng này đòi được tiền lương thưởng là khó.