Berserk: Lý do Griffith phản bội Guts và đồng đội của mình

Bảo Lâm  Phụ nữ mới | 01/09/2023 03:46 PM

Mối quan hệ giữa Guts và Griffith trong Berserk luôn thu hút và lôi cuốn người xem vì sự phản bội và trả thù.

Một trong những bộ truyện mang tính biểu tượng nhất của thế giới anime và manga là “Berserk”, kiệt tác giả tưởng đen tối do huyền thoại Kentaro Miura tạo ra. Được xuất bản lần đầu vào năm 1989, Berserk vẫn là một trong những tác phẩm nhiều người ngưỡng mộ và có ảnh hưởng nhất cho đến ngày nay.

Đặc biệt, phần Golden Age xác định cốt truyện thường được nhớ đến là đỉnh cao của bộ truyện. Nó càng được củng cố bởi hai bộ phim chuyển thể anime thành công của Berserk, tập trung chủ yếu vào phần này.

Tuy nhiên, có một cảnh khiến người hâm mộ vừa cảm động vừa bối rối là sự phản bội không thể tha thứ của Griffith đối với Guts và Band of the Hawk. Phải thừa nhận rằng, hành động này đóng vai trò là chất xúc tác chính cho cốt truyện và sự kiện tổng thể của bộ truyện. Nhưng nó không thể khiến một số người hâm mộ thôi thắc mắc tại sao Griffith lại phản bội đồng đội của mình.

Berserk: Lý do Griffith phản bội Guts và đồng đội của mình  - Ảnh 1.

Hóa ra sự phản bội lớn nhất của Berserk được thúc đẩy bởi quyết tâm không ngừng nghỉ của Griffith trong việc biến ước mơ của mình thành hiện thực. Từ nhỏ, ước mơ của Griffith là có được vương quốc của riêng mình. Điều này được mô tả trong phần Golden Age, anh ta sinh ra trong nghèo khó, không có đủ miếng ăn nhưng vẫn mơ về một lâu đài tràn ngập ánh nắng.

Như đã thấy ở cuối Golden Age, những lựa chọn của Griffith sau sự ra đi của Guts đã dẫn đến tình trạng suy nhược của anh ta. Chẳng bao lâu, cảm giác yếu đuối và bất lực này, kết hợp với việc nghe lỏm được cuộc thảo luận của Guts và Casca về tình yêu và kế hoạch của họ dành cho anh ấy, đã thôi thúc Griffith cố gắng “thoát khỏi” số phận của mình bằng một nỗ lực quyên sinh.

Berserk: Lý do Griffith phản bội Guts và đồng đội của mình  - Ảnh 2.

Sau tất cả, Griffith bắt đầu thực hiện ước mơ cũ của mình bằng cách lựa chọn hy sinh Guts và những người khác. Anh ta dâng Guts và Band of the Hawk làm vật hiến tế cho God Hand. Sự phản bội của Griffith trực tiếp dẫn đến sự khởi đầu của Eclipse (Nhật Thực).

Trong quá trình hiến tế, Griffith được nhắc nhở về tất cả những gì mình đã làm để đạt được ước mơ, hình dung về những hy sinh giống như 1 đống thi thể mà anh ta đứng lên để đến được lâu đài từ khi còn trẻ.

Griffith kết luận rằng việc dừng lại chất đống bây giờ có nghĩa là giấc mơ của anh ta đã kết thúc. Vì vậy, Griffith quyết định ưu tiên bản thân hơn bạn bè, đặc biệt là Guts, người duy nhất đã khiến anh ấy quên mất mục tiêu của mình.

Griffith hy sinh bạn bè vì lời hứa của God Hand sẽ giúp anh đạt được ước mơ thực sự của mình. Điều này cuối cùng đã được chứng minh là đúng, với sức mạnh và tài sản mà Griffith có được khi trở thành thành viên của God Hand, anh ta thành công xây dựng vương quốc của riêng mình mang tên Falconia trên vương quốc Wyndham, thủ đô cũ của Midland.