Bé trai 8 tuổi nhìn trộm mật khẩu của bố mẹ, "nướng" hơn 19 triệu chơi Đột Kích Mobile

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/07/2016 02:36 PM

Một câu chuyện lạ đã được ghi nhận tại Hồng Kông, khi Tường Tường - Một bé trai mới 8 tuổi đã bỏ ra tới 6700 HKD (khoảng hơn 19 triệu VNĐ) để mua vật phẩm ảo trong Đột Kích Mobile, tựa game online đang được Tecent phát hành.

Mới đây, một câu chuyện lạ đã được ghi nhận tại Hồng Kông, khi Tường Tường - Một bé trai mới 8 tuổi đã bỏ ra tới 6700 HKD (khoảng hơn 19 triệu VNĐ) để mua vật phẩm ảo trong Đột Kích Mobile, tựa game online đang được Tecent phát hành.

Trên thực tế, mặc dù không được bố mẹ cho phép sử dụng các thiết bị di động để chơi game nhưng sau nhiều lần nhìn trộm bố mẹ mở khóa điện thoại, Tường Tường đã nhanh chóng biết được mật khẩu để vào thiết bị di động chơi game.

Sau khi phát hiện tài khoản của mình bỗng nhiên bị hao hụt mất một khoản tiền lớn mà không rõ nguyên do, mẹ của Tường Tường, bà Lương Đại Quỳnh đã phát hoảng và đi truy rõ nguyên nhân.


Đột Kích Mobile

Đột Kích Mobile

"Điện thoại thường được đặt ở chỗ mà trẻ con thường không thể lấy được, hơn thế nữa còn có mật khẩu". Tuy vậy, sau khi nhận được tin nhắn về việc thanh toán, mua vật phẩm trong Đột Kích Mobile thì bà đã hiểu ra rằng chính cậu con trai của mình là thủ phạm. Tuy vậy, phải sau 2 lần đánh thì Tường Tường mới chịu thú nhận hành động của mình.

Khi được hỏi về nguyên nhân bỏ tiền ra nạp vào trong Đột Kích Mobile, Tường Tường đã hồn nhiên trả lời rằng: "Mua súng mới trong game bắn thích hơn, tiêu diệt quái vật cũng dễ dàng hơn". Khi bố mẹ đi ngủ, Tường Tường thường lén lấy điện thoại của cha mẹ ra để chơi game.

Hiện tại, bố mẹ của Tường Tường đang khiếu nại lên NPH với hi vọng có thể được hoàn trả lại số tiền mà cậu con trai của mình đã bỏ ra để mua vật phẩm trong Đột Kích Mobile.