LMHT: TỐC CHIẾN

LMHT: TỐC CHIẾN

CHUYÊN TRANG VỀ LMHT: TỐC CHIẾN TRÊN GAMEK.VN
KHÁM PHÁ VŨ TRỤ LIÊN MINH HUYỀN THOẠI VỚI TỰA GAME MOBA 5 VS 5 ĐẦY HẤP DẪN

Bé Chanh phản pháo nghi án bỏ đói đồng đội: Hăm dọa là “cho lên phường”, ám chỉ CĐM “không phải con người”

Lee Chueng Hee  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/07/2021 12:35 PM

Ngay sau khi có nghi án bỏ đói và có thái độ thiếu chuyên nghiệp đối với đồng đội, Bé Chanh lập tức lên tiếng phản pháo.

Ngày hôm qua có lẽ là một trong những ngày nhiều drama đối với cộng đồng Liên Minh: Tốc Chiến và cả đối với bản thân “ông hoàng cày thuê” Bé Chanh. Cựu tuyển thủ này bị tố bỏ đói đồng đội trong ba ngày, mỗi ngày chỉ cấp cho mỗi người 60.000 VNĐ để sinh hoạt trong hai bữa. Tiếp đó, Bé Chanh bị cho rằng có thái độ thiếu chuyên nghiệp khi thi đấu và train team, thường xuyên cáu giận và đổ lỗi cho đồng đội, bất chấp bản thân mình mới là người “feed”.

Bé Chanh phản pháo nghi án bỏ đói đồng đội: Hăm dọa là “cho lên phường”, ám chỉ CĐM “không phải con người” - Ảnh 1.

Cũng trong 24 giờ qua, Bé Chanh đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của bộ môn Liên Minh: Tốc Chiến. Không rõ “thần rừng” một thời sẽ làm gì tiếp theo, chỉ biết là Bé Chanh đã có những lời phản pháo trước những lời tố cáo hướng về bản thân mình.

Bé Chanh phản pháo nghi án bỏ đói đồng đội: Hăm dọa là “cho lên phường”, ám chỉ CĐM “không phải con người” - Ảnh 2.

“Chụp cái tên của bạn sai chính tả đòi đi phốt. Rồi còn hăm dọa nữa kìa, cái này có vẻ là đủ cho lên phường rồi nè. Ơ 2 thằng ngu mà người ta mua nhà người ta làm team, người ta có quán net còn mình khôn mình có gì? Lúc ở team thì GMH như bãi rác ở thì dơ ngủ thì tới 3-4h kêu còn không dậy. Muốn phốt ai xem lại mình trước dùm cái. Thôi bọn em ngu, anh là nhất nên anh mới phải đi phốt anh nhờ. Anh em đi hóng drama thì hóng 1 cách thông minh nhé. Con người khác con bò là không bị dắt mũi thôi.”

Bé Chanh phản pháo nghi án bỏ đói đồng đội: Hăm dọa là “cho lên phường”, ám chỉ CĐM “không phải con người” - Ảnh 3.

Tiếp đó, Bé Chanh cũng lên tiếng cho rằng mình không hề bỏ đói đồng đội như những lời cáo buộc “À quên còn dụ bỏ đói, anh em xem mấy đứa bị bỏ đói ý chúng nó còn béo hơn cả tui, tui ốm còn bộ xương này, chưa khổ đã muốn thành công. Có cái nịt. Ra làm cho bữa hải sản động trời gần 5 triệu còn chê, thế thì phải bào ngư vi cá nhờ. Em thua em ăn mì gói quen rồi.”

Bé Chanh phản pháo nghi án bỏ đói đồng đội: Hăm dọa là “cho lên phường”, ám chỉ CĐM “không phải con người” - Ảnh 4.

Trước những lời có vẻ như là đe dọa từ người bóc phốt, Bé Chanh cho biết “Lớn rồi ai giải quyết bằng tay chân anh em nhỉ, thích gì lên phường. Ai cũng là “yangho” thì có mà loạn. Tui là người nói không với đấm đá anh em nhé.

Có vẻ như, những drama xung quanh vụ việc này vẫn chưa chấm dứt khi mà vẫn còn khá nhiều uẩn khúc đằng sau. Hiện vẫn chưa rõ đúng sai thuộc về bên nào và chúng mình sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong thời gian tới.

Video tóm tắt bài viết:

Bé Chanh phản pháo nghi án bỏ đói đồng đội Hăm dọa là “cho lên phường”, ám chỉ CĐM “không phải con người”