Bay nửa vòng trái đất để lách luật của ban tổ chức, đội game này vẫn phải ngậm ngùi rời giải sau chuỗi thua “sấp mặt” 0-9

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/03/2017 06:40 PM

Mới đây, một trường hợp hy hữu đã xảy ra trong đấu trường DOTA 2 chuyên nghiệp. Một đội game đến từ Bắc Mỹ đã lợi dụng kẽ hở trong công tác tổ chức của giải Kiev Major để lách luật thành công.

Mới đây, một trường hợp hy hữu đã xảy ra tại vòng loại giải DOTA 2 Kiev Major 2017. Một đội game đến từ Bắc Mỹ đã lợi dụng kẽ hở trong công tác tổ chức của giải Kiev Major để lách luật thành công. Theo đó, để tránh gặp các đội mạnh ở Bắc Mỹ, đội game có tên Prestige World Wide (Mỹ) đã không ngại bay nửa vòng trái đất chỉ để tham dự vòng loại khu vực tại… Đông Nam Á.

DOTA 2 Kiev Major Trailer

Trước đây, cũng từng có nhiều trường hợp các đội game chuyên nghiệp cố tình chuyển vùng để tham dự các vòng ở khu vực nhẹ ký hơn, ví dụ như một số đội game ở Châu Âu thường bay sang Canada hoặc Mỹ để tham dự vòng loại Châu Mỹ (nơi được coi là không khắc nghiệt bằng vòng loại ở Châu Âu). Để tránh tình trạng này, ở mùa giải năm nay, Valve đã đưa ra quy định ngặt nghèo hơn trong việc xác định khu vực thi đấu. Cụ thể, các đội game chỉ có thể tham gia thi đấu ở một khu vực nào đó nếu đảm bảo một trong hai tiêu chí sau:

- Có ít nhất 3/5 thành viên chính thức mang quốc tịch ở khu vực đó

- Trụ sở của đội nằm trong khu vực đó

Quy định này của Valve rõ ràng đã khắc phục phần lớn tình trạng “nhảy khu vực” của nhiều đội game. Tuy nhiên, nõ vẫn còn 1 kẽ hở rất lớn. Đó là luật này chỉ áp dụng với các đội tham gia vòng loại mở rộng và vòng loại chính thức. Các đội tham gia Champion's Cup (một dạng tour đấu online hàng tuần trong game) không nằm trong quy định này. Không những vậy, tại Kiev Major năm nay, Valve còn cho phép đội vô địch Champion’s Cup hạng cao nhất có 1 suất vào thẳng vòng loại chính thức ở các khu vực (mà không cần phải thi đấu vòng loại mở rộng).

Chính vì kẽ hở này, Prestige World Wide đã thực hiện thành công việc lách luật của mình. Họ tham dự Champion's Cup ở khu vực Đông Nam Á rồi sau đó vô địch. Với thành tích này, Prestige World Wide nghiễm nhiên có 1 suất ở vòng loại cuối cùng của khu vực SEA (bất chấp việc trụ sở của họ được đặt tại Mỹ và cũng chẳng có game thủ nào mang quốc tịch Đông Nam Á). Khi vụ việc được báo cáo lại với Valve, họ cũng đành nhắm mắt cho qua vì sự việc này xảy ra cũng một phần do quy định lỏng lẻo của giải đấu.

Sau khi được chấp nhận, các thành viên của Prestige World Wide đã hí hửng bay nửa vòng trái đất tới Đông Nam Á để tham dự vòng loại cuối cùng của Kiev Major. Tuy nhiên, cuộc sống đôi khi lại không dễ dàng như nhiều người lầm tưởng. Sau 2 ngày tham dự vòng loại tại Đông Nam Á, Prestige World Wide mới vỡ lẽ ra rằng khu vực này cũng chẳng nhẹ nhàng hơn khu vực Bắc Mỹ là bao. Prestige World Wide đã thua toàn bộ cả 9 trận đấu tại đây. Bẽ bang rời giải với hai bàn tay trắng (0 điểm), các chàng trai đến từ Bắc Mỹ đã phải nói lời tạm biệt với giấc mơ Major của họ.

Ngoài câu chuyện bi hài của Prestige World Wide, qua sự việc này, chúng ta cũng có thể thấy được nhiều sự lỏng lẻo trong công tác tổ chức của Valve. Hy vọng tại các giải đấu tiếp theo, Valve sẽ có những chuẩn bị tốt hơn cho các giải đấu và sự kiện của họ.