Bất ngờ gặp phải HLV SKT T1 tại rank Hàn, SofM giết hơn 20 chứng tỏ khả năng của mình

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/08/2016 08:39 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hãy cùng chúng tôi đến với cuộc gặp gỡ vô cùng thú vị giữa SofM và vị huấn luyện viên trẻ tuổi của SKT T1 nhé.

Như các bạn đã biết, câu chuyện về điều luật mới của Riot Games đã khiến rất nhiều fan hâm mộ Việt Nam lo lắng cho số phận của SofM. Cụ thể sang mùa giải 2017, nhiều khả năng các đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp trên toàn thế giới chỉ có được 1 tuyển thủ ngoại binh trong đội hình xuất phát mà thôi. 4 thành viên còn lại bắt buộc phải là tuyển thủ bản địa hoặc ít nhất đã thi đấu ở đất nước sở tại 4 năm.

Mà trong khi đó, cả TANK lẫn SofM đều không đủ tiêu chuẩn. Ban lãnh đạo của Snake chắc chắn sẽ phải có sự lựa chọn vô cùng khó khăn. Bởi lẽ cả 2 ngoại binh hiện tại của SS đều thi đấu rất tốt, gánh team trên đôi vai của mình. Dù bỏ SofM hay TANK thì đây cũng là mất mát cực lớn với Snake eSports.

Mặc dù vậy, đó vẫn là chuyện của năm 2017. Vào lúc này, fan hâm mộ Việt Nam có lẽ vẫn nên quan tâm cổ vũ cho SofM tại LPL hơn, đặc biệt khi giải đấu chuẩn bị bước vòng vòng loại trực tiếp. Nơi sẽ quyết định tấm vé đến với CKTG mùa 6. Giấc mơ đã từ rất lâu rồi, không có tuyển thủ Việt Nam nào thực hiện được, ngoại trừ thế hệ vàng Saigon Jokers với QTV, Archie, Junine...

Trong 2 trận đấu cuối của vòng bảng, SofM và những người đồng đội của mình sẽ phải gặp Saint Gaming và Edward Gaming. Và gần như 90%, Snake eSports sẽ kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 2 bảng A. Đây là bàn đạp tốt nhất có thể để SS chinh phục vòng loại trực tiếp, với mục tiêu về 3 tại LPL Mùa Hè 2016, điều này đồng nghĩa với chiếc vé cuối cùng của Trung Quốc sẽ thuộc về Snake eSports.

Hiện tại, SofM vẫn đang chăm chỉ luyện tập tại rank Hàn. Malzahar, vị tướng đi rừng cực hot hiện nay là quân bài đang được em ưa thích sử dụng nhất khi thi đấu tại máy chủ xứ sở Kim Chi. Và mới đây, trong 1 trận đấu xếp hạng, SofM đã đụng độ HLV trẻ tuổi của SKT T1 - Poohmandu. Anh chàng này chính là 1 trong những huyền thoại của SKT T1K ở vị trí hỗ trợ.

Trong thời kỳ hoàng kim của mình, Poohmandu cùng với Faker, Bengi, Piglet và Impact đã tạo nên nền móng SKT bất khả chiến bại với 2 chức vô địch OGN, 1 chức vô địch CKTG. Tuy nhiên, bước sang mùa 2014, PoohManDu gặp vấn đề về sức khỏe sau đó đánh mất phong độ. Cộng thêm màn trình diễn tệ hại của toàn đội (SKT T1 không giành được vé tham dự CKTG). Kết quả đội tuyển tan rã, chỉ còn lại mỗi Faker. Rời Hàn Quốc 12/2014, PoohManDu sang Trung Quốc làm huấn luyện viên cho đội trẻ của Invictus Gaming (hiện nay là Young Glory).

SofM vs Poohmandu

Sau đúng 1 năm, PoohManDu trở về Hàn Quốc để tái ngộ với đội tuyển đã giúp anh nổi danh - SKT T1 trên cương vị huấn luyện viên, sánh vai cùng người thầy cũ Kkoma của mình. Hãy cùng chúng tôi đến với cuộc gặp gỡ vô cùng thú vị giữa SofM và Poohmandu. Xem ra SofM "nhà ta" gánh team như thế nào nhé.