Bạn đọc khuyên tác giả bài "Tình một đêm khi đi chơi net, giờ cô ấy nói đã có thai 12 tuần"

Tâm Sự Game Thủ  - Theo Helino | 18/07/2018 10:57 AM

Những lời góp ý thành được gửi gắm tới chàng trai trong bài "Tình một đêm khi đi chơi net, giờ cô ấy nói đã có thai 12 tuần".

Sau khi bài viết Tình một đêm khi đi chơi net, giờ cô ấy nói đã có thai 12 tuần, tôi phải làm sao? được đăng tải, đã có khá nhiều comment phản hồi, nhiều lời khuyên dành cho anh chàng trong bài viết. Đặc biệt hơn, có 2 bạn đã gửi góp ý chân thành tới tác giả, chúng tôi xin được đăng tải những ý kiến này tới bạn đọc.

Bạn đọc khuyên tác giả bài Tình một đêm khi đi chơi net, giờ cô ấy nói đã có thai 12 tuần - Ảnh 1.

Một bên là tình yêu, một bên là trách nhiệm, làm sao cho đúng? (ảnh minh họa)

Theo bạn Nguyễn Hoàng Lương (email: nguyenluong****@gmail.com):

"Bạn thân mến!

Trước hết, tôi không phải chuyên gia tâm lý gì hết, và xin nói rằng tôi cũng chưa ở trong hoàn cảnh giống bạn để để hiểu bạn. Nhưng tôi ở vị trí của một người đàn ông mê chơi game, không hút thuốc hay rượu chè gì, mê mỗi game.

Tôi đã lấy vợ được khoảng 1 năm, năm nay 28 tuổi. Cái cảm giác trách nhiệm khi nghe bạn gái có thai thật bồi hồi và khó tả, còn như bạn, phải nói là rối bời.

Bạn phải hiểu rõ giữa trách nhiệm làm cha và trách nhiệm làm người đàn ông.

Trách nhiệm làm Cha: Bạn là bố của 1 sinh linh bé bỏng, tôi dám khẳng định một điều với bạn rằng, khi bế trên tay một đứa bé tí hon, mong manh dễ thương, miệng oe oe đòi ăn, không có gì tuyệt vời hơn thế đâu bạn. Nó chẳng có tội tình gì cả, chỉ là sai thời điểm thôi. Mình khuyên bạn hãy chân thành nhận lấy điều ông trời ban cho bé, và như thế, cô gái mang thai con bạn cũng sẽ tôn trọng bạn hơn.

Về phía bạn gái của bạn: Khó xử là đúng, nhưng cuộc đời còn dài, chưa chắc hôm nay và ngày mai có thay đổi hay không? Thế nên, chuyện bạn làm bố đã xảy ra, thì hãy chấp nhận nó, vì điều đó gắn liền với bạn cả cuộc đời. Còn mối quan hệ với người yêu, dẫu sao hiện tại bạn vẫn là một người độc thân, không bị ràng buộc bởi bất kì điều gì. Do vậy, dù trường hợp xấu nhất là bạn với cô ấy không thể đến với nhau, thì vẫn còn nhiều người khác.

Khi bạn bảo vệ con của bạn, bạn đã bảo vệ danh dự người đàn ông bằng sự thật, thì bạn xứng đáng có một người vợ: tôn trọng bạn, yêu thương bạn vì bạn là một người đàn ông tuyệt vời.

Nhân cách đó của bạn, không cô gái nào mà không chập nhận một người như thế cả. Thế nên bạn đừng lo gì cả, vì sự thật đau lòng nhưng nó là cách tốt nhất để bạn có thể giải quyết dài lâu và không vướng bận.

Nếu bạn vẫn từ chối đứa bé và cưới bạn gái bạn bây giờ, bạn giấu đi, sau này bạn sẽ phải đối mặt với nó 1 lần nữa khi cô gái kia bế đứa bé đến nhà bạn. Vì nhân cách của bạn, vì trách nhiệm của một người cha, bản lĩnh của một người đàn ông. Mong bạn suy nghĩ cho đúng.

Thân chào bạn. Chúc mừng bạn đã là một người bố!"

Bạn đọc khuyên tác giả bài Tình một đêm khi đi chơi net, giờ cô ấy nói đã có thai 12 tuần - Ảnh 2.

Nói thật thì khó giữ được người yêu, song im lặng liệu có thực sự là cách giải quyết vấn đề? (ảnh minh họa)

Độc giả AnhNgốcNghếch (email: duykhanh**@gmail.com) cũng có quan điểm khá tương đồng:

"Tôi không có nhiều kinh nghiệm về giải quyết tình huống, song theo tính cách của tôi thì bạn trai kia có thể tham khảo hai cách giải quyết sau:

1. Mọi thứ phải trung thực, rõ ràng và có sự tôn trọng:

Bạn trai có thể giải bày với người yêu của mình về chuyện "tình 1 đêm" và "kết quả ngoài ý muốn" của mình. Câu hỏi đặt ra là vì sao phải làm vậy?

Trước tiên người yêu bạn sẽ thấy được sự trung thực, đặc biệt là thấy được sự tôn trọng của mình đối với cô ấy. Nếu cô ấy là một người chín chắn, suy nghĩ thấu đáo sẽ nhận ra rằng chỉ có tình yêu và nhất là sự tôn trọng đối với mình thì bạn trai mới không giấu diếm chuyện này. Qua đó có thể tha thứ và nếu may mắn thì cô ấy sẽ cùng mình xử lý tiếp phần "hậu quả lớn" của chuyến "tình một đêm".

Trong thực tế cách này rất ít được áp dụng vì bản thân ai trong trường hợp này có thể đa phần đều sợ sệt: sợ mất người yêu, sợ mất mặt, sợ bị dư luận, sợ xấu hổ, mất công việc... nhưng nếu thành công như nội dung phân tích ở trên thì đó là kết quả tốt nhất. Mặt khác, nó cũng chứng tỏ được bạn gái rất yêu bạn trai và phải là người cực kỳ vị tha mới tha thứ cho bạn trai. Còn trường hợp ngược lại thì chắc chắn rồi, kết quả như dự đoán ban đầu đó là chia tay, vì rất khó để một ai đó chấp nhận chuyện người yêu mình "đi ăn vặt" mà còn để lại "hậu quả" nặng nề như thế.

Ưu điểm của cách này dù có kết quả khả quan hoặc không nhưng nó sẽ giúp bạn giải bày hết tâm sự của mình, không lo lắng, căng thẳng và "không có tật giật mình". Còn nhược điểm thì bạn biết rồi đấy, tỷ lệ thành công giống như tỷ lệ rớt đồ hiếm trong game.

Nếu chia tay với người yêu thì bạn có thể lựa chọn việc chấp nhận, công bố cô gái lạ và con của mình cho gia đình.

2. Giấu kín chuyện này và xem như chưa có gì xảy ra:

Người bạn trai có thể đổi số điện thoại, cắt liên lạc với cô gái lạ kia để có thể tiếp tục cuộc sống hiện tại với người yêu của mình.Ưu điểm của cách này là giúp bạn trai vẫn có thể giữ nguyên mối quan hệ với người yêu của mình trong một khoảng thời gian nào đó. Nhược điểm của cách này thì đã rõ ràng, cụ thể: hằng ngày, hằng giờ bạn trai kia sẽ phải thấp thỏm lo âu, ăn không ngon ngủ không yên; ban trai kia đã chấp nhận mình là một kẻ nói dối, là một ông bố tồi dù là "vô tình"; nếu một ngày cô gái lạ kia hoặc đứa con vô tội chủ động tìm đến nhà bạn trai thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn nữa, sẽ không ai chấp nhận điều đó. Ông bà có câu "cây kim giấu trong bọc cũng có ngày cũng lòi ra", trong khi đây là mối quan hệ giữa người với nhau nên làm sao giấu được mãi.

Qua hai cách trên thì mình hy vọng giúp bạn trai kia có thể tìm được cách giải quyết phù họp. Chúc bạn may mắn và sẽ có cuộc sống hạnh phúc sau này.

P/S: Mọi người có  thể comment thêm ý kiến TẠI ĐÂY. Các bài viết anh em có thể gửi về theo địa chỉ mail info@gamek.vn.