Bạn có biết: Cách để chạy trốn yêu quái cổ dài Rokuro Kubi là gì?

Yasha  - Theo Helino | 16/10/2019 10:57 AM

Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về những đặc điểm của Rokuro Kubi. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách phòng chống chúng nhé?

Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về đặc điểm của Rokuro Kubi lẫn Nuke Kubi - yêu quái cổ dài hay yêu quái đầu bay. Trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hai vấn đề vô cùng quan trọng. Hai vấn đề đó là làm thế nào để có thể thoát hiểm nếu đụng độ chúng, và những truyền thuyết lưu truyền về chúng là gì?

Bạn có biết: Cách để chạy trốn yêu quái cổ dài Rokuro Kubi là gì? - Ảnh 1.

Làm thế nào để toàn mạng trước loài yêu quái này?

Đầu tiên, chúng ta cần có một cái nhìn tổng quát nhất về đặc tính của cả hai loài này. Rokuro Kubi là một yêu quái dạng như ma cà rồng, luôn truy tìm món ăn là “tinh thần” và “ham muốn thể xác” trú ngụ trong cơ thể của những người đàn ông khỏe mạnh. Nó đoạt lấy như một tên trộm, lẻn đến vào đêm khuya để hút lấy nguyên khí từ con người trong giấc ngủ.

Tuy nhiên, có lẽ khía cạnh đáng sợ nhất của Rokuro Kubi không phải là viễn cảnh nó tấn công người khác, mà là sự thật rằng khi nó ở thân phận con người, nó không hề biết mình là yêu quái. Rất nhiều người đều có ý nghĩ rằng bản thân họ là một Rokuro Kubi, chỉ là họ không biết mà thôi.

Bạn có biết: Cách để chạy trốn yêu quái cổ dài Rokuro Kubi là gì? - Ảnh 2.

Chúng có thể không hề biết sự thật về bản thân.

Ai mà lại chưa từng có lần ngủ dậy thấy cổ đau hay thấy mùi vị khó chịu trong miệng chứ?

Vào thời Edo, người dân có lưu truyền một câu chuyện về người phụ nữ mặt trắng với chiếc cổ kỳ quái. Ngày xửa ngày xưa, có một cô hầu gái sở hữu khuôn mặt lúc nào cũng trắng toát, nhợt nhạt, trông chẳng có gì là không giống người thường. Thế nhưng vào một đêm, người ta để ý thấy từ đầu cô bốc lên những ngọn khói nghi ngút.

Ngọn khói ấy dày đặc, nhưng sau đó mờ dần, chỉ còn lại cái đầu của cô gái đang lơ lửng. Nhìn kĩ lại, họ mới nhận ra rằng đó không phải là khói, mà thực chất chính là cái cổ của cô ấy đang dài ra. Chính vì thế, người hầu gái bị đuổi cổ khỏi dinh thự và không còn tìm được việc ở nơi khác nữa. Nhưng, lúc đó cô ta chỉ đang ngủ và không hề biết chuyện gì cả.

Bạn có biết: Cách để chạy trốn yêu quái cổ dài Rokuro Kubi là gì? - Ảnh 3.

Đó không phải là ngon khói, mà là một cái cổ.

Khác với Rokuro Kubi, Nuke Kubi có kiểu tấn công đa dạng hơn nhiều. Theo các chuyên gia về yêu quái, các vụ tấn công của chúng luôn xảy ra sau khi trời tối, có thể là cá thể tấn công đơn độc hoặc theo “bầy đàn” tựa như “gia đình quái vật” vậy.

Chúng thường phóng đầu bay ngang qua trời đêm, lượn lập lờ như thể nó lơ lửng trong môi trường không trọng lượng. Dù nó có thể sống nhờ côn trùng và giun dế, nó lại thích con mồi là người hơn. Nó có tiếng là chuyên dụ dỗ khách lữ hành vào nhà khi trời sáng với lời mời mọc “ở trọ miễn phí”, để nó có thể tấn công nạn nhân cả tin khi họ đang ngủ.

Bạn có biết: Cách để chạy trốn yêu quái cổ dài Rokuro Kubi là gì? - Ảnh 4.

Nuke Kubi đáng sợ hơn là Rokuro Kubi

 Vậy, muốn giữ mạng khi đụng độ chúng thì phải làm gì?

Đầu tiên là Rokuro Kubi, đối phó với loại này khá dễ bởi đòn tấn công của chúng rất ít khi gây chết người. Khi Rokuro Kubi hành sự, nạn nhân không hề nhận ra mình vừa bị tấn công, mà chỉ nghĩ rằng cơn mệt mỏi cực độ của mình là do đi đường vất vả hoặc nguyên nhân khác. 

Nếu bạn mới từ xa đến, hãy tránh lời mời của những phụ nữ xinh đẹp có vệt tím kỳ quặc trên cổ. Và nếu bạn gặp một phụ nữ quàng khăn trái mùa, phải hết sức cẩn thận trước nhất cử nhất động của cô ta.

Bạn có biết: Cách để chạy trốn yêu quái cổ dài Rokuro Kubi là gì? - Ảnh 5.

"Không tin lời phụ nữ" là giải pháp tốt nhất

Đó là với Rokuro Kubi ôn hòa, còn Nuke Kubi thì không dễ gì để bạn đề phòng đâu. Tại sao à? Vì chúng vốn có tiếng thích tấn công rồi ăn thịt con người đó, chúng đâu cần phải giả tạo lén lút gì cơ chứ? May mắn thay, vẫn có một phương pháp có thể ngăn được chúng. Theo cuốn sách Kwaidan của Lafcadio Hearn vào năm 1903, phương pháp đơn giản đó là: 

"Người ta ghi lại rằng nếu tìm thấy cơ thể không đầu của Nuke Kubi và dời nó đi nơi khác, cái đầu sẽ không thể nối lại được với cổ. Và khi cái đầu quay lại, phát hiện thấy cơ thể đã bị di chuyển, nó sẽ đập mình xuống đất ba lần - nảy tưng tưng như một quả bóng - rồi thở dốc như kinh sợ, và chết ngay".

Bạn có biết: Cách để chạy trốn yêu quái cổ dài Rokuro Kubi là gì? - Ảnh 6.

Cần phải tách đầu và thân của chúng ra

Cho đến nay, nguồn gốc của chúng còn chưa được làm rõ. Đa số người Nhật đều cho rằng chúng là linh hồn không siêu thoát của những cô gái trẻ thích ăn chơi, hoang tàn trụy lạc. Tuy nhiên, theo ý kiến của các học giả, "Rokuro Kubi" vốn có liên quan tới câu tục ngữ Nhật Bản "kubi wo nagakushite matsu", có nghĩa là "đợi dài cổ".