Bài phỏng vấn của LSB.Croco bất ngờ bị dân mạng đào xới: Trước mặt thì nói ngưỡng mộ, sau lưng lại mỉa mai đàn anh Faker

Loris CarryUs  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/08/2021 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Ở Hàn Quốc, xúc phạm Faker công khai cũng chính là đụng chạm đến biểu tượng của quốc gia này.

Những ngày gần đây, Croco - Tuyển thủ đi rừng của Liiv SANDBOX, đang trở thành tâm điểm chỉ trích của cộng đồng LMHT xứ Hàn, sau khi có những lời lẽ mỉa mai, châm chọc đàn anh Faker trong đoạn vlog hậu trường của đội tuyển này.

Cụ thể, trong tập 5 của Series [Madness] được đăng tải trên các kênh truyền thông của Liiv SANDBOX, Croco cùng Summit và một số thành viên khác của LSB đã liên tục sử dụng một cụm từ lóng có hàm ý "khóc nhè", được một bộ phận anti-fan "phát minh" để ám chỉ riêng Faker và một số người nổi tiếng khác, sau khoảnh khắc Faker bật khóc khi để thua Samsung Galaxy ở Chung kết CKTG 2017.

Bài phỏng vấn của LSB.Croco bất ngờ bị dân mạng đào xới: Trước mặt thì nói ngưỡng mộ, sau lưng lại mỉa mai đàn anh Faker - Ảnh 1.

Trong đoạn vlog, Croco không chỉ sử dụng cụm từ mang hàm ý chế nhạo này một hai lần, mà đã nhắc đi nhắc lại liên tục, đi kèm với đó là lời bàn tán ám chỉ rằng những tuyển thủ "khóc nhè" (mà tuyển thủ thể thao điện tử bị gắn cụm từ phản cảm này thì chỉ có duy nhất Faker mà thôi) thực ra chỉ là cố tình làm màu nhằm tìm kiếm lòng thương của khán giả. Vì vậy, người xem đều hiểu rằng hành động của Croco là cố tình châm chọc Faker, chứ không phải đơn giản là vô tình nhắc đến cụm từ này.

Thậm chí, buổi trò chuyện mang tính chất phản cảm của các tuyển thủ LSB còn diễn ra trong bối cảnh đội tuyển này đang thực hiện quay phim, và tất cả những người góp mặt đều biết điều đó. Croco và Summit thậm chí còn nói với staff rằng: "Cắt đoạn nói chuyện vừa rồi đi anh nhé, đừng đăng lên mạng đấy!"

Bài phỏng vấn của LSB.Croco bất ngờ bị dân mạng đào xới: Trước mặt thì nói ngưỡng mộ, sau lưng lại mỉa mai đàn anh Faker - Ảnh 2.

Không chỉ hứng chịu chỉ trích vì đã bày tỏ thái độ xúc phạm, mỉa mai đối với huyền thoại Esports của Hàn Quốc, Croco còn bị không ít cư dân mạng châm chọc là kẻ "hai mặt", "miệng nam mô bụng bồ dao găm", khi nội dung bài trả lời phỏng vấn của tuyển thủ này trong quá khứ bị đào xới.

Cụ thể, hồi đầu mùa giải 2021, Croco có màn ra mắt đấu trường LCK khi vừa gia nhập Liiv SANDBOX, và đã tham gia một cuộc trả lời phỏng vấn với Korizon. Trong bài phỏng vấn này, khi nhắc đến Faker, tuyển thủ của LSB đã nhấn mạnh rằng mình cực kỳ ngưỡng mộ và mơ ước được tương tác với Faker nếu hai người gặp nhau trên sân khấu:

"Em cảm thấy... khá là hồi hộp về khoảnh khắc đó (được gặp mặt Faker). Cảm giác như vừa gặp siêu sao nổi tiếng vậy. Em cho rằng việc các tuyển thủ bắt tay nhau sau trận đấu là một cử chỉ thể hiện tinh thần thể thao. Dù thắng hay thua, các anh em vẫn bắt tay nhau. Tuy nhiên, em rất buồn vì em và anh Faker không thể bắt tay nhau sau trận đấu đó, do quy định giãn cách chống dịch bệnh. Nếu có điều kiện, em rất muốn được bắt tay Faker."

Bài phỏng vấn của LSB.Croco bất ngờ bị dân mạng đào xới: Trước mặt thì nói ngưỡng mộ, sau lưng lại mỉa mai đàn anh Faker - Ảnh 3.

Croco trong buổi trả lời phỏng vấn với tờ Korizon hồi tháng 1/2021

Màn trả lời phỏng vấn của Croco khi đó đã khiến các fan T1 khá "mát lòng mát dạ". Cộng thêm việc giữa T1 và nhóm "siêu tân binh của LCK 2019" bao gồm DAMWON Gaming và SANDBOX Gaming sở hữu mối quan hệ khá tốt đẹp, cựu hỗ trợ của T1 - Effort thậm chí còn đang khoác áo LSB, đội tuyển này đã thu hút được một lượng người ủng hộ khá lớn, vốn là những fan có cảm tình với T1.

Tuy nhiên, chỉ chưa đầy một năm sau, Croco đã trở thành "nhạc trưởng" trong màn đối thoại châm chích, mỉa mai người đàn anh. Điều đó đã khiến tuyển thủ này trở thành đối tượng bị công kích mạnh mẽ từ phía cộng đồng mạng Hàn Quốc. Khoan nói tới chuyện Faker là ai, thì chỉ riêng việc đội trưởng T1 hiện đang là một trong số những tuyển thủ lớn tuổi nhất LCK, cũng đủ để các tân binh như Croco phải dành sự tôn trọng nhất định, dù có công khai hay ở nơi kín đáo.

Về phía LSB, đội tuyển này cũng có một pha xử lý "đi vào lòng đất". Đầu tiên là việc rõ ràng Croco và Summit đã nhấn mạnh với staff rằng cần cắt bỏ đoạn hội thoại "nói xấu Faker đi", nhưng team media của LSB vẫn đăng tải công khai trên MXH. Đây bị coi là một chiêu trò "làm truyền thông bẩn", lợi dụng nội dung mang tính "gây war" để câu view.

Bài phỏng vấn của LSB.Croco bất ngờ bị dân mạng đào xới: Trước mặt thì nói ngưỡng mộ, sau lưng lại mỉa mai đàn anh Faker - Ảnh 4.

Bài xin lỗi như đổ thêm dầu vào lửa của LSB, khi họ chỉ xin lỗi fan và nhận trách nhiệm về việc không kiểm duyệt nội dung. Thậm chí đội tuyển này còn một mực khẳng định "các tuyển thủ không có lỗi"

Sau đó, đội tuyển này đã phải gỡ bỏ đoạn vlog nói trên chỉ sau 3 giờ đăng tải, khi lượng dislike và report nhận về quá... khủng khiếp. Nhưng trong bài đăng xin lỗi, phía LSB lại nhấn mạnh rằng: "Đây là lỗi của team media" vì... không kiểm duyệt nội dung kỹ lưỡng. Và đối tượng mà LSB xin lỗi cũng chỉ là các fan của họ, chứ không phải Faker - Người vừa bị xúc phạm công khai với những ngôn từ khá phản cảm trên Mạng xã hội.

Trong vòng 48h qua, vụ việc này và các từ khóa liên quan đã lọt top tìm kiếm trên thanh công cụ tìm kiếm NAVER của Hàn Quốc, và làn sóng phẫn nộ có vẻ sẽ chưa dừng lại cho đến khi người hâm mộ LMHT xứ kim chi nhận được phản hồi thỏa đáng từ những người trong cuộc.