Bà Tưng: Em nóng nảy, khó chiều, khó hiểu, không biết có anh nào chịu lấy không đây!

Vân Anh  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/04/2020 03:53 PM

Dù kiếm được nhiều tiền, nhưng Huyền Anh không giữ mà đưa hết cho mẹ và anh trai quản lý. Mỗi khi ra đường, cô chỉ cầm theo khoảng 500 nghìn.

"Những gì em có được hôm nay là nhờ mạng xã hội"

- Lý do khiến Huyền Anh im ắng suốt thời gian qua là gì vậy?

Em bận một số công việc cá nhân nên hầu như rất ít sử dụng mạng xã hội cũng như chia sẻ thông tin, hình ảnh mới.

Tại thời điểm này, em cũng muốn dành nhiều thời gian cho gia đình, thư giãn tinh thần và tập gym.

- Có tin đồn Huyền Anh giờ đã giàu rồi nên không còn tha thiết việc kiếm tiền nữa?

Em luôn nghĩ mình là một người bình thường, đôi khi còn thấy nghèo nữa. Nhưng hiện tại thì đủ. Đủ cơm ăn áo mặc, đủ yêu thương và hạnh phúc.

Đến khi nào em có nhiều hơn, và có thể chia sẻ những điều ấy cho người khác nữa, thì mới nói là giàu được.

Nhìn em vậy nhiều người nghĩ em nhiều tiền và dư giả nhưng khổ lắm đến bây giờ em vẫn ăn cơm mẹ nấu, xài tiền anh trai cho.

100% thu nhập của em đều đưa cho mẹ và anh. Anh trai cũng là người giúp em đầu tư để sinh lời từ khoản tiền đó. Còn em chỉ cần lo thật tốt công việc của mình là được.

Bà Tưng: Em nóng nảy, khó chiều, khó hiểu, không biết có anh nào chịu lấy không đây! - Ảnh 1.

- Việc quảng cáo trên Facebook hơn 4 triệu like hẳn cho bạn nguồn thu khá lý tưởng?

Có thể tạm gọi là lý tưởng với em. Những gì em có được hôm nay là nhờ mạng xã hội và truyền thông. Đó là một món quà may mắn và đặc biệt dành cho em.

Bản thân em không bao giờ nghĩ mình sẽ được nổi tiếng chỉ sau 1 đêm như vậy. Nếu không có mạng xã hội, không có truyền thông thì chắc giờ em đã có chồng và hai đứa con, làm nhân viên văn phòng với mức lương an toàn.

- Hiện tại, ngoài quảng cáo, thu nhập của Huyền Anh còn đến từ những công việc nào khác?

90% thu nhập của em đều đến từ quảng cáo, từ mạng xã hội, event hay làm đại sứ thương hiệu cho các nhãn hàng.

Hiện tại em không nhận nhiều như trước mà có chọn lọc kĩ hơn cũng như mức lương phù hợp với hình ảnh hiện tại.

- Mỗi tháng hiện tại Huyền Anh kiếm được khoảng bao nhiêu tiền?

Thực sự trước giờ em không biết mình có bao nhiêu tiền và mỗi tháng kiếm được bao nhiêu. Em chỉ lo làm đẹp, đọc kịch bản và diễn xuất tốt. Mọi thứ đều có ekip lo cho em nên hầu như không phải chuẩn bị gì hay tìm hiểu thêm thông tin nào khác.

Riêng hai tháng nay không thấy đọc kịch bản nên chắc không có đồng nào (cười).

- Mỗi khi ra đường, Huyền Anh thường mang theo bao nhiêu tiền trong người?

Em mang ít tiền mặt lắm, chỉ khoảng 500K hoặc một triệu để đi taxi hoặc uống cà phê, chủ yếu là xài thẻ, hoặc cần thì lấy tiền của mẹ.

Bà Tưng: Em nóng nảy, khó chiều, khó hiểu, không biết có anh nào chịu lấy không đây! - Ảnh 2.

"Em luôn mong muốn mình có nhiều tiền để giúp đỡ những người khó khăn"

- 3 từ để miêu tả đúng nhất về Huyền Anh là?

Nóng tính - Thật thà - Yêu động vật.

- Vẻ ngoài xinh đẹp cùng vóc dáng nóng bỏng đã giúp Huyền Anh có những lợi thế nào trong cuộc sống?

Thời buổi này, ngoại hình rất quan trọng. Nó giúp em nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo từ các nhãn hàng dành cho nam giới.

Nhưng em nghĩ 5-10 năm nữa thì sự xinh đẹp hay nóng bỏng cũng không phải là yếu tố quá quan trọng khi nhìn vào một người phụ nữ nữa, mà là trí tuệ, kinh nghiệm sống.

- Thế còn những phiền phức thì sao?

Nhiều lúc em cũng bị các fan nam gọi điện để làm phiền, rồi cũng có những nick ảo từ antifan lập ra bôi nhọ danh dự của mình và gia đình.

Em thường không quan tâm, ai thích làm gì hay nói gì kệ họ. Chỉ cần họ không phiền phức quá giới hạn thì em vẫn cho qua được.

Cũng vì cứ im lặng, nhẫn nhịn nhiều quá nên đôi lúc em bị hiểu lầm và cứ bị cuốn vào cả trăm tin đồn không chính xác.

Bà Tưng: Em nóng nảy, khó chiều, khó hiểu, không biết có anh nào chịu lấy không đây! - Ảnh 3.

- Huyền Anh sẽ đáp trả như thế nào nếu bị nói: "Chẳng có gì khác ngoài ngoại hình"?

"Ngoại hình giúp tôi có tất cả" - em sẽ trả lời như vậy. Và em cũng cảm hơn người nói câu đó, em coi đó là như là một lời khen vậy!

- Huyền Anh có nhớ mình đã trải qua tất cả bao nhiêu cuộc phẫu thuật thẩm mỹ?

Em nghĩ cũng nhiều rồi. Giờ em cũng hạn chế phẫu thuật thẩm mỹ nếu cảm thấy không cần thiết, vì hiện tại em đã hài lòng với ngoại hình của mình rồi.

- Người có ý nghĩa nhất trong cuộc đời bạn?

Mẹ. Với em mẹ là một người phụ nữ tuyệt vời. Luôn là như vậy!

- Điều gì có thể dễ dàng khiến Huyền Anh bật khóc?

Phim Hàn quốc chẳng hạn, em rất mê phim.

- Kể về 3 niềm vui bạn mới nhận được gần đây?

Được tặng quà từ một người bạn. Ăn một món ăn ngon. Và về Tết - 5 năm rồi em mới đón Tết bên gia đình.

- Lúc rảnh rỗi Huyền Anh thường làm gì?

Em thường "cày phim" và tập gym, ngoài ra em nấu ăn và chơi với cún.

- Giả sử bây giờ có trong tay một số tiền rất lớn, Huyền Anh sẽ làm gì?

Mua một căn nhà mặt tiền và đi giúp đỡ người nghèo. Thật sự em luôn mong muốn mình có nhiều tiền để giúp đỡ được những người khó khăn. Nhất là trong mùa dịch này, rất nhiều người đang cần giúp đỡ.

Bà Tưng: Em nóng nảy, khó chiều, khó hiểu, không biết có anh nào chịu lấy không đây! - Ảnh 4.

- Mục tiêu phấn đấu của Huyền Anh trong 5 năm tới là gì?

Em sẽ lập gia đình. Nhưng với ai thì em chưa biết vì hiện tại em cũng chưa có người yêu.

- Bạn muốn sinh bao nhiêu người con?

Em muốn khoảng 4-5 đứa con

- Sau khi lấy chồng, Huyền Anh sẽ như thế nào?

Em rất bối rối khi nghĩ tới chuyện sau khi lấy chồng. Vì tính em nóng nảy, khó chiều, khó hiểu, em không biết có anh nào sẽ chịu lấy em không đây!

Nên hẹn mọi người một ngày Huyền Anh lấy chồng, Huyền Anh sẽ chia sẻ nhiều hơn cuộc sống của mình nhé!