Avengers: Infinity War - Một trận chiến mãn nhãn, một phản diện tuyệt vời, một tác phẩm hoàn hảo!

Hải Stark  - Theo Helino | 28/04/2018 12:00 PM

Avengers: Infinity War chắc chắn là bom tấn được mong chờ nhất trong năm của MCU nói riêng và của cả Hollywood nói chung. Tất nhiên những người mong đợi bộ phim này nhất vẫn là những fan của Marvel rồi, dù bạn đã là fan của comic Marvel từ trước hay là fan của MCU, Infinity War chắc chắn là một phim bạn không thể nào bỏ qua.

10 năm đã trôi qua kể từ ngày Iron Man đắp những viên gạch đầu tiên cho MCU, 10 năm đã qua với bao nhiêu bộ phim, hay có, trung bình khá có, xuất sắc có, nhưng tựu chung lại, thành công của MCU là không thể phủ nhận. Và 10 năm đó cũng là 10 năm anh em nhà Russo thai nghén, bồi đắp để cho ra lò Avengers: Infinity War. Nó có đúng với mong đợi của fan hay không, tôi nghĩ mỗi người sẽ có một cảm nhận riêng, với bản thân tôi, Infinity War còn xuất sắc hơn tôi nghĩ.

Bản thân tôi không phải là một fan comic, chính xác hơn thì tôi biết rất ít về comic dù bạn bè tôi khá nhiều người ghiền comic, có lẽ cũng là một cái hay khi xem và đánh giá Infinity War, vì sẽ khỏi tốn công so sánh với comic. Và tất nhiên, bài đánh giá này sẽ KHÔNG SPOIL, vì tôi muốn tất cả các bạn đều có được một trải nghiệm trọn vẹn nhất với Infinity War.

Avengers: Infinity War diễn ra sau các sự kiện ở Captain America: Civil War, Thor: Ragnarok và Black Panther. Thanos, ác nhân lớn nhất mà MCU dày công giới thiệu, cuối cùng đã bắt tay vào công cuộc "đưa cân bằng trở lại vũ trụ" sau hàng loạt phim ngồi chơi xơi nước. Như để bù đắp, Infinity War tập trung xây dựng Thanos rất nhiều, rất rất nhiều, từ quá khứ của hắn, động lực của hắn đến cả những diễn biến tâm lý của hắn, tất cả đều được chăm chút khá kỹ lưỡng.

Bạn có thể nói đây là phim riêng của Thanos chắc cũng ít ai phản đối. MCU vốn nổi tiếng là có dàn villain tương đối nhạt nhòa và một chiều, tính đến nay những villain tốt nhất của MCU vẫn chỉ có Loki và Zemo là ấn tượng hơn cả. Và Thanos xuất hiện, nghiễm nhiên chứng tỏ hắn mới là villain tuyệt nhất của MCU!

Thành công của Infinity War khi xây dựng hình tượng Thanos, đó là chúng ta sợ hắn, chúng ta biết hắn mạnh đến mức nào, nhưng khi biết lý do đằng sau những hành động của Thanos, chúng ta lại phần nào cảm thông với hắn. Lý tưởng của Thanos, đó là làm vũ trụ cân bằng, bằng cách xóa sổ một nửa nó. Với nhiều người, đây là sự điên rồ, nhưng Thanos hiểu rõ hơn ai hết, rằng phải có sự hy sinh, để đạt được cái tốt hơn cho toàn vũ trụ, dù cách làm có quá tàn bạo. Lý tưởng này của Thanos trong Infinity War, phần nào giống với lý tưởng của Ozymandias trong Watchmen: cách hợp lý nhất không phải lúc nào cũng là tốt nhất.

Và đó, cốt truyện của Infinity War tương đối đơn giản và dễ hiểu: Thanos với hành trình thu thập đủ 6 viên Infinity Stones để thực hiện mục đích của hắn. Và để ngăn chặn hắn, các siêu anh hùng một lần nữa phải tập hợp. Nhưng lần này, không còn màn "Avengers Assemble" tập hợp mọi siêu anh hùng trong một trận đánh lớn nhất như ở Avengers (2012) hay Avengers: Age of Ultron (2014) nữa. Các siêu anh hùng bị phân tán, và cùng lúc phải đối đầu với nhiều kẻ địch khác nhau, đó là Thanos, là nhóm Black Order của hắn, là đội quân quái thú Outriders của hắn.

Chiến trường trong Infinity War trải dài khắp nơi trong vũ trụ, như chúng ta đã đoán được trong trailer, đó là New York, Wakanda, và một vài nơi trong vũ trụ mà tôi sẽ không spoil ở đây. Vì có nhiều trận chiến như vậy, nên chuyển cảnh làm sao để mượt mà nhất, làm sao để người xem không thấy hụt hẫng, là một bài toán khó, và Infinity War đã giải quyết tốt chuyện này.

Mọi trận chiến, mọi khoảnh khắc các siêu anh hùng chiến đấu đều ấn tượng và hoành tráng theo một cách riêng. Số lượng nhân vật trong Infinity War là cực kỳ lớn, nhưng tất cả đều không bị lãng quên, tất cả đều có để lại ấn tượng với người xem, dù rằng thời lượng bộ phim nói về Thanos là khá nhiều, nhưng không vì thế mà các siêu anh hùng bị lãng quên, ngược lại, mỗi cảnh họ xuất hiện, đều "đắt xắt ra miếng"!

Nhóm Black Order của Thanos tuy có màn xuất hiện rất ấn tượng khi bán hành toàn tập cho các siêu anh hùng, nhưng vẫn bị nerf "nhẹ nhàng" về cuối phim. Nhưng dù sao đó cũng là một cách để tôn lên sự mạnh mẽ đến kinh hoàng của "boss cuối" Thanos.

Nhịp độ của Infinity War không quá nhanh, các trận chiến có thời lượng vừa đủ, không quá dài cũng không quá ngắn, vừa đủ khiến người xem ấn tượng mà không kéo dài một cách không cần thiết. Như đã nói, số lượng các trận chiến nhiều, và độ hoành tráng thì khỏi bàn, đặc biệt có hai trường đoạn hành động mà tôi thấy khá là epic, nhưng vẫn cảm giác chưa đạt tới đỉnh điểm.

Nhưng thôi, dù sao đây vẫn chỉ là Infinity War Part 1, đúng không? Có lẽ những gì tốt nhất, hoành tráng và epic nhất sẽ có ở Part 2! Yếu tố tình cảm cũng có xuất hiện nhưng không nhiều và chỉ điểm qua, phim không tập trung vào khía cạnh đó mà tập trung vào cuộc đối đầu căng thẳng với Thanos, tập trung vào tình bạn, tình đồng chí giữa những siêu anh hùng, những tưởng đã bị chia rẽ, nhưng rồi vẫn tìm được một tiếng nói chung, một điều để họ sát cánh chiến đấu.

Tính hài hước trong phim MCU tất nhiên phải có, và Infinity War cũng không ngoại lệ. Cá nhân tôi cảm thấy có lẽ phim hơi nhiều tính hài hước, đôi chỗ không thực sự cần thiết cho lắm, dù hài duyên chứ không quá lố. Nhưng với không khí của bộ phim, thiết nghĩ nên tiết chế bớt yếu tố hài hước lại.

Phần kỹ xảo trong phim thì khỏi phải bàn, cực kỳ xuất sắc. Không quá màu mè, không quá nhiều cháy nổ như phim của Micheal Bay, nhưng vẫn cực kỳ mãn nhãn. Marvel Studio đã đầu tư khá nhiều vào kỹ xảo và hiển nhiên kết quả thu được là cực kỳ tương xứng! Phần âm nhạc của phim thì theo tôi ở mức khá, không quá xuất sắc, hai trường đoạn dùng nhạc nền của Avengers và trường đoạn sau trận chiến có nhạc khá tốt, còn lại ở mức ổn.

Diễn xuất của các diễn viên, hầu hết chúng ta đều đã biết được qua những phim trước đó nên không còn gì nhiều để nói cho lắm. Bảo là xuất sắc thì không đúng, nhưng họ đều đã diễn tốt và không có ai diễn theo kiểu "làm nền" cả. Và như chính anh em nhà Russo đã cảnh báo: hãy chuẩn bị đối mặt với nhiều sự mất mát, nhưng kể cả có chuẩn bị tinh thần đến thế nào, bạn vẫn sẽ không muốn chứng kiến những cảnh đó một chút nào.

Và theo tôi, chúng thật sự bất ngờ và không thể nào mà lường trước được. Cái kết của phim, có thể nhiều người cho là hụt hẫng hay chưa thỏa đáng, nhưng với tôi, cái kết cho Part 1 như vậy là hợp lý, kể cả đoạn after credit, tất cả đều là một sự set up hoàn hảo cho Part 2, hứa hẹn sẽ còn hoành tráng hơn nhiều!

Vậy thì tóm lại, Infinity War có đáng xem không? Có, có x2, có x3, có x….n! Từng phút của phim đều đáng đồng tiền bát gạo, cực kỳ đáng để bạn bỏ tiền ra xem, không phải một, mà có thể là nhiều lần, tin tôi đi, vừa mới xem xong là tôi đã ngay lập tức muốn xem lại một lần nữa rồi! 10 năm xây dựng, 10 năm phát triển, và MCU đã có một bộ phim tuyệt vời, quá đủ sức để làm thỏa mãn bất cứ ai, kể cả bạn là fan comic, fan MCU hay thậm chí ít khi xem dòng phim siêu anh hùng này. Infinity War, quả không hổ danh bom tấn số một năm 2018!

Avengers: Infinity War – 9/10, hoàn toàn đáng xem.