Attack on Titan: Eren tổn thương Mikasa chỉ vì muốn bảo vệ cho người mình yêu thương

Kynava  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/07/2020 01:28 PM

Cảm xúc thực sự của Eren đối với Mikasa là gì? Đó là điều mà fan Attack on Titan nào cũng muốn biết.

Việc Eren sỉ vả Mikasa và nói rằng cô chỉ là một thứ nô lệ không có tự do giống như lũ súc vật là một trong những chi tiết đau đớn vô cùng, đặc biệt là đối với fan của Mikasa, ấy thế nhưng ở chương mới nhất của bộ truyện, thì tác giả cuối cùng cũng hé lộ sự thật đằng sau những lời cay đắng mà Eren đã buộc mình phải nói ra đó.

Ở chap 112, Eren tỏ ra là mình đã biết được "bí mật" về gia tộc Ackerman sau khi nói chuyện với Zeke, từ đó tấn công Mikasa bằng những lời lẽ thậm tệ, anh ta cho rằng Mikasa không hề có tự do, mà vì dòng máu Ackerman của mình, cô chẳng hơn gì là một con súc vật không bao giờ có được tự do, thứ mà Eren căm ghét nhất.

Attack on Titan: Eren tổn thương Mikasa chỉ vì muốn bảo vệ cho người mình yêu thương - Ảnh 1.

Tuy nhiên, trong chap 130, tác giả đã hoàn toàn làm rõ ràng rằng Eren chỉ đang cố gắng "diễn sâu" ở chap 112 mà thôi. Sự thật là trong cuộc trò chuyện với Eren, Zeke đã phủ định việc cơn đau đầu của một tộc nhân Ackerman có liên quan đến việc nhân cách thật có ý muốn chống lại vật chủ - điều mà Eren đã khẳng định chắc nịch với Mikasa , hay còn gọi là điều "nói như đúng rồi" của Eren thực chất chẳng hề đúng chút nào cả. Thậm chí, Zeke còn khá là chắc kèo rằng Mikasa bởi vì thật lòng thích Eren nên mới luôn muốn bảo vệ Eren mà thôi.

Attack on Titan: Eren tổn thương Mikasa chỉ vì muốn bảo vệ cho người mình yêu thương - Ảnh 2.

Và đến đây, độc giả chúng ta lại có câu hỏi là, do đâu mà Eren lại có sự "nghi ngờ" về cơn đau đầu của tộc nhân Ackerman để rồi phải đi hỏi người anh trai Zeke Jeager một cách cụ thể như vậy? Câu trả lời có lý nhất, đó là có thể Eren biết Mikasa hay bị đau đầu, nhưng khó có khả năng Eren lại đi liên hệ điều đó với vụ nô lệ - vật chủ gì đó được.

Ấy nhưng trong chương mới nhất của bộ truyện, thì một chi tiết tuy vô cùng nhỏ nhưng lại rất quan trọng, đã giúp người viết nhận ra được manh mối để giải thích cho hành động của Eren. Đó là khi hôn tay Historia, Eren đã thấy cảnh Armin bị anh ta đánh đập túi bụi, đây cũng là sự kiện xảy ra ở chap 112. Vậy thì, nhiều khả năng là Eren đã thấy luôn được cả điều xảy ra trước đó, tức là khi anh ta đang cố gắng "thông não" Mikasa về bản chất của tộc Ackerman.

Attack on Titan: Eren tổn thương Mikasa chỉ vì muốn bảo vệ cho người mình yêu thương - Ảnh 3.

Eren hiện tại thấy Eren tương lai đang sỉ nhục Mikasa về "bản chất" thực sự của cô ấy, đương nhiên là anh ta sẽ bị sốc và không hiểu lý do vì sao lại làm vậy. Theo như suy nghĩ của người viết, mặc dù có thể Eren khi ấy sẽ không hoàn toàn tin vào lời mà bản thân trong tương lai đã nói, nhưng ít nhiều bên trong suy nghĩ của anh ấy sẽ có một mối nghi hoặc: Mikasa có quan tâm, có yêu quý anh ấy thật lòng không? Phải chăng tất cả chỉ bởi cô ấy mang ơn anh, hay thậm chí là cô ấy chỉ tuân theo bản năng của một chiến binh Ackerman thuần túy? Nếu điều đó là thật, đương nhiên Eren sẽ vô cùng buồn bã và thất vọng.

Attack on Titan: Eren tổn thương Mikasa chỉ vì muốn bảo vệ cho người mình yêu thương - Ảnh 4.

Khi Eren hỏi Mikasa câu hỏi "Tớ là gì đối với cậu", chắc hẳn Eren cũng đang muốn làm rõ điều này. Eren không chỉ đơn thuần là muốn Mikasa chọn một trong hai đáp án mình đưa ra. Điều Eren thực sự muốn là Mikasa có thể bày tỏ cảm xúc của chính cô ấy một cách chân thành nhất, chứ không phải "máy móc" đi chọn đáp án như lẽ thường tình như thế. Cuộc trò chuyện của hai người tuy không may đã bị cắt đứt giữa chừng, nhưng rõ ràng Eren vẫn luôn bận tâm đến vấn đề đó để rồi phải đi hỏi lại Zeke, chỉ để nhận ra rằng câu trả lời mà anh trông đợi muốn nghe được từ Mikasa lại chính là điều mà Mikasa muốn được thổ lộ, nhưng tiếc thay lại không đủ can đảm để nói nên lời trước người mà mình yêu từ thửa nhỏ.

Attack on Titan: Eren tổn thương Mikasa chỉ vì muốn bảo vệ cho người mình yêu thương - Ảnh 5.

"Cô bé ấy chỉ đơn giản là yêu em..." Đáp án này có lẽ đã luôn là đáp án mà Eren muốn được nghe. Tình cảm của Mikasa đối với anh là xuất phát từ trái tim chân thành, chứ không phải từ một dòng máu hay bất cứ thứ gì khác cả. Và khi nghe đến đây, Eren cũng đã có lời giải thực sự cho cái ký ức mà mình đã nhìn thấy từ 4 năm trước: Anh ấy biết rằng mình không còn sống được bao lâu nữa, vậy nên anh ta muốn những người mà mình yêu thương được tiếp tục sống thật hạnh phúc. Và trong những người mà anh yêu thương nhất đó, chính là cô gái đã luôn dõi theo và bảo vệ cho anh, cô gái có tên Mikasa Ackerman.

Cre: Shingeki No Kyojin : Attack On Titan Việt Nam Fan Club