Attack on Titan: Dù nắm trong tay quyền năng của Thủy Tổ nhưng Eren Jeager cũng chỉ là nô lệ của "Sự Tự Do"

Kynava  - Theo Helino | 15/11/2019 02:00 PM

Mặc dù đúng là Eren không hề bị điều khiển và cũng chính Eren tự đưa ra lựa chọn cũng như tự quyết định mọi thứ cho đến hiện tại, nhưng phải nói rằng, Eren vẫn không hoàn toàn được "tự do" trong câu chuyện này.

Attack on Titan: Dù nắm trong tay quyền năng của Thủy Tổ nhưng Eren Jeager cũng chỉ là nô lệ của Sự Tự Do - Ảnh 1.

Nhờ vào năng lực đặc biệt của Titan Tiến Công, Eren đã may mắn thấy được cả quá khứ và tương lai. Phải, "may mắn", ít ra thì có vẻ là vậy. Việc thấy được tương lai tất nhiên sẽ khiến Eren có lợi thế hơn, nhưng nó cũng không khác gì con dao 2 lưỡi. Khá rõ ràng cho lựa chọn hiện giờ của Eren chính là kết quả sau khi chịu sự ảnh hưởng từ những ký ức đó. Hay nói cách khác, chính những ký ức đó đã tác động đến tầm nhìn nhìn cũng như suy nghĩ của Eren, góp phần dẫn đến việc Eren lựa chọn và đi theo con đường như hiện tại.

Khoảnh khắc hôn tay Historia, Eren đã thấy được một phần của tương lai. Đây cũng là thời điểm đánh dấu bước ngoặt cho sự thay đổi của Eren. Ở chap 123 Attack on Titan, ta có thể thấy Eren trở nên trầm lặng, tách biệt với mọi người trước khi cắt đứt liên lạc với họ. Nhưng thực ra những biểu hiện đó đã có từ sớm hơn. Khi tất cả đã ra được đến biển, Eren đứng tách biệt hẳn với mọi người, tỏ ra buồn bã trong khi bạn bè mình đang vui vẻ chơi đùa. Lúc này, khác biệt giữa Eren và mọi người chính là việc Eren đã biết được sự thật về phía bên kia đại dương, thậm chí còn thấy được cả tương lai nhưng họ thì không.

Attack on Titan: Dù nắm trong tay quyền năng của Thủy Tổ nhưng Eren Jeager cũng chỉ là nô lệ của Sự Tự Do - Ảnh 2.

Suy cho cùng, tất cả những ký ức đó đã khiến suy nghĩ của Eren không thể nào được tự do thực sự. "Tự do" thế nào khi hệ quả tất yếu là Eren sẽ bị giới hạn hay bị ràng buộc bởi ký ức từ tương lai, bị ràng buộc bởi cái "khung cảnh" mà cậu đã thấy? Một khung cảnh mà có tác động không hề nhỏ lên Eren, khiến cậu làm mọi thứ, dù rằng nó tồi tệ để khiến cho khung cảnh kia trở thành sự thực? Eren tự đưa ra lựa chọn, tự quyết định mọi thứ nhưng liệu cậu có thực sự hài lòng với nó?

Mặc dù chính Reiner đã góp phần gây nên cái chết của mẹ Eren, nhưng Eren lại tỏ ra cảm thông cho Reiner nhiều hơn sau khi nghe câu trả lời từ người đồng đội cũ. Mục đích của Reiner là bảo vệ thế giới, vì thế Reiner không ngại khiến tay mình vấy máu. Quãng thời gian sống cùng "lũ ác quỷ" trên đảo Paradis, Reiner dần nhận ra họ đều là người tốt, nhận ra rằng chẳng có ác quỷ nào ở đây cả. Từ đó, Reiner đau khổ, dằn vặt nội tâm dẫn đến bị đa nhân cách. Tuy vậy, Reiner vẫn tiếp tục tiến bước, không do dự xuống tay với chính bạn bè - đồng đội của mình tại Paradis để đạt được mục đích sau cùng.

Attack on Titan: Dù nắm trong tay quyền năng của Thủy Tổ nhưng Eren Jeager cũng chỉ là nô lệ của Sự Tự Do - Ảnh 3.

Còn Eren, cậu muốn bảo vệ Paradis, từ đó một mình trà trộn vào hang ổ của kẻ thù, ăn ngủ chung với họ và Eren nhận ra ở đây vẫn tồn tại những người tốt. Tuy vậy, Eren cũng đã xác định rõ là sẽ không dừng bước, cho dù sẽ phải tước đoạt sinh mạng của những người vô tội kia. Tất cả là để bảo vệ quê nhà thân yêu của cậu. Eren và Reiner thực sự tương đồng ở điểm này. Vì thấy điểm tương đồng của mình với Reiner nên Eren mới đưa ra nhận định rằng: Reiner không có nhiều sự lựa chọn. Lý do không gì khác ngoài việc chính Eren đã phải nếm trải nó. Với Eren, chỉ có 2 lựa chọn: Giết hoặc bị giết mà thôi, thực sự không hề nhiều.

Lần kế tiếp khi Eren nhấn mạnh điều này chính là khi hét lên với Hange trong ngục giam: "Nếu còn cách nào khác nữa, thì hãy nói cho tôi biết đi!". Eren thực sự đã phải đấu tranh nội tâm một cách khó khăn để đưa ra lựa chọn, có thể thấy rằng lựa chọn này không hề là điều mà Eren thực sự mong muốn. Eren mong muốn Falco - một cậu bé tốt bụng được sống lâu. Eren khóc khi nhìn cậu bé tị nạn trong chap 123, có khả năng là bởi Eren hiểu rõ cậu bé đó cũng như rất nhiều người dân vô tội khác trên toàn thế giới sẽ phải chết vì kế hoạch của mình trong tương lai.

Attack on Titan: Dù nắm trong tay quyền năng của Thủy Tổ nhưng Eren Jeager cũng chỉ là nô lệ của Sự Tự Do - Ảnh 4.

Dù những hành động của Eren sau đó trái ngược với lời chúc phúc Falco, trái ngược với sự đồng cảm, thương xót cho số phận cậu bé tị nạn kia, thế nhưng, Eren không hề giả tạo. Cảm xúc của Eren hoàn toàn là chân thật, những giọt nước mắt của Eren trong chap 123 là minh chứng rõ ràng nhất. Chỉ có điều khi đặt lên bàn cân, thì tất nhiên bạn bè, gia đình, những người đồng bào của cậu trên đảo Paradis sẽ luôn quan trọng hơn tất cả. Eren không thể cứu vớt cả thế giới, cậu không phải một Vị Thần. Chính vì thế, Eren sẵn sàng quay lưng lại với Thế Giới để bảo vệ Paradis. Để đưa ra được quyết định đó, chắc hẳn Eren đã phải vô cùng dằn vặt, đau khổ, giằng xé nội tâm trong cô độc.

Tầm nhìn về tương lai là yếu tố góp phần khiến Eren lựa chọn con đường hiện tại. Nhưng vẫn còn nhiều yếu tố khác góp phần thúc đẩy Eren hành động kiên quyết như vậy. Đó chính là Eren đã quá hiểu rõ cái định kiến khó lòng xoá bỏ của Marley, cũng như phần còn lại của thế giới đối với người dân trên đảo Paradis, mong muốn hoà bình là quá xa vời. Và chính bài phát biểu của Willy Tybur đã càng khẳng định sự thật tàn khốc đó, nó thúc đẩy Eren nghênh chiến ngay lập tức mà không cần một giây phút chần chờ nào nữa.

Attack on Titan: Dù nắm trong tay quyền năng của Thủy Tổ nhưng Eren Jeager cũng chỉ là nô lệ của Sự Tự Do - Ảnh 5.

Lý do kế tiếp chính là việc Eren sắp hết nhiệm kỳ. Thời gian không còn nhiều, trong khi Eren không muốn bất cứ ai trong số bạn bè của mình phải tiếp nhận sức mạnh Titan. Bởi vì, họ là những người vô cùng quan trọng và quý giá với Eren, cậu yêu quý họ và mong muốn họ sống thật lâu. Eren chỉ đang muốn tự gánh vác tất cả, muốn kết thúc mọi chuyện trong khi bản thân vẫn còn sống, với mong muốn không một ai phải mang trên vai gánh nặng này nữa. Như Eren đã từng thừa nhận, cậu có thể dâng hiến cả tính mạng chỉ để thay đổi điều gì đó, để bi kịch không tiếp tục xảy đến với Paradis. Eren tàn nhẫn với phần còn lại của thế giới, nhưng cũng có thể tàn nhẫn với bản thân tương tự vậy. Tất cả là để bảo vệ những người quan trọng với cậu.

Dù phải thừa nhận rằng kế hoạch diệt chủng chưa bao giờ có thể được coi là tốt đẹp hay đáng được tung hô, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng vậy. Tuy nhiên, nếu nói lựa chọn Eren là sai lầm, thì liệu có thực sự tồn tại lựa chọn nào tốt đẹp hơn mà vẫn đem lại tự do cho Paradis hay không? Nếu Eren thương xót cho thế giới, thì liệu thế giới sẽ thương xót cho Paradis? Chính Eren cũng đã phải vật lộn tìm đáp án trong đó để đưa ra lựa chọn. Suy cho cùng, cảm nhận nó đúng hay là sai cũng tùy thuộc vào việc bạn đặt mình ở vị trí nào, cũng như lý tưởng của bạn là gì mà thôi.

Shingeki No Kyojin : Attack On Titan Việt Nam Fan Club