Armin tiếp tục chứng tỏ "sự ngu" đi trong chương mới nhất của Attack on Titan

Kynava  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/04/2020 04:59 PM

Nếu như trước đây Armin Arlert luôn chứng tỏ sự thông minh, nhanh trí của mình thì bây giờ cậu lại đang cho thấy điều ngược lại.

Armin Arlert từng được xem là một trong những nhân vật thông minh nhất nhì trong bộ truyện Attack on Titan, và được xem là người kế thừa ý chí mãnh liệt của Trinh Sát Đoàn như Erwin Smith trước đây, nhưng kể từ khi kế thừa Titan Đại Hình, nhân vật này dần dần bị chìm vào quên lãng và bị chỉ trích nặng nề bởi sự ngớ ngẩn trong cách nói chuyện và ngu ngơ trong cách lên kế hoạch của mình, nhất là khi người bạn thân Eren giờ đã quay lưng với tất cả mọi người.

Armin tiếp tục chứng tỏ sự ngu đi trong chương mới nhất của Attack on Titan - Ảnh 1.

Việc Armin trở nên có phần do dự, yếu đuối đã được chính Eren Jeager nói lên từ trước. Khi Phái Jeager của Eren bắt đầu thực hiện việc lật đổ chính quyền và lên ngôi cai trị người dân, Eren đã thẳng thắn chỉ thẳng vào mặt Armin rằng anh ta cực kì thất vọng với Armin ở hiện tại, khi cậu ta không thể nghĩ ra bất cứ kế hoạch gì xứng đáng giống như xưa, hễ có việc gì là cũng đòi "nói chuyện giảng hòa". Eren cho rằng điều này là vì Armin đã bị ảnh hưởng bởi việc ăn thịt Bertolt, và Bertolt đã tác động đến tính cách và suy nghĩ của Armin, khiến cậu trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.

Điều này đã được chứng minh khá nhiều lần kể từ khi Eren làm loạn tại Liberio, nhưng đến chap truyện mới nhất của Attack on Titan, khi 2 phe Hòa Bình và Phái Jeager của Hange và Floch cuối cùng cũng đối đầu với nhau thì sự ngu ngốc của Armin càng được thể hiện và nhấn mạnh.

Armin tiếp tục chứng tỏ sự ngu đi trong chương mới nhất của Attack on Titan - Ảnh 2.

Đầu tiên là Armin với cái kế hoạch của mình. Mới giây trước thì hùng hổ vô cùng, tuyên bố với Magath là sẽ "vấy bẩn tay mình", nhưng giây sau cậu ta lại chọn phi thẳng vào giữa lòng địch để thử trò "nói chuyện câu giờ" một cách vô cùng ngu ngốc, ngớ ngẩn.

Thứ nhất, nhiệm vụ của đội Hòa Bình là phải bảo vệ bến cảng, vậy nên Titan Đại Hình của Armin tuyệt đối không thể được sử dụng, có nghĩa là nếu Armin vì bất cứ lý do gì mà bị phát hiện, thì Armin coi như tự đưa đầu vào chỗ chết khi vừa có nguy cơ bị giết, vừa không thể hóa Titan (mà ở đây là Floch phát hiện ra ngay lập tức vì quá lộ liễu, sau đó Samuel bắn luôn vì biết rằng Armin không dám hóa Titan ở đó).

Một kế hoạch thực sự quá ngây thơ, mà thậm chí kế hoạch đó còn chẳng liên quan gì đến tiêu chí "vấy bẩn tay mình" bởi lẽ Armin vào là để tránh đổ máu của phái Jeager, thế thì "vấy bẩn tay mình" ở chỗ nào là điều không ai có thể hiểu được. Nếu như không có Connie ở đó ra tay bắn chết Daz và Samuel thì Armin không những vừa mất mạng vô nghĩa, mà còn khiến cho toàn bộ chiến dịch của Hange thất bại hoàn toàn khi vừa mất người, mất Titan Đại Hình, hoặc thậm chí nếu nguy cấp quá Armin hóa Đại Hình là mất hết cả bến cảng, nhà Azumabito, tàu thuyền, máy bay, thủy phi cơ… và không còn ai có thể cản bước Eren được nữa.

Armin tiếp tục chứng tỏ sự ngu đi trong chương mới nhất của Attack on Titan - Ảnh 3.

Quay lại với Phái Jeager, nếu như kế hoạch của Armin đã vô lý ở mức 9, thì hội Phái Jeager tổ thức phòng thủ còn tệ đến mức 10. Bến cảng nơi Phái Jeager chiếm giữ này là địa điểm bằng phẳng, hoàn toàn không có điểm mù như rừng núi chồng chất, hay đồng cỏ bao quanh. Nó hoàn toàn trống trải, nằm giữa trời sáng, thanh thiên bạch nhật, và có gần 30 thành viên túc trực canh giữ, tức là 60 con mắt đứng trên nóc nhà nhìn ra bốn phương tám hướng, ấy thế mà lại có thể để Mikasa bay từ trong không khí bay vô thẳng tòa nhà nơi Floch đang giữ con tin (bộ cơ động cần có điểm bám mới bay vào được).

Armin tiếp tục chứng tỏ sự ngu đi trong chương mới nhất của Attack on Titan - Ảnh 4.

Đây là trừ khi tác giả cho Mikasa có thêm năng lực tàng hình bất ngờ mới bộc phát, hoặc đơn giản là gần 30 mạng quân Phái Jeager được trang bị tận răng đều bị cận thị vài chục độ mà không thấy được Mikasa hiên ngang bay vào ở tầng cao nhất như thế. Nếu như nhà Azumabito bị giam giữ ở tầng hầm thì còn có thể hiểu là Mikasa lén lút đi vào, còn đây là Mikasa lao thẳng vào trước mặt tất cả Phái Jeager ở đó.

Chưa kể đến, Floch và Phái Jeager đã dự đoán là Armin đang câu kết với Marley, cho rằng Armin sẽ cùng với Marley dùng Thủy Phi Cơ để truy đuổi Eren. Vậy thì Floch cũng hoàn toàn hiểu đối thủ của mình là một bầy Titan cùng với cả một hội quân thiện chiến. Thế mà lại để cho Armin với Connie chạy ngựa xông thẳng vào tận chỗ tàu, trong khi lẽ ra vừa mới thấy mặt từ xa thì đám lính canh trên nóc nhà đã phải rút súng bắn chỉ thiên hoặc ra hiệu ngay lập tức. Một điểm trừ nữa về mặt chiến thuật của cả hai, hoặc đây là cách tác giả đang cố tua nhanh cốt truyện đến mức phi lý.

Armin tiếp tục chứng tỏ sự ngu đi trong chương mới nhất của Attack on Titan - Ảnh 5.

Tạm thời không bàn về kết quả của trận chiến, bởi lẽ trận chiến này rõ ràng là một chiều. Nhưng cách mà nó diễn ra thực sự có vấn đề, khi một lần nữa vừa thể hiện độ ngu ngốc của Armin, miệng thì tuyên bố hùng hổ là sẵn sàng ra tay vấy máu kẻ thù, mà kết quả thì lại dở quẻ "liều mạng nói chuyện, còn tới đâu đó thì tới". Chưa kể còn không thể hiểu được vì sao mà Hange, Magath hay những người khác lại có thể đồng ý với cái kế hoạch nửa vời này của Armin, khi nó chỉ dựa trên một cơ sở duy nhất là... độ cả tin của kẻ thù.

Armin, người được xem là kẻ thông minh với những kế hoạch táo bạo, giờ đã không còn nữa. Không biết liệu đây là vì tác giả Hajime giờ đã cạn ý tưởng và chỉ muốn tua nhanh cho đến cái kết, giống như 2 nhà biên kịch D&D của seri Game of Throne, khi biến một trong những nhân vật thông minh nhất của phim là Tyrion trở nên ngớ ngẩn dần theo từng mùa phim vì không còn kịch bản nữa.

Armin tiếp tục chứng tỏ sự ngu đi trong chương mới nhất của Attack on Titan - Ảnh 6.

Đối với độc giả hiện tại của Attack on Titan nói chung và fan của Armin nói riêng, thì họ chỉ mong rằng có ai đó có thể nói với Armin, rằng nếu không có kế hoạch gì thì làm ơn đừng hiến mạng ra vô ích như thế nữa, đã mang tiếng không thay thế được Đoàn Trưởng Erwin rồi thì ít ra cũng phải được như Armin ngày xưa, chứ thế này thì sao có thể đối đầu với Eren được.

Thảo Luận Về Anime/Manga Attack on Titan tại ĐÂY: