Anh họa sĩ dành 45 tiếng để vẽ bức tranh Endgame siêu to khổng lồ: Ai cũng mỉm cười thân thiện chứ không đánh nhau tán loạn như trên phim

DG  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/03/2020 05:02 PM

Được biết đây là tác phẩm lớn nhất mà họa sĩ Scott Campbell từng thực hiện và đã được trưng bày trong buổi triển lãm cá nhân của anh tại Los Angeles vào ngày 6/3 vừa qua.

Avengers: Endgame được coi là một trong những bom tấn điện ảnh thành công nhất năm 2019 với danh hiệu tác phẩm có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại, vượt qua cả siêu phẩm 1 thời Avatar của đạo diễn James Cameron. Trong suốt 3 tiếng Endgame, có quá nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, quá nhiều giây phút ấn tượng mà chắc chắn fan hâm mộ sẽ còn phải nhắc đến trong nhiều năm nữa. 

Một trong những phân cảnh hoành tráng nhất chính là trận chiến cuối cùng giữa Avengers và binh đoàn của Thanos trên Trái Đất - trận chiến quyết định vận mệnh của cả vũ trụ. Để tái hiện lại cảnh phim quá hào hùng này, họa sĩ tài năng Scott Campell đã dành ra 45 tiếng để vẽ gần như toàn bộ nhân vật xuất hiện trong Endgame trên khổ giấy 30 x 20 inch (tức khoảng 76 x 50 cm - gần bằng khổ giẩy A1).

Anh họa sĩ dành 45 tiếng để vẽ bức tranh Endgame siêu to khổng lồ: Ai cũng mỉm cười thân thiện chứ không đánh nhau tán loạn như trên phim - Ảnh 1.

Bức vẽ Endgame của họa sĩ Scott Campbell với đầy đủ các nhân vật trong trận chiến cuối cùng. Đừng có tưởng nét vẽ của anh trẻ con nhé, đây là style riêng mà anh đã tu luyện gần 1 thập kỷ rồi đấy.

Nếu như bạn chưa biết, Scott Campbell là 1 họa sĩ sinh sống tại thành phố Los Angeles và là một người dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực hội họa. Trong suốt gần 1 thập kỷ qua, anh hoạt động dưới nghệ danh Scott C và kiên trì với dự án "Great Showdowns" - tập hợp những bức vẽ về những cuộc chiến hay nhất, hấp dẫn nhất trong lịch sử điện ảnh, truyền hình thế giới. Avengers: Endgame là một trong những tác phẩm mới nhất của Scott.

Ngay sau khi hoàn thành bức tranh khổng lồ trên đây, Scott đã mở một buổi triển lãm với tên gọi "Legend of the Great Showdowns" vào ngày 6/3 vừa qua tại quê nhà để trưng bày hơn 250 tác phẩm mới thuộc dự án này. Trong đó, Endgame là bức vẽ bao gồm nhiều nhân vật nhất, nhiều chi tiết nhất, tốn thời gian nhất mà anh từng thực hiện.

Như đã nêu trên, anh đã dành đến 45 tiếng cho bức tranh này, bao gồm từ những công đoạn phác thảo, scan lên máy tính, chỉnh sửa, rồi lại in ra để tô màu nước. Đây là quy trình vẽ đã gắn bó với Scott và hàng nghìn tác phẩm của "Great Showdowns" trong gần 1 thập kỷ qua. Bên cạnh đó, anh cũng lựa chọn phong cách thân thiện khi hầu hết nhân vật nào cũng đều nở nụ cười hiền hậu, giống như 1 tập thể đoàn kết đang chụp 1 bức ảnh kỷ niệm chứ không có vẻ gì là đại chiến ác liệt như trên màn ảnh lớn cả. Chia sẻ với Gizmodo, Scott cho biết: "Tôi thích bố cục đơn giản như vậy. Phe thiện và phe ác, 2 bên chỉ đứng nhìn nhau và cười với nhau, vậy là đủ".

Được biết, "Great Showdowns" vốn là 1 phần của chương trình triển lãm nghệ thuật thường niên "Crazy 4 Cult" của Gallery 1988. Đây được coi là sự kiện đã đưa hội họa nghệ thuật đương đại lên bản đồ văn hóa thế giới, lần đầu mở cửa vào năm 2006 tại Los Angeles, Mỹ. Sau khi tham gia Crazy 4 Cult, Scott như tìm ra được niềm đam mê mới của mình, và thế là anh miệt mài vẽ lại những khoảnh khắc ấn tượng nhất trong các bộ phim nổi tiếng thế giới. Anh thậm chí còn mở luôn website GreatShowdowns.com để lưu trữ và chia sẻ toàn bộ những tác phẩm của mình.

Anh họa sĩ dành 45 tiếng để vẽ bức tranh Endgame siêu to khổng lồ: Ai cũng mỉm cười thân thiện chứ không đánh nhau tán loạn như trên phim - Ảnh 2.

Scott lưu trữ toàn bộ tác phẩm của mình trên website Great Showdowns.

Mỗi ngày, Scott đều cố gắng sáng tác 1 bức tranh cho "Great Showdowns", vẫn theo 1 phong cách giống như cách mà anh đã tạo ra Endgame. Dần dần, khi số lượng tranh quá lớn, anh tiến hành mở hàng loạt cuộc triển lãm và được nhiều người đón nhận. Chưa hết, anh còn chia sẻ thêm về những kế hoạch mà anh đã ấp ủ từ lâu: "Tôi muốn tập hợp các tác phẩm của mình thành 1 cuốn sách nhỏ, có thể bỏ túi. Tôi vốn rất thích ý tưởng thu thập thẻ bài mà Star Wars hay Garbage Pail Kids từng tiến hành. Tôi muốn học hỏi theo họ, và sẽ thật thú vị khi có một bộ sưu tập nhỏ xinh, đáng yêu lúc nào cũng ở bên cạnh mình".

Từ năm 2011 đến năm 2014, Scott đã tổ chức 3 buổi triển lãm cho Great Showdowns, và cứ sau mỗi sự kiện như vậy là anh lại tổng hợp các tác phẩm thành 1 cuốn sách, đúng như tâm nguyện của mình. Anh chia sẻ: "Tôi thích ý tưởng về trilogy (bộ 3), thế nên tôi nghĩ mình sẽ chỉ thực hiện 3 show triển lãm, ra mắt 3 cuốn sách mà thôi. 3 là con số hoàn hảo và thích hợp để dừng lại".

Sau đó, Scott tiếp tục miệt mài vẽ tranh cho sách báo, truyện và trò chơi điện tử dành cho trẻ em. Tuy nhiên, lúc nào anh cũng nhớ về cộng đồng những người hâm mộ đã và đang ủng hộ mình, ủng hộ Great Showdowns. Đó là lý do anh quyết định trở lại với buổi triển lãm thứ 4 vừa qua, và mang đến rất nhiều khoảnh khắc phim thú vị mới theo phong cách màu nước đặc trưng của mình.

Anh họa sĩ dành 45 tiếng để vẽ bức tranh Endgame siêu to khổng lồ: Ai cũng mỉm cười thân thiện chứ không đánh nhau tán loạn như trên phim - Ảnh 3.

Trước Endgame, MadMax là bức tranh có kích thước lớn nhất mà Scott từng thực hiện.

Avengers: Endgame không chỉ là phim điện ảnh ăn khách nhất thế giới, mà còn trở thành bức tranh có kích thước lớn nhất mà Scott từng thực hiện. Trước đó, danh hiệu này thuộc về bức vẽ Mad Max: Fury Road. Bạn đọc quan tâm có thể chiêm ngưỡng thêm những tác phẩm độc đáo trong bộ Great Showdowns của Scott Campbell tại trang web này.

Theo Gizmodo