'Ăn kèo nhẹ nhàng', cậu học sinh này đã khiến thầy giáo chuyển từ bài thi cuối kỳ Hóa sang Fortnite

zhimzhim  - Theo Helino | 27/02/2018 11:28 AM

McCray, một giáo viên Hóa học tại trường cấp 3 Tippecanoe High School ở Ohio, Mỹ đã rơi vào tình huống dở khóc dở cười vì "thua cược" cậu học trò tinh quái của mình.

Bạn không nhầm đâu, đây chính xác là một sự việc có thật xảy ra tại trường cấp 3 Tippecanoe thuộc bang Ohio, Mỹ. Cụ thể, vào một ngày đẹp trời, ông thầy McCray đã đồng ý một vụ cá cược nho nhỏ với học sinh của mình với nội dung: "Thay vì đề thi Hóa học thông thường, McCray sẽ đưa Fortnite vào làm nội dung bài thì cuối kỳ 2 nếu cậu học trò của mình đạt được được số lượng retweets mình đưa ra".

Tất nhiên, McCray có thể là một thầy giáo dạy Hóa giỏi nhưng về Fortnite và Tweet, ông lại không biết gì nhiều. Và đây là điều mà cậu học trò tinh quái đâ tận dụng. Theo lời McCray, đầu tiên ông chọn một con số 11.235, nhưng sau đó ông đã chọn lại số 6700. Khi đó, cuộc cá cược đã bắt đầu, nếu học trò của ông đạt được 6700 retweets thì McCray sẽ phải "chuẩn bị" đề thi cuối kỳ liên quan tới Fortnite.


Cậu học trò đã thắng cuộc với lượng retweets lên tới 30381

Cậu học trò đã thắng cuộc với lượng retweets lên tới 30381

Và điều kỳ diệu cuối cùng cũng xuất hiện, không chỉ 6700, cậu học trò đã thắng cuộc với lượng retweets khổng lồ 30381 tính đến thời điểm hiện tại. Điều này vô hình chung đã khiến ông thầy McCray rơi vào tính huống dở khóc dở cười vì ông chưa bao giờ chơi điện tử chứ đừng nói là biết đến tựa game Fortnite. McCray chia sẻ: "Tôi không biết nên làm như thế nào nữa. Chắc là tôi sẽ chuẩn bị một đề thi Hóa học có liên quan đến Fortnite vậy".

Thật đúng là Nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò. Để qua được bài thi cuối kỳ, chuyện gì chúng ta cũng có thể làm được phải không!

Theo Kotaku.

Xem thêm:

Fortnite

Twitter