Ai đã từng có một tuổi thơ trốn học đi chat, có lẽ sẽ không thể quên được khoảnh khắc này

Tomy  - Theo Helino | 21/07/2018 10:00 AM

Thật sự hôm nay, khi nghe tin chính thức rằng Yahoo Messenger đã bị khai tử, những ký ức trong tôi về một thời trốn học đi chat cứ ào ạt ùa về đầy xúc động.

Yahoo Messenger thật sự là một tượng đài, một phần tuổi thơ của thế hệ 8x-9x, những người mà trong thời kỳ đầu của Internet chỉ có duy nhất Yahoo là phương tiện để liên lạc. Thật sự hôm nay, khi nghe tin chính thức rằng Yahoo Messenger đã bị khai tử, những ký ức trong tôi về một thời trốn học đi chat cứ ào ạt ùa về đầy xúc động.

Ai đã từng có một tuổi thơ trốn học đi chat, có lẽ sẽ không thể quên được khoảnh khắc này - Ảnh 1.

Có thể nói rằng, trong định nghĩa của 8x đời cuối và 9x đời đầu, thì Internet chính là Yahoo Messenger, và Yahoo Messenger cũng có nghĩa là Internet. Thời đó, làm quen nhau là phải có nick Yahoo, phải có Blog 360 mới được gọi là sành điệu, nếu mà chẳng may không có nick Yahoo thì sẽ chẳng có cách nào có thể tham gia vào đời sống xã hội đầy màu sắc mà Internet mới mang lại. Cứ như vậy, tuổi học trò của tôi gắn liền với những biểu tượng chat đầy dễ thương, những cú buzz giật mình hay những lần ngồi mày mò xin nick Yahoo để làm quen với 1 cô gái dễ thương nào đó vừa chợt bắt gặp. Ngay cả việc đặt tên nick Yahoo cũng lắm kỳ công, không những phải chọn tên thật ngầu, mà còn phải tìm đủ các thứ biểu tượng để ghép vào tên, vì tên càng nhiều gạch chân, càng nhiều biểu tượng thì trông càng “ngầu”. Thế là một loạt những cái tên thời thượng được ra đời như “b0y_c0_ d0n_nh0_gjrl_th4t_t1nh”, “deptraicogisai”, “ngoi_trong_toa_let_gao_thet_ten_em”, hay là đủ các thể loại icon và biểu tượng gắn vào tên cho đến bây giờ tôi cũng không thể nhớ hết được.

Có được nick Yahoo rồi, thế giới xung quanh đầy bỡ ngỡ lại tiếp tục mở ra với tôi với những lần trốn học đi chat cả buổi hay vào các phòng chat để nhìn webcam thâu đêm. Những câu chuyện, những cuộc vui cứ thế kéo dài mãi không dứt, Yahoo Messenger như có một mãnh lực vô hình khiến cho tôi không thể nào mà dứt bỏ được.

Ai đã từng có một tuổi thơ trốn học đi chat, có lẽ sẽ không thể quên được khoảnh khắc này - Ảnh 2.

Lần đầu tiên tôi được nói chuyên, được tiếp xúc, được làm quen với những người bạn xa cả trăm, cả ngàn ki lô mét, được mở rộng tầm hiểu biết và có những tình bạn thật đẹp với những con người mà trước đây có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ đến là mình có thể. Lần đầu tiên tôi có một mối tình, một sự rung động thật sự ở tuổi mới lớn qua Blog 360, để từ đó có những kỷ niệm thật đẹp về một thời thơ ấu đã từng nhiều lần thẫn thờ dừng lại chỉ để ngắm một bức ảnh, chờ đợi một dòng comment hay tiếng ting ting phát ra từ yahoo cho thỏa nỗi nhớ.

Lần đầu tiên tôi được biết đến những thú vui mới, những tin tức cập nhật, những câu chuyện không đầu không cuối qua các chat room, biết được những người bạn của mình khi thể hiện được con người thật ra sao qua những cuộc trò chuyện trên mạng Internet khi không phải chịu sự gò bó hay phán xét của các quy tắc trường lớp. Tất cả những thứ đó đã dần dần biến mất khi có sự thay thế của smart phone, khi có sự xuất hiện của các phương tiện liên lạc dễ dàng hơn như viber, zalo hay là các mạng xã hội dần phát triển và thay thế như facebook và twitter. Những cái nick dần chuyển sang màu xám xịt im lìm, những cuộc trò chuyện cũng thưa dần, và Yahoo Messenger đã dần lụi tàn như vậy đó.

Ai đã từng có một tuổi thơ trốn học đi chat, có lẽ sẽ không thể quên được khoảnh khắc này - Ảnh 3.

Để rồi đến bây giờ, khi Yahoo chính thức bị khai tử, tôi vội vàng chợt đăng nhập vào nick Yahoo của mình để ngắm nhìn nó lần cuối và cố lưu giữ lại một chút gì đó kỷ niệm của tuổi học trò, về một thời vô tư hồn nhiên mà có lẽ đành phải chôn sâu theo ký ức của Yahoo Messenger. Có lẽ sau này, rồi mọi người cũng sẽ dần lãng quên Yahoo Messenger, nhưng những gì mà nó mang lại, những ký ức về Yahoo sẽ mãi mãi được lưu giữ trong lòng của những con người đã một thời sống cùng Yahoo Messenger.