9 bộ phim kinh dị thú vị dựa trên việc có thật và chuyện dân gian thế giới

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/01/2017 0:00 AM

Sau đây, ta sẽ đến với một số bộ phim kinh dị vốn được được trên chuyện dân gian trên khắp thế giới, từ người sói và người cá cho tới phù thủy và Satan.

Búp bê ma ám, quái vật, rừng cấm và cả zombie đều đã chung tay thực hiện một công việc tuyệt vời là dọa khán giả chết khiếp trong rạp chiếu phim thời gian gần đây. Tất nhiên đa phần các bộ phim kinh dị đều là hư cấu theo trí tưởng tượng phong phú các nhà làm phim với mục đích cao cả cuối cùng vẫn là lôi kéo được người xem đến rạp. Vậy thế còn những bộ phim kinh dị dựa theo truyện có thật, hoặc ít nhất là dựa trên một câu chuyện cổ tích dân gian nào đó thì sao?

Có rất nhiều câu chuyện truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhằm dọa nạt những đứa trẻ khi chúng hư đốn và tự khép mình vào khuôn khổ. Sau đây, ta sẽ đến với một số bộ phim kinh dị vốn được được trên chuyện dân gian trên khắp thế giới, từ người sói và người cá cho tới phù thủy và Satan.

Blood on Satan's Claw (1971)

Các nhà làm phim đã lấy nguồn cảm hứng từ những câu chuyện giáo phái thiểu số, tôn thờ quỷ Satan và cả săn phù thủy để tạo nên “Blood on Satan's Claw”. Nội dung chính của phim xoay quanh một hòn đảo bí ẩn, nơi người dân có tín ngưỡng khác thường và có sự hiện diện các sức mạnh siêu nhiên, đặc biệt ảnh hưởng lên đến trẻ em.

Witchfinder General (1968)

Trong khi “Blood on Satan's Claw” tập trung hơn và khía cạnh sức mạnh siêu nhiên của quỷ dữ hơn là săn phù thủy, “Witchfinder General” lại chủ yếu xoáy sâu vào vế sau. Khán giả sẽ được theo chân Matthew Hopkins và phụ tá John Stearne trên hành trình săn phù thủy vì tiền bạc và danh vọng, bất kể nạn nhân có phải phù thủy thật hay không. Câu chuyện phim có một phần được dựa theo cuộc đời thật của Matthew Hopkins và đồng nghiệp John Stearne.

The Wicker Man (1973)

Bộ phim “The Wicker Man” nguyên bản năm 1973 là một câu chuyện về nạn hiến tế con người, tôn thờ tà giáo và nạn nhân ở đây là viên sĩ quan cảnh sát Howie, người bị lừa đến một hòn đảo để điều tra vụ một gái trẻ bị mất tích. Tập tục hiến tế con người tồn tại trong rất nhiều văn hóa tín ngưỡng trên thế giới từ lâu đời và thi thoảng vẫn xảy ra ở thời hiện đại.

Mermaid Chronicles Part 1: She Creature (2001)

Còn được biết đến với tên gọi “She Creature”, đây là một trong những bộ phim mà bạn không muốn thưởng thức cùng gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ đâu. Nội dung kể về hai nhân viên rạp xiếc bắt cóc một cô người cá ở Ireland và quyết định mang đến Mỹ để làm giàu, nhưng họ không hề biết rằng sinh vật nửa người nửa cá kia có bản chất thật vô cùng đáng sợ.

Wake Wood (2009)

Thuật gọi hồn là một trong những thứ ta hay được nghe thấy ở các chuyện cổ tích dân gian và đương nhiên các nhà làm phim kinh dị sẽ không thể bỏ qua nó được. Trong “Wake Wood”, khán giả sẽ được khám phá một câu chuyện ám ảnh về những gì đã chết vẫn có thể quay trở lại cuộc sống thực và một cái kết hết sức bất ngờ nữa.

The Company of Wolves (1984)

Trước khi người sói có diện mạo đẹp và ngầu như thời nay, đã từng có thời gian chúng là nỗi khiếp sợ cho không ít khán giả bởi bản năng hoang dã, nguy hiểm với bất cứ ai. Trong “The Company of Wolves”, ta sẽ được chứng kiến một màn hóa thân người thành sói, sói thành người hết sức đau đớn, máu me chứ không phải kiểu hóa “chó” như “Twilight” đâu.

Leprechaun: Origins (2014)

Nếu bạn thích yêu tinh bé nhỏ Leprechaun và phim kinh dị, nhưng không thể chịu nổi loạt phim “Leprechaun 1”, “Leprechaun 2”, “Leprechaun 3”, “Leprechaun 4: Leprechaun In Space”, hoặc “Leprechaun in the Hood”, “Leprechaun 2: Back to tha Hood”, bạn sẽ muốn thử qua “Leprechaun: Origins” đấy. Phần phim năm 2014 có hướng khai thác đáng sợ và chân thực hơn series phim nửa kinh nửa hài hước trước đó, đồng thời giúp bạn có cái nhìn chi tiết hơn về câu chuyện dân gian Ireland này.

Kilometer 31 (2006)

Một câu chuyện về những linh hồn nguy hiểm và mối kết nối giữa các cặp sinh đôi, “Kilometer 31” là bộ phim kinh dị của Mexico rất đáng để xem qua. Câu chuyện phim kể về một người phụ nữ bị hôn mê sau một vụ tai nạn và người chị em gái song sinh của cô ấy có một sự kết nối tâm linh đặc biệt, có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi, nỗi đau của nhau. Nội dung phim có một phần dựa theo truyền thuyết về “La Llorona”, một hồn ma phụ nữ ám ảnh trên con đường cao tốc.

The White Reindeer (1952)

“The White Reindeer” có nội dung dựa trên một câu chuyện dân gian Phần Lan. Nó kể về một người phụ nữ có tên là Pirita, con gái của một phù thủy và cô ấy có thừa kế sức mạnh từ người mẹ, bao gồm cả khả năng biến hóa thành một con tuần lộc trắng. Các thợ săn ở Phần Lan coi con tuần lộc trắng là phần thưởng quý giá nhất, nhưng rồi ai cũng chết thảm trước nó. Bộ phim kinh điển này từng chiến thắng nhiều giải thưởng danh giá ở Cannnes, hay cả Quả Cầu Vàng.

Theo Moviepilot

8 kẻ ác "hổ báo" nhất trong các bộ phim hài nổi tiếng Hollywood