7 siêu anh hùng "nhạt nhẽo" và "nhảm nhí" nhất từng xuất hiện trong đội hình Justice League

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/11/2017 10:00 AM

Congorilla, Maxima, Blue Jay, Bloodwynd, Geo-Force, Moon Maiden và Mystek là những siêu anh hùng góp măt trong danh sách này.

Trong vũ trụ thế giới DC, chắc chắn rằng không một liên minh siêu anh hùng nào có được danh tiếng như Justice League. Trải qua nhiều sự kiện khác nhau, họ luôn là lá chắn vững chãi nhất bảo vệ cho hòa bình Trái Đất. Với sự có mặt của Superman hay Wonder Women, JL được công nhận là một trong những lực lượng hùng mạnh nhất thế giới truyện tranh. Tuy nhiên lịch sử không ít lần cho thấy không phải thành viên nào của liên minh này cũng là những người xứng đáng.

Congorilla

Congorilla là cái tên đầu tiên của danh sách thảm họa này. William Glenmorgan là một người đàn ông sống ở nước Cộng hòa Congo. Sau khi bị biến thành một con khỉ đột, anh ta tự đặt tên mới là Congorilla, ghép từ Congo và gorilla.

Nhân vật này có năng lực thay đổi kích cỡ cơ thể và hồi phục nhanh chóng các vết thương vật lí. Congorilla đã từng gia nhập Justice League of America (JLA), nơi anh hầu như chỉ đóng một vai trò mờ nhạt và chủ yếu làm nền cho các siêu anh hùng khác trước khi bị lãng quên hoàn toàn khi DC khởi động dự án New 52.

Maxima

Một nhân vật nữ với sức mạnh sánh ngang với Superman. Maxima sở hữu nhiều năng lực đặc biệt như siêu sức mạnh, khả năng bay, thần giao cách cảm, bất hoại... Tuy nhiên nhân vật này lại bị tác giả xây dựng cho một nhân cách quá sơ sài khiến Maxima chỉ nổi tiếng như một kẻ mê trai và không có gì khác.

Xuất thân từ hành tinh Almerac, cô gái tóc đỏ bốc lửa này nhanh chóng mê đắm và phát triển tình cảm với Superman, thậm chí xác định anh chính là người bạn đời hoàn hảo cho mình. Sau khi bị Người đàn ông thép từ chối tình cảm, Maxima làm nhiều cách để trả thù tuy nhiên cuối cùng lại gia nhập vào JLA chỉ vì mục đích nhằm dụ dỗ Superman.

Nhưng chính hành động này lại kéo cô vào những cuộc tình chớp nhoáng với Captain Atom, Amazing-Man... Quả thực trong suốt quá trình phát triển của Maxima, sự quan tâm mà cô ấy dành cho đàn ông là không bao giờ có giới hạn.

Blue Jay

Tên thật là Jay Abrams, anh từng được gia nhập vào nhóm Justice League of Europe (JLE). Ngoài việc sở hữu một trong những cái tên ít ấn tượng nhất thế giới siêu anh hùng, ngoại hình của Blue Jay còn là sự pha trộn tạp nham giữa mặt nạ của Hawkman, khả năng thu nhỏ của Atom và đôi cánh của Angel.

Tuy nhiên hiểu được những năng lực có phần rối rắm của mình dẫn đến sự đóng góp hạn chế dành cho đội, Blue Jay luôn tỏ ra chán nản với bản thân. Mặc dù từng trở thành người lãnh đạo của JLE nhưng vai trò của nhân vật này mãi mãi chỉ gói gọn trong hai chữ “nhạt nhòa”.

Bloodwynd

Bloodwynd được công nhận rộng rãi là một trong những cái tên tệ nhất từng được ra đời, nhưng đồng thời lại sở hữu một bộ trang phục được đánh giá là đẹp và vô cùng ấn tượng.

Ngay từ những ngày đầu ra mắt, Bloodwynd đã bị mắc kẹt trong một mớ bòng bong hoàn toàn hỗn độn. Anh xuất hiện như một hình dạng cải trang của Martina Manhunter, người khi đó đang bị kẻ xấu điều khiển tâm trí.

Phiên bản thật của Bloodwynd là sự trộn lẫn giữa khuynh hướng chủ nghĩa hòa bình và nguồn sức mạnh có liên quan đến một viên ngọc chứa năng lượng từ linh hồn người chết. Điều đó khiến tên tuổi của anh dần rơi vào quên lãng. Một bộ trang phục tuyệt vời của một thành viên Justice League đã bị lãng phí một cách đầy tiếc nuối như vậy.

Geo-Force

Brian Markov, được biết đến nhiều hơn với cái tên Geo-Force. Anh là hoàng tử của vương quốc Markovia thuộc Châu Âu với khả năng thao túng lực hấp dẫn của Trái Đất để tạo ảnh hưởng lên trọng lượng của một vật thể xác định.

Geo-Force là một trong những thành viên sáng lập hội Outsiders – một nhóm bí mật do Batman phát triển và cũng là một thành viên trong Justice League of America. Tuy sở hữu nhiều vai trò quan trọng và một năng lực đặc biệt nhưng trên thực tế trong thời gian hoạt động như một siêu anh hùng, anh không thực sự chứng minh được nhiều sự hữu dụng, thậm chí nhiều lần còn là gánh nặng cho đồng đội của mình.

Moon Maiden

Trong thời kì xuất hiện bùng nổ những nhân vật mới, DC đã cho ra mắt rất nhiều siêu anh hùng nhạt nhòa với cùng tiêu chí “họ vẫn luôn tồn tại ở đây, chỉ là bạn đọc không biết mà thôi”. Và Moon Maiden chính là một ví dụ rõ nét cho cách sử dụng loại hình này.

Được giới thiệu trong bộ JLA Giant Size Đặc biệt số 3 xuất bản năm 2000, Moon Maiden là một cô gái xinh đẹp với xuất thân đến từ một giáo phái bí mật trên Mặt Trăng và có nhiệm vụ bảo vệ Trái Đất. Nhờ một phi hành gia, cô đã được đặt chân lên hành tinh xanh và bắt đầu sự nghiệp hoạt động trong Justice League of America.

Tuy Moon Maiden từng hi sinh trong một nhiệm vụ chiến đấu, nhưng giữa hàng trăm siêu anh hùng với những năng lực na ná nhau vào thời điểm đó, cô không thể để lại nhiều ấn tượng trong lòng người đọc. Dần dần theo thời gian, Moon Maiden chỉ còn là một cái tên của dĩ vãng.

Mystek

Nỗi sợ có thể khiến một người làm những điều điên rồ. Nhưng khi được đặt đúng chỗ, nó góp phần quan trọng trong việc giúp chúng ta tránh mắc lầm và giữ được thái độ phù hợp. Tuy nhiên một trong những thành viên từng góp mặt trong Justice League, Mystek dường như không hiểu được bài học này. Điều đó đã biến cô trở thành nhân vật thảm họa nhất từng xuất hiện trong Liên minh Công lý đầy danh tiếng.

Xuất hiện như một phản diện tầm thường, Mystek là một phụ nữ Hàn Quốc mang tên Seong. Sau này cô đã lựa chọn trở thành một người đàn ông vì những lí do không giải thích nổi. Mystek được Martian Manhunter mời tham gia nhóm Justice League Task Force (JLTF), nơi Seong hào hứng chấp nhận gia nhập ngay lập tức.

Tuy nhiên trong một sứ mệnh đưa JLTF vào vũ trụ, cô bất ngờ tỏ ra sợ hãi và khiến phi thuyền bị thủng một lỗ lớn. Không ai khác chính Mystek bị hút vào không gian để rồi ngộp thở và ra đi mãi mãi. Một kết thúc đầy xấu hổ và nhảm nhí của một thành viên thảm họa trong Justice League.