7 địa điểm bí ẩn nhất trên thế giới: Những câu chuyện rùng rợn qua hàng thế kỷ vẫn không có lời giải đáp

Jessie Mai  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/03/2021 06:56 PM

Ngay cả ở thời hiện đại, thế giới của chúng ta vẫn đầy rẫy những bí ẩn, các sự kiện kỳ lạ mà cho đến nay vẫn chưa tìm được lời giải đáp.

1. Bệnh viện Waverly Hills

Trung tâm điều dưỡng bệnh nhân lao Waverly Hills tọa lạc ở vùng Louisville, tiểu bang Kentucky đã chứng kiến đến 63.000 ca tử vong tại đây trước khi nó bị đóng cửa. Vậy nên cho đến ngày hôm nay, trung tâm Waverly Hills đã trở thành một địa điểm tâm linh có nhiều linh hồn cư ngụ nhất ở Mỹ.

7 địa điểm bí ẩn nhất trên thế giới: Những câu chuyện rùng rợn qua hàng thế kỷ vẫn không có lời giải đáp - Ảnh 1.

Tất cả những người từng tới với bệnh viện Waverly Hills đều cho biết, mình đã từng gặp những bóng trắng mờ ảo lảng vảng bên trong nơi này. Họ nhìn thấy những chiếc bóng chuyển động khắp nơi trong tòa nhà và nghe thấy tiếng la hét đau đớn dọc hành lang, hoặc thậm chí là bỗng có cảm giác ớn lạnh từ phía sau lưng.

7 địa điểm bí ẩn nhất trên thế giới: Những câu chuyện rùng rợn qua hàng thế kỷ vẫn không có lời giải đáp - Ảnh 2.

Có lẽ câu chuyện đáng sợ nhất phải là linh hồn một người phụ nữ đau khổ đã chết ở phòng 502. Cô ấy là một y tá đang mang thai và người ta đồn rằng, một vị bác sĩ chính là tác giả của bào thai đó nhưng lại không chịu thừa nhận.Quá tuyệt vọng, nữ y tá đã treo cổ tự vẫn tại căn phòng 502 bằng dây điện. Dù câu chuyện này thực hư thế nào, những du khách đến đây đều tin rằng, linh hồn của nữ y tá đau khổ kia vẫn còn ở căn phòng 502

2. Đảo búp bê tại Mexico

Nằm ở phía Nam thành phố Mexico, hòn đảo nhỏ mang tên Isla de las Munecas (Đảo búp bê) là địa điểm nổi tiếng với hàng nghìn con búp bê không còn nguyên vẹn treo lủng lẳng trên cây, xung quanh nhà cửa và giăng kín lối đi trên đảo.

Chuyện kể rằng, nửa thế kỷ trước, một người đàn ông tên là Julian Santana Barrera sống trên đảo đã phát hiện ra thi hài một cô bé bị chết đuối cạnh kênh rạch. Ngay sau đó, ông lại vớt được một búp bê ở ngay gần vị trí đó. Ông cho rằng, có lẽ con búp bê là của một bé gái nào đó. Barrera treo búp bê lên cây như một cách thể hiện sự tôn trọng và an ủi linh hồn đứa trẻ xấu số. Tuy nhiên, điều tồi tệ hơn đã xảy đến.

7 địa điểm bí ẩn nhất trên thế giới: Những câu chuyện rùng rợn qua hàng thế kỷ vẫn không có lời giải đáp - Ảnh 3.

Barrera bị ám ảnh bởi linh hồn cô bé kia và bắt đầu nghe thấy những tiếng thì thầm, la hét ai oán hay tiếng bước chân kỳ lạ. Để xoa dịu linh hồn lang bạt, ông bắt đầu thu thập và treo thêm nhiều búp bê trên khắp hòn đảo đến lúc chết.

Hiện nay, Đảo búp bê trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút nhiều du khách và người ta đồn rằng, ánh mắt của những con búp bê này sẽ dõi theo du khách bất kể họ đi đến đâu.

3. Biệt thự Sultan, bang New Orleans, Mỹ

Căn biệt thự tọa lạc tại New Orleans, khu French Quarter này được xây dựng vào năm 1836 bởi một người tự xưng là vua Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên chẳng một ai tìm ra được danh tính thật sự của người này lúc bấy giờ.

Bẵng đi một thời gian, người dân xung quanh bắt đầu nghi ngờ người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ này khi ông ta cứ tổ chức những bữa tiệc điên cuồng với thuốc phiện kéo dài hàng giờ liền. Người ta còn cho rằng, hắn có đến năm thê bảy thiếp cùng hàng tá đứa con và hắn tra tấn chúng hàng đêm.

7 địa điểm bí ẩn nhất trên thế giới: Những câu chuyện rùng rợn qua hàng thế kỷ vẫn không có lời giải đáp - Ảnh 4.

Vào một buổi sáng nọ, người hàng xóm chứng kiến một cảnh tượng máu me kinh hoàng ở toà nhà này.Khi các nhân viên cảnh sát đến khám xét hiện trường, họ phát hiện thi thể của vị vua đó bị chôn sống trong khuôn viên căn nhà với cánh tay trồi ra khỏi mặt đất, như thể hắn đang cố giải thoát chính bản thân mình.

Người ta đồn rằng, đến tận bây giờ, người dân gần đó vẫn nghe thấy tiếng gào thét của tên vua đó, cũng như của vô số những linh hồn khác, vang vọng trong tòa nhà khổng lồ đáng sợ ấy.

4. Ngôi nhà của cha xứ tại Borgvattnet

Borgvattnet là một ngôi làng nhỏ ở hạt Jämtland, Bắc Thụy Điển. Mọi người truyền tai nhau rằng, nó nổi tiếng có một trong những ngôi nhà bị ma ám đáng sợ nhất ở Thụy Điển, The Old Vicarage, được xây dựng vào năm 1876.

Linh hồn đầu tiên được ghi nhận tại nhà của cha xứ năm 1927, khi các vị giáo sĩ Nils Hedlund tới cư trú. Tagdean, một linh mục sống trong nhà cha xứ năm 1930 đã nhìn thấy một bà già mặc áo xám xuất hiện trong phòng, khi ông theo bước bà thì đột nhiên bà già biến mất ngay trước mắt.

7 địa điểm bí ẩn nhất trên thế giới: Những câu chuyện rùng rợn qua hàng thế kỷ vẫn không có lời giải đáp - Ảnh 5.

Vợ của linh mục cũng nói rằng, bà nghe thấy những âm thanh kỳ lạ và các bóng đen di chuyển trong phòng. Còn những cái ghế gỗ thì cứ lắc lư không ngừng dù chẳng có ai vừa ngồi lên cả.

Người ta đồn rằng, những linh hồn đang theo ám căn nhà này là linh hồn oan ức của những cô hầu gái đã từng bị lạm dụng khi còn sống. Một số khác thì nói, thi hài của nhiều đứa trẻ sơ sinh được chôn ở sân sau và linh hồn của bà mẹ đang ngày đêm than khóc đòi con của mình.

5. Lâu đài Bhangarh, Ấn Độ

Thị trấn Bhangarh thuộc quận Alwar, bang Rajasthan (Ấn Độ) là một trong những nơi đáng sợ hạng nhất thế giới. Theo truyền thuyết, thành phố Bhangarh bị nguyền rủa bởi phù thủy Singhiya – người đem lòng yêu công chúa của Bhangarh. Sau khi chiêu trò phù phép công chúa thất bại, Singhiya oán hận và niệm chú nguyền rủa vương quốc của Ratnawati, rằng bất kỳ ai sống trong vương quốc sẽ bị chết, linh hồn của họ sẽ ở đó mãi mãi không bao giờ được tái sinh.

7 địa điểm bí ẩn nhất trên thế giới: Những câu chuyện rùng rợn qua hàng thế kỷ vẫn không có lời giải đáp - Ảnh 6.

Người dân địa phương nói rằng, bất kỳ ai vào pháo đài sau hoàng hôn đều không thể trở ra. Những linh hồn trong tòa lâu đài này sẽ tấn công và gây nguy hiểm cho những ai dám bén mảng đến đây.

Những tấm ảnh được chụp khi mặt trời xế bóng thường thấy xuất hiện những bóng lạ và ánh sáng dị thường.

Mặc dù vậy, chính những câu chuyện này đã thu hút hàng nghìn khách du lịch đến đây hàng năm, háo hức trải nghiệm thành phố bị nguyền rủa của Bhangarh

6. Tháp London, Anh Quốc

Được Công tước nước Anh, William xây dựng từ hơn 900 năm trước, Tháp London là tòa nhà bị ám nổi tiếng nhất tại Anh vì chứa đầy linh hồn tù nhân từng bị hành quyết tại đây.

Lần đầu tiên người ta nhìn thấy linh hồn tại Tháp London là vào thời vua Henry III, khi các công nhân đang xây dựng bức tường Inner Curtain Wall. Người ta đồn thổi rằng, hồn ma tức giận của đức Tổng giám mục Canterbury St Thomas Beckett, người mới bị sát hại, đột nhiên xuất hiện và đập tan bức tường mới với cây thập giá của mình.

7 địa điểm bí ẩn nhất trên thế giới: Những câu chuyện rùng rợn qua hàng thế kỷ vẫn không có lời giải đáp - Ảnh 7.

Ở Tháp Xanh, linh hồn của nữ hoàng Anne Boleyn, nữ hoàng Catherine Howard và Lady Jane Grey cũng xuất hiện. Họ đều phải lĩnh bản án bi thảm tại ngọn tháp. Dân chúng thường đồn đại rằng, những bóng ma nữ hoàng vẫn quay lại nơi cuộc sống của họ chấm dứt.

Chiếc bóng trắng không đầu Anne Boleyn thường lang thang qua những căn phòng trong Tháp London hoặc trong những đám rước của các lãnh chúa và công nương.

7 địa điểm bí ẩn nhất trên thế giới: Những câu chuyện rùng rợn qua hàng thế kỷ vẫn không có lời giải đáp - Ảnh 8.

Ngoài ra, những hành lang trong tháp Trắng bị ám bởi bóng trắng kỳ lạ có biệt danh là White Lady. Người ta đã chứng kiến rất nhiều hiện tượng siêu nhiên kỳ bí như nhìn thấy bóng người vẫy tay chào trong tòa nhà hoặc ngửi thấy mùi nước hoa bí ẩn nồng nặc.

7. Bệnh viện tâm thần Trans-Allegheny Lunatic Asylum, Mỹ

Trans-Allegheny Lunatic Asylum nằm ở bang Virginia, Mỹ là một bệnh viện tâm thần được xây từ năm 1864 với sức chứa 250 bệnh nhân.

Vào những năm 1950, bệnh viện phải tiếp nhận quá nhiều ca điều trị nội trú lên đến 2600 bệnh nhân. Sự quá tải gấp 10 lần đã khiến bệnh viện lâm vào tình trạng khó khăn, đến nỗi nhiều bệnh nhân mất kiểm soát bị nhốt vào lồng đầy những xác chết.

7 địa điểm bí ẩn nhất trên thế giới: Những câu chuyện rùng rợn qua hàng thế kỷ vẫn không có lời giải đáp - Ảnh 9.

Kể từ đó, địa điểm hãi hùng này luôn xảy ra các hiện tượng kỳ lạ. Những người từng làm việc ở bệnh viện này đều kể lại rằng, họ trông thấy linh hồn của những chiến binh lai vãng dọc hành lang, vì nơi này trước đây từng là tiền đồn trong cuộc Nội chiến.