7 con boss sẽ khiến bạn "câm nín" vì ngoại hình "không giống ai" của chúng (Phần 1)

Hải Stark  - Theo Helino | 20/04/2018 08:00 PM

Trong phần đầu tiên này, chúng ta sẽ đến với Ultimecia trong Final Fantasy VIII, Joker trong Batman Arkham Asylum và Lord Osmund Saddler trong Resident Evil 4.

Trong hầu hết các tựa game thì một phần không thể thiếu đó là những trận đấu boss và hầu hết những con boss của tựa game nào cũng để lại một ấn tượng dù hay dù dở cho người chơi. Và thường thì có một vài dấu hiệu chúng ta sẽ biết thằng/con/cái đó là boss, ví dụ như: trang bị ngon nghẻ hơn hẳn mấy con creep, thân hình đồ sộ hơn hoặc cũng có thể là nhìn có vẻ nguy hiểm hơn chẳng hạn.

Thực ra cũng không thể áp dụng những dấu hiệu này với mọi boss được nhưng hầu hết là thế và thực sự nếu bạn chơi game đủ lâu thì bạn cũng có thể lờ mờ đoán ra thằng nào là boss rồi. Nhưng cũng có những con boss mà nhìn qua chả ai nghĩ đấy là boss nếu chưa chơi game (và hình dạng của chúng cũng là những bất ngờ khá thú vị). Tất nhiên danh sách những boss như vậy khá nhiều, nhưng ở đây tôi sẽ chỉ điểm đến một vài boss khá ấn tượng mà thôi.

1. Ultimecia (Final Fantasy VIII)

Mở đầu danh sách chính là boss cuối của Final Fantasy VIII – Ultimecia. Ultimecia là một phù thủy (Sorceress) hùng mạnh đến từ tương lai và quay về quá khứ - thời điểm FFVIII diễn ra. Ultimecia dự định nén tất cả các khoảng thời gian vào một khoảng thời gian duy nhất bằng một ma thuật có tên là Time Compression.

Vì có khả năng du hành về quá khứ nên Ultimecia là kẻ thao túng rất nhiều sự kiện lớn trong lịch sử và mụ cũng là kẻ chiếm hữu cơ thể của hàng loạt pháp sư khác. Trong Final Fantasy VIII thì thân xác mà Ultimecia chiếm hữu là của Edea Kramer, và tất nhiên vì Ultimecia là boss cuối nên chắc hẳn đa số người chơi nghĩ có lẽ true form của Ultimecia sẽ khủng lắm hoặc creepy lắm đây.

7 con boss sẽ khiến bạn câm nín vì ngoại hình không giống ai của chúng (Phần 1) - Ảnh 1.

Và, ờm, Ultimecia không thể gọi là “ngầu” hay “đẹp” được. Form 1 của Ultimecia là dạng người thường của Edea, ừ thì chả có gì đặc biệt vì nhìn mãi rồi! Form 2 của Ultimecia là Griever Form, một dạng kết hợp giữa Edea và cơ thể của một con Griever. Nhìn form này cũng khá là ổn, Griever mang dáng dấp một con sư tử và tất nhiên nhìn ra dáng true form hơn cái form thật sự.

Ý tôi là, true form của Ultimecia không hẳn là xấu mà nhìn nó cứ… dị hợm kiểu gì. Ít nhất thì nửa thân trên khá đẹp, còn nửa thân dưới…. ờm, là cái nửa thân trên của Edead lộn ngược lại… Thật sự nhìn true form của Ultimecia nó cứ dị hợm kiểu quái gì mà tôi chả lý giải được. Thật tình ông nào chế ra cái form này hay vậy?

2. Joker (Batman Arkham Asylum)

Joker, kẻ thù không đội trời chung với Batman, tên hề này đã quá nổi tiếng với vô số lần xuất hiện trong comic, phim ảnh và animated rồi nên dù bạn có phải fan comic nói chung hay fan Batman nói riêng hay không thì hẳn cũng biết đến gã hề điên loạn này rồi. Nhưng ở đây ta chỉ xét đến Joker trong tựa game đầu tiên của Arkham series: Arkham Asylum.

Trong Arkham Asylum, chúng ta biết Joker cố tình để Batman tóm được và quẳng hắn vào Arkham Asylum, vì đó là kế hoạch của hắn. Joker tất nhiên sau đó trốn thoát, dành quyền kiểm soát nhà thương điên và thả tù nhân ra cốt để thử thách Batman và cũng để hắn có thời gian lấy được thứ hắn muốn – Titan virus, một hợp chất đặc biệt mà khi tiêm vào thì cơ thể sẽ biến đổi về cơ bắp và kích thước.

7 con boss sẽ khiến bạn câm nín vì ngoại hình không giống ai của chúng (Phần 1) - Ảnh 2.

Ngoại hình cục súc của Joker trong Batman Arkham Asylum

Cả game là hành trình Batman truy lùng và tìm hiểu động cơ thực sự của Joker và tất nhiên cuối cùng The Dark Knight cũng đối mặt với The Clown Prince of Crime. Chúng ta đều biết Joker là kẻ cuối cùng trong game mà Batman cần hạ, nhưng Joker vốn đánh đấm chả ra đâu vào đâu cho lắm, nhất là nếu đối mặt với Batman thì làm gì có cửa? Vậy Rocksteady giải quyết việc này ra sao? Thì cho hắn tự tiêm Titan virus vào và biến thành một thứ dị hợm to đùng chứ sao!

Batman Arkham Asylum rất hay, rất xuất sắc về mọi mặt – trừ boss cuối! Thôi thì cứ bỏ qua sự ngu ngốc đến khó hiểu của Joker đi (ai đủ ngu để đấu tay đôi với Batman chứ?), cứ kệ hắn biến thành một con quái vật to đùng đi cũng chả sao. Nhưng mà sao biến to rồi vẫn để bọn lâu la xuống cho Batman tập cơ tay là sao? Cuối cùng bị ăn vài phát đấm của Batman là đơ thẳng cẳng! Thật tình Joker trong đoạn cuối đó ngu và dở người dễ sợ!

3. Lord Osmund Saddler (Resident Evil 4)

Osmund Saddler, một kẻ phản diện trong Resident Evil 4. Một điều khá chung giữa các boss của series Resident Evil này là những kẻ nào ban đầu đang ở dạng người thì 100% sẽ tiêm virus hoặc bị ký sinh trùng ký sinh vào người và biến thành một thứ quái quỷ gì đó dị hợm vô cùng. Saddler ở RE4 cũng chả ngoại lệ. Ban đầu ở dạng người thì nhìn hắn cũng bình thường, nhưng tất nhiên là hắn đã bị Las Plagas ký sinh rồi, và kiểu gì cái form Plaga của hắn cũng dị dạng lắm cho xem.

7 con boss sẽ khiến bạn câm nín vì ngoại hình không giống ai của chúng (Phần 1) - Ảnh 3.

Và thậm chí nó còn dị hơn tôi nghĩ, ờ thì đầu tiên hắn há mồm ra và… một con mắt vàng khè to đùng chui ra, lảm nhảm mấy câu rồi cái đầu hắn biến thành một thứ quái quỷ gì đó khá giống Nhện, và thân dưới vẫn còn là người! Độ dị hợm thì cũng chưa đến mức dị hợm nhất - ở RE5, RE6 và RE7 có mấy con còn dị hơn! Nhưng ở thời điểm RE4 ra mắt thì thằng cha này đúng thật là ác mộng vì so với lũ ở ba phần trước thì đúng là một sự đột phá trong khâu tạo hình boss thật! (Và điểm yếu thì ai cũng nhìn ra là con mắt, cảm ơn CAPCOM)