6 nữ thần đại diện cho tình yêu và sắc đẹp trong thần thoại khiến biết bao đàn ông "trồng cây si"

Green  - Theo Helino | 19/01/2019 05:00 PM

Nhắc đến tình yêu thì nữ thần Aphrodite cùng cậu con trai Eros của thần thoại Hy Lạp là hai cái tên mà người ta nghĩ tới đầu tiên. Tuy nhiên, trong thế giới thần thoại rộng lớn thì bên cạnh Aphrodite và Eros, chúng ta cũng có thêm rất nhiều vị thần khác sở hữu quyền lực tương tự. Hãy cùng điểm tên những nữ thần đầy nguy hiểm này nhé.

1. Xochiquetzal – Thần thoại Aztec

Tên gọi khác: Ixchel

Danh hiệu: Nữ thần sắc đẹp, hoa cỏ, nghề thủ công và sự sung túc.

Xochiquetzal trong ngôn ngữ bản địa có nghĩa là "đẹp như hoa", thế nên chẳng có gì lạ lùng khi nàng có sắc đẹp tự nhiên và vĩnh cửu, không bao giờ già nua. Cũng giống với người đồng nghiệp Aphrodite, Xochiquetzal thường đi dạo cùng một đàn bồ câu. Bên cạnh đó, nàng thường hay khuyến khích dân chúng hưởng thụ tình dục vì niềm vui thay vì chỉ để duy trì nòi giống.

Để tôn vinh Xochiquetzal, cứ tám năm một lần, người Aztec sẽ tổ chức lễ hội. Trong lễ hội đó họ đeo mặt lạ hình cánh bướm để nhảy múa và thực hiện nghi lễ hiến tế người. Vật tế sẽ được trang điểm giống với Xochiquetzal sau đó bị lột da để làm áo khoác cho chủ tế. Khi chủ tế quỳ trước đền thờ làm lễ, những người khác sẽ hóa trang thành khỉ và cầm cúc vạn thọ nhảy múa xung quanh.

6 nữ thần đại diện cho tình yêu và sắc đẹp trong thần thoại khiến biết bao đàn ông trồng cây si - Ảnh 1.

2. Freyja/Freya – Thần thoại Bắc Âu

Tên gọi khác: Valfreyja, Seid, Vanadis, Mardoll

Danh hiệu: Nữ thần tình yêu, sắc đẹp, chiến tranh, vàng và sung túc.

Freyja là nữ thần trong thần thoại Bắc Âu với sở thích khá bánh bèo, đó là vàng và mèo. Nàng thường dạo chơi trên cỗ xe do những chú mèo kéo. Freyja có sắc đẹp làm điên đảo cả thần lẫn người. Nhiều gã khổng lồ đã vì nàng mà điên tình, lao đến Asgard quậy tung và hứng chịu hậu quả thảm khốc là cái chết. Đến cả thần Odin cũng từng cải trang thành người thường để mây mưa với Freyja.

Dù sở hữu một vẻ đẹp đầy thánh thiện, nhưng Freyja lại rất dễ xiêu lòng trước trang sức, châu báu. Truyền thuyết kể rằng, có lần nàng chấp nhận qua đêm với bốn gã lùn chỉ để có được chuỗi vòng cổ Brisingamen quý giá. Việc này khiến thần Odin nổi giận, và để chuộc lỗi thì Freyja phải kiêm nhiệm thêm danh hiệu nữ thần chiến tranh với công việc chính là đi khắp nơi gieo rắc bất hòa để số anh hùng tử trận ở cung điện Valhalla tăng lên nhiều hơn.

6 nữ thần đại diện cho tình yêu và sắc đẹp trong thần thoại khiến biết bao đàn ông trồng cây si - Ảnh 2.

3. Oshun – Thần thoại Yoruba (Châu Phi)

Tên gọi khác: Yeye, Yalode

Danh hiệu: Nữ thần sắc đẹp, tình yêu và nước ngọt.

Oshun là nữ thần tình yêu và sắc đẹp của thần thoại Yoruba (Tây Phi và các vùng Caribbean). Nàng được miêu tả là một phụ nữ trẻ quyến rũ và thích những món đồ lấp lánh như ánh mặt trời. Vì sở thích này mà người dân quan niệm rằng những món đồ màu vàng mật trong đời sống hàng này đều là hiện thân biểu tượng của nàng.

Oshun kết hôn với thần lửa Shango. Nhờ sắc đẹp, danh tiếng và tài nấu nướng nên nàng được Shango hết mực yêu chiều. Vì thế mà một người vợ khác của Shango là Oba rất ghen tị. Sự đố kỵ của hai nữ thần khiến sông ngòi thường xuất hiện những vũng nước xoáy dữ dội.

6 nữ thần đại diện cho tình yêu và sắc đẹp trong thần thoại khiến biết bao đàn ông trồng cây si - Ảnh 3.

4. Hathor – Thần thoại Ai Cập

Tên gọi khác: Hethara, Hesat, Bat

Danh hiệu: Nữ thần tình yêu, niềm vui và nghệ thuật.

Hathor là nữ thần có tiểu sử con ông cháu cha nổi tiếng nhất trong thần thoại Ai Cập. Nàng là con của thần mặt trời Ra và nữ thần trí tuệ Horus. Do đó, nàng nghiễm nhiên sở hữu nhiều danh xưng rất bá đạo như: Mistress of Necropolis (Bà chủ Lãnh địa chết), Mistress of Dessert (Bà chủ sa mạc), Mẹ thiên hạ (Mother of Mothers),...

Hathor thường hiện thân dưới dạng một con bò thần xinh đẹp với biểu tượng là chiếc gương đồng. Nhiệm vụ của Hathor là nhảy múa để giúp cha mình – Thần Ra – giải khuây khi mệt mỏi.

6 nữ thần đại diện cho tình yêu và sắc đẹp trong thần thoại khiến biết bao đàn ông trồng cây si - Ảnh 4.

5. Cliodna – Thần thoại Celtic

Tên gọi khác: Cliona, Cleena, Clionadh

Danh hiệu: Nữ thần tình yêu, sắc đẹp, sóng biển và âm phủ

Ciodna trong thần thoại Celtic có nhan sắc không hề thua kém các chị em đồng nghiệp trên khắp thế giới. Tất nhiên, cũng vì thế nên nàng đa tình không kém gì Aphrodite. Ciodna có rất nhiều tình nhân là người thường. Nhưng do kiêm nhiệm cai quản cả cõi âm nên Ciodna thường kéo luôn các tình nhân của mình về thế giới bên kia để tiện vui thú bên nhau.

Con số 9 và hải âu được xem là hai biểu tượng của Cliodna. Ngày nay, dòng họ O’Keefe được cho là những truyền nhân của vị nữ thần này.

6 nữ thần đại diện cho tình yêu và sắc đẹp trong thần thoại khiến biết bao đàn ông trồng cây si - Ảnh 5.

6. Ashtart – Thần thoại Do Thái

Tên gọi khác: Astarte

Danh hiệu: Nữ thần dục vọng, thai sản và sinh nở

Ashtart thường được người Do Thái thờ phụng như một vị thần chiến tranh, luôn gắn liền với sư tử hoặc báo hung hãn. Tuy nhiên, Astart còn được xem là nữ thần tình yêu vì ở một số vùng như Babylon, Syria, Phoenicia (gần Trung Đông ngày nay), người ta truyền tụng rằng các nữ tu phục vụ nàng luôn sẵn sàng hiến thân cho đàn ông để đổi lại tiền đóng góp xây dựng đền đài. Hình thức này được gọi là "mại dâm thiêng liêng."

6 nữ thần đại diện cho tình yêu và sắc đẹp trong thần thoại khiến biết bao đàn ông trồng cây si - Ảnh 6.