6 em bé ma quái gây ám ảnh tột độ trên màn ảnh, nghĩ thôi cũng sợ!

POLLYESTE  - Theo Helino | 02/06/2019 05:00 PM

Từ nói dối, hù dọa tới giết chóc,.. những em bé trong nhiều bộ phim dưới đây lại trở thành nỗi ám ảnh với nhiều khán giả.

Trẻ em luôn là hiện thân cho sự trong sáng và ngây thơ, song trong một vài trường hợp trở thành nỗi “kinh hoàng” với nhiều người. Hãy cùng điểm danh lại những em bé ma quái mà chỉ cần nghĩ đến thôi sẽ khiến bạn chẳng muốn đẻ chút nào!

1. Damien trong The Omen (Đứa Con Của Satan)

Damien là đứa trẻ được đại sứ Robert Thorn đánh tráo để bù đắp cho vợ sau nỗi đau mất con. Tuy nhiên, từ ngày nhận cậu bé về, cuộc sống của Robert và Katherine không ngày nào được yên ổn.

6 em bé ma quái gây ám ảnh tột độ trên màn ảnh, nghĩ thôi cũng sợ! - Ảnh 1.

Chân dung đứa trẻ khiến ai cũng hoảng sợ.

Hàng loạt những vụ tai nạn bất ngờ liên tiếp diễn ra quanh cuộc sống của hai vợ chồng nhà đại sứ. Đầu tiên là cái chết của người bảo mẫu của Damien khi cô tự tử ngay trong sinh nhật của cậu bé, tiếp theo là người linh mục của gia đình cũng chết khi nhận ra điều gì đó bất ổn ở cậu bé, ngay tới cả Katherine cũng bị “dính chưởng” khi bị ngã và sảy thai.

Quá sợ hãi, Robert đã tìm hiểu nguồn gốc của cậu bé và không ngờ rằng cậu con trai có vẻ ngoài thiện lành và đáng yêu Damien lại chính là con trai của quỷ Satan - mang trong mình linh hồn của quỷ dữ, bất cứ ai cản đường nó đều nhận phải số phận bi thảm.

2. Henry Evans trong The Good Son (Thiên Thần Tội Lỗi)

Không còn là một cậu bé thông minh, lắm trò như trong Home Alone, cậu bé Macaulay Culkin trong The Good Son lại vào vai Henry Evans- một nhân vật đầy đáng sợ, bí hiểm và hung hãn.

6 em bé ma quái gây ám ảnh tột độ trên màn ảnh, nghĩ thôi cũng sợ! - Ảnh 2.

Dù sở hữu một vẻ ngoài điển trai, ngây ngô nhưng Henry lại có nhiều hành vi và sở thích bất thường như thích hành hạ động vật hay hứng thú với chết chóc,..Càng ngày, Henry càng bộc lộ sự quái đản và điên loạn của mình khi dã tâm suýt sát hại đứa em trai mới sinh, dìm em gái xuống lớp băng khiến cô bé suýt chết đuối,...

Bên trong Henry không hề tồn tại sự hối lỗi, mà chỉ cảm thấy hưng phấn khi được làm những điều độc ác. Nhưng khi bị cậu em họ Mark tố giác, Henry không hề trở nên hối lỗi mà ngược lại cậu bé lại tỏ ra ngoan hiền và “diễn” giỏi đến độ chẳng ai tin một đứa trẻ như Henry lại có thể làm những điều đáng sợ như vậy. Đúng là cáo đội lốt cừu!

3. Rhoda trong The Bad Seed (Kẻ Sát Nhân Có Khuôn Mặt Thiên Thần)

Cùng với Henry Evans thì cô bé Rhoda trong The Bad Seed cũng đáng sợ chẳng kém cạnh là bao. Được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của tác giả William March, The Bad Seed xoay quanh cô bé 8 tuổi Rhoda. Cô bé là một hình mẫu “con nhà người ta” đáng mơ ước của nhiều ông bố bà mẹ: xinh xắn, học giỏi, ngoan ngoãn, lễ độ, đáng yêu,..Rhoda được rất nhiều người yêu quý.

Thế nhưng, đừng để vẻ bề ngoài của Rhoda đánh lừa, cô bé thực chất lại chính là một kẻ sát nhân biến thái khi giết bất cứ ai khiến cô không vừa ý. Những nạn nhân của cô bé thì vô số từ con chó cưng của gia đình Rhoda, tới bà già hàng xóm, hay đỉnh điểm là Rhoda dìm chết cậu bạn của mình vì cậu ta đã thắng cô bé trong một cuộc thi do nhà trường tổ chức.

6 em bé ma quái gây ám ảnh tột độ trên màn ảnh, nghĩ thôi cũng sợ! - Ảnh 3.
6 em bé ma quái gây ám ảnh tột độ trên màn ảnh, nghĩ thôi cũng sợ! - Ảnh 4.

Sự thờ ơ và không chút động tâm của Rhoda trước những hành động giết chóc của mình khiến cho không ít người phải xem phải rùng mình.

4. Esther trong Orphan (Đứa Trẻ Mồ Côi)

Cô bé Esther được vợ chồng Kate nhận nuôi sau sự ra đi của người con thứ 3. Cô bé có một vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp và ngây thơ, dù mới 9 tuổi nhưng Esther có suy nghĩ và trưởng thành hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa. Thực chất, cô bé là một người phụ nữ lớn tuổi, mắc hội chứng rối loạn hormone và đã giết hại nhiều người.

6 em bé ma quái gây ám ảnh tột độ trên màn ảnh, nghĩ thôi cũng sợ! - Ảnh 5.
6 em bé ma quái gây ám ảnh tột độ trên màn ảnh, nghĩ thôi cũng sợ! - Ảnh 6.

Esther đã lợi dụng vẻ ngoài trẻ con của mình vừa quyến rũ những người đàn ông nhận nuôi cô để giết hại họ, vừa để không bị nghi ngờ.

5. Michael Langdon trong American Horror Story: Apocalypse (2018)

Michael Langdon là một nhân vật được nhắc tới từ cuối season 1 trong chuỗi phim đình đám American Horror Story của đạo diễn/biên kịch tài ba Ryan Murphy.

6 em bé ma quái gây ám ảnh tột độ trên màn ảnh, nghĩ thôi cũng sợ! - Ảnh 7.
6 em bé ma quái gây ám ảnh tột độ trên màn ảnh, nghĩ thôi cũng sợ! - Ảnh 8.

Ở cuối season 1, Michael Langdon được sinh ra sau lần Vivien Harmon bị Tate Langdon “hãm hiếp”. Tuy nhiên, Micheal không phải là đứa trẻ bình thường mà chính là Antichrist (Kẻ chống Chúa), được tạo ra từ sự giao hợp giữa linh hồn ma và con người. Sau khi được ra đời, Micheal được bà ngoại Constance nhận nuôi. Nhưng chỉ được vài năm, cậu bé bắt đầu bộc lộ bản chất của mình khi vô tình giết hại cô bảo mẫu của mình khiến cho Constance trở nên khiếp sợ.

Là đứa con của quỷ nên chỉ sau một đêm, Michael cũng mang dáng hình của một cậu bé tuổi trưởng thành.Sau cái chết của bà ngoại, cái ác của cậu được nuôi dưỡng từng ngày bởi người mẹ mới Miriam Mead và hội pháp sư nam. Bằng sức mạnh của mình, cậu bé đã gây ra vụ nổ nguyên tử trên toàn thế giới và đặt dấu chấm hết cho sự tồn vong của con người.

6. Briony trong Atonement (Chuộc Lại Lỗi Lầm)

Khác với 5 nhân vật ở trên, Briony không được sinh ra từ một thế lực tâm linh hay là một kẻ sát nhân máu lạnh. Tuy nhiên, Briony lại là một nhân vật đáng sợ bởi sự ghen tuông với người chị gái Cecilia cùng tình yêu mù quáng với người tình của nàng - Robbie Turner đã khiến cho anh bị đi tù oan.

Vì sự bồng bột của tuổi trẻ, cộng thêm tính ích kỷ, Briony đã nói dối và đổ tội cho Robbie hãm hiếp bạn mình. Tương lai của anh lập tức bị tước đoạt chỉ trong nháy mắt: mất học bổng ở trường dược danh tiếng, mất đi tình yêu với người con gái anh yêu nhất và mất cả danh vọng phía trước.

6 em bé ma quái gây ám ảnh tột độ trên màn ảnh, nghĩ thôi cũng sợ! - Ảnh 9.
6 em bé ma quái gây ám ảnh tột độ trên màn ảnh, nghĩ thôi cũng sợ! - Ảnh 10.

Dù khi trưởng thành, Briony vô cùng hối hận về hành động hồi trẻ, nhưng cô bé đã không thể nào bù đắp và thoát khỏi sự day dứt của lương tâm khi đã chia cắt mãi mãi mối tình của Cecilia và Robbie.