5 câu chuyện kinh dị và rùng rợn tưởng chỉ hư cấu trong phim nhưng lại có thật ngoài đời

Jessie Mai  - Theo Helino | 31/12/2018 05:00 PM

Vi khuẩn ăn thịt người, chạy trốn khỏi những tên giết người hàng loạt,... những câu chuyện tưởng chừng chỉ được hư cấu trong phim nhưng lại diễn ra ngay tại đời thực.

1. Sống sót khỏi kẻ giết người hàng loạt

5 câu chuyện kinh dị và rùng rợn tưởng chỉ hư cấu trong phim nhưng lại có thật ngoài đời - Ảnh 1.

Jeffrey Dahmer là một trong những tên sát nhân hàng loạt khét tiếng, với số nạn nhân lên tới 17 người từ năm 1978 tới 1991. Một trong những nạn nhân của hắn là Tracy Edward.

Đầu tiên, hắn mời Tracy tới nhà, định giết chết và ăn tim anh. Khi chuẩn bị ra tay, hắn rơi vào trạng thái rối loạn lưỡng cực và Tracy cố trấn tĩnh hắn lại, mặc cho hắn còng một bên tay mình. Khi tên giết người sao nhãng, Tracy ngay lập tức đánh lại hắn, thoát ra ngoài và chạy đi tìm cảnh sát. Lát sau, cảnh sát quay trở lại nhà Jeffrey, tìm được bốn cái đầu người trong tủ lạnh cùng nhiều bộ phận cơ thể khác quanh nhà.

2. Chuyến xe của người lạ

5 câu chuyện kinh dị và rùng rợn tưởng chỉ hư cấu trong phim nhưng lại có thật ngoài đời - Ảnh 2.

Một đêm tháng 9 năm 1992, Jennifer Asbenson quá giang xe motor của một người đàn ông lạ vì lỡ xe bus đi làm. Chuyến đi diễn ra bình thường, và vào buổi sáng khi Jennifer hết ca làm, cô lại thấy người đàn ông lúc trước đang đứng chờ mình, một lần nữa đồng ý để anh ta chở mình về.

Không may đó lại là Andrew Urdiales, một kẻ hiếp dâm và giết người hàng loạt. Hắn đe dọa cô gái bằng một con dao, trói cô lại, chở tới một vùng sa mạc hẻo lánh nơi hắn giam giữ, đánh đập và xâm hại cô.

Sau khi "hành sự" chán chê, hắn nhét Jennifer vào cốp xe và chở cô đi. Bên trong, cô tìm thấy một dụng cụ có thể mở cốp xe từ bên trong, nhưng chờ tới đúng lúc mới sử dụng. Khi đó, cô trèo xuống và chạy ra đường, chặn một xe tải chở hải quân lại để cầu cứu. Kẻ xâm hại cô biến mất, nhưng 5 năm sau đó đã bị bắt lại.

3. Câu chuyện "Cô bé quàng khăn đỏ và con sói" phiên bản ngoài đời

5 câu chuyện kinh dị và rùng rợn tưởng chỉ hư cấu trong phim nhưng lại có thật ngoài đời - Ảnh 3.

Elizabeth Shoaf, 14 tuổi, trên đường đi học về thì bị bắt cóc bởi một người tự xưng là cảnh sát. Hắn là Vinson Filyaw, người đã nhốt cô bé trong một boongke xe tải giữa rừng Nam Carolina, xâm hại cô bé suốt mười ngày trời.

Nghĩ rằng không ai có thể tìm ra mình, Elizabeth cố lấy lòng tin của kẻ bắt cóc, cho đến khi hắn cho phép cô bé dùng điện thoại mình để chơi trò chơi. Cô bé gửi tin nhắn cho bố mẹ và bạn bè mình, và cảnh sát dùng tín hiệu điện thoại để dò tìm vị trí cô bé. Bị phát hiện, kẻ bắt cóc hoảng loạn hỏi hắn phải làm gì, và cô bé nói hắn nên chạy đi. Hắn làm theo, còn Elizabeth tự thoát khỏi boongke giam giữ mình. Filyaw cuối cùng cũng bị bắt và nhận bản án 421 năm tù.

4. Vi khuẩn ăn thịt người

5 câu chuyện kinh dị và rùng rợn tưởng chỉ hư cấu trong phim nhưng lại có thật ngoài đời - Ảnh 4.

Trong một chuyến du lịch, Aimee Copeland thử trượt zipline – một bộ môn thể thao mạo hiểm. Nhưng giữa chừng, sợi dây bảo hiểm bị đứt và cô rơi xuống mặt hồ bên dưới. Đó là nguyên nhân khiến cô nhiễm một loại khuẩn kỳ lạ - vi khuẩn ăn thịt người.

5 câu chuyện kinh dị và rùng rợn tưởng chỉ hư cấu trong phim nhưng lại có thật ngoài đời - Ảnh 5.

Đây là một loại vi khuẩn nguy hiểm, gây hoại tử cơ thể rất nhanh. Các bác sĩ làm việc cật lực để cứu lấy các nội tạng thiết yếu của Aimee, nhưng vẫn buộc phải cắt bàn tay và hai chân cô. Những người khác gặp trường hợp tương tự hẳn sẽ rất tuyệt vọng, nhưng Aimee vẫn giữ được sự lạc quan. Cô dùng tay và chân giả để bù đắp lại thiếu sót và học cách sống bình thường lần nữa.

5. Bị chôn sống bởi hôn phu

5 câu chuyện kinh dị và rùng rợn tưởng chỉ hư cấu trong phim nhưng lại có thật ngoài đời - Ảnh 6.

Michelina và hôn phu của mình, Marcin, không có cuộc sống hạnh phúc cho lắm. Luôn có những cách giải quyết cho các mối quan hệ thế này, nhưng Marcin đã lựa chọn việc đánh đập hôn phu của mình, trói cô lại và nghĩ cách giết chết cô. Sau đó để che đậy, hắn tính tới chôn sống người vợ của mình.

Michelina kể lại rằng cô tỉnh dậy trong ngôi mộ tối đen, nghĩ đến con trai đầu tiên. Hai tiếng trôi qua, cô có thể cắt đứt được sợi dây trói nhờ chiếc chẫn đính hôn và tìm cách bò ra khỏi ngôi mộ. Dẫu vậy, sự kiện này vẫn để lại chấn thương cơ thể và tâm lý cho Michelina. Cô chịu đựng chứng mất ngủ, hoang tưởng và gặp khó khăn trong việc thở, đi lại.