5 cảnh ghê rợn nhất dòng phim xác sống: Ói ra nội tạng chưa đáng sợ bằng ân ái với zombie

DẠ NGUYỆT  Pháp luật và Bạn đọc | 11/06/2021 10:13 AM

Kể từ khi ra đời vào năm 1978, thể loại zombie luôn là những tác phẩm rùng rợn và gây ám ảnh bậc nhất màn ảnh.

Nguyên nhân giúp dòng phim xác sống trở nên hấp dẫn chính là việc kết hợp khéo léo giữa thể loại hành động và kinh dị. Tùy thuộc vào ý đồ đạo diễn, mỗi tác phẩm sẽ mang đến những phân đoạn máu me, rùng rợn hay rượt đuổi, bắn giết mãn nhãn. Điều này giúp thể loại này có lượng fan đông đảo nhất định sau hàng chục năm.

1. Em bé zombie trong Dawn of the Dead (2004)

Nếu thấy thai nhi zombie trong Army of the Dead (2021) đáng sợ thì hình ảnh em bé zombie sẽ còn gây ám ảnh hơn nhiều. Ý tưởng này đã được Zack Snyder sử dụng trước đây trong Dawn of the Dead từ tận năm 2004. Tác phẩm remake từ bộ phim kinh điển cùng tên của George A. Romero xoay quanh một nhóm người sống sót trốn trong siêu thị giữa đại dịch xác sống.

5 cảnh ghê rợn nhất dòng phim xác sống: Ói ra nội tạng chưa đáng sợ bằng ân ái với zombie - Ảnh 1.

Trong số này có thai phụ Luda (Inna Korobkina) và chồng là Andre (Mekhi Phifer). Họ che giấu việc Luda bị cắn với nhóm và âm thầm sinh ra đứa bé. Trí tưởng tượng của Zack Snyder kết hợp cùng bộ não điên rồ của James Gunn đã tạo ra một đứa trẻ zombie với vẻ ngoài ám ảnh tột độ. Cái kết phim còn đáng sợ hơn khi cả nhóm buộc phải sát hại hết gia đình ba người này.

2. Trận chiến trên toa xe trong Train To Busan (2016)

Cho đến thời điểm hiện tại, Train to Busan vẫn là một trong những bộ phim zombie xuất sắc nhất của điện ảnh Hàn Quốc và cả thế giới. Ý tưởng đại dịch xác sống bùng phát trên không gian chật hẹp và di chuyển liên tục của chiếc tàu hỏa tạo ra nhiều cảnh phim ấn tượng.

5 cảnh ghê rợn nhất dòng phim xác sống: Ói ra nội tạng chưa đáng sợ bằng ân ái với zombie - Ảnh 2.

Trong đó, mãn nhãn và kịch tính nhất chính là đoạn Seo Seok Woo (Gong Yoo), Yoon Sang Hwa (Ma Dong Seok) và Min Yong Guk (Choi Woo Shik) liên tục chiến đấu với zombie qua các toa tàu để tìm đến người thân. Cảnh phim là sự kết hợp tuyệt vời giữa hành động, kinh dị và cảm xúc. Đáng buồn hơn là đến cuối phim, không ai trong số họ sống sót.

3. Đàn zombie trèo tường trong World War Z (2013)

Bom tấn của Brad Pitt mang tới một trong những chủng loại zombie đáng sợ nhất màn ảnh rộng với tốc độ kinh hoàng, khả năng sống sót khó tin khi từng mảnh cơ thể vẫn có thể tự di chuyển. Đặc biệt, sự điên cuồng khi bị kích thích của chúng khiến người xem phải lạnh tóc gáy.

5 cảnh ghê rợn nhất dòng phim xác sống: Ói ra nội tạng chưa đáng sợ bằng ân ái với zombie - Ảnh 3.

Trong World War Z , Israel đã thành công trong việc ngăn cản zombie bằng một bức tường khổng lồ cao hàng chục mét. Thế nhưng, hàng phòng ngự tưởng chừng chẳng thể bị xuyên thủng này lại lại sụp đổ trước cơn khát máu của lũ thây ma.

5 cảnh ghê rợn nhất dòng phim xác sống: Ói ra nội tạng chưa đáng sợ bằng ân ái với zombie - Ảnh 4.

Khi bị âm thanh kích thích, hàng nghìn zombie dẫm đạp lên nhau để tạo ra một ngọn núi vượt qua hẳn bức tường. Chúng vẫn sống sót sau khi ngã từ độ cao hàng chục mét xuống đất và nhanh chóng biến những nạn nhân xấu số trở thành đồng loại trong nháy mắt.

4. Ói ra nội tạng trong City Of The Living Dead (1980)

Thập niên 1980 là thời điểm nhiều nhà làm phim trên thế giới thử nghiệm nhiều ý tưởng mới lạ với dòng phim zombie . Trong đó, đạo diễn Ý Lucio Fulci là người tiên phong với bộ ba Gates of Hell. Trong phần phim đầu tiên City Of The Living Dead, chàng phóng viên Peter (Christopher George) kết hợp cùng "bà đồng" Mary (Catriona MacColl) để ngăn chặn một đại dịch xác sống.

5 cảnh ghê rợn nhất dòng phim xác sống: Ói ra nội tạng chưa đáng sợ bằng ân ái với zombie - Ảnh 5.

Hóa ra, căn bệnh không đến bởi virus mà từ sức mạnh tâm linh khi Cha Thomas (Fabrizio Jovine) tự sát để có thể mở cánh cổng địa ngục và sử dụng sức mạnh ma quỷ để tiêu diệt con người. Cảnh đáng sợ nhất phim là khi gã phô diễn sức mạnh với cặp tình nhân trẻ Rose và Tommy.

Khi cả hai đang âu yếm trong xe, Rose bất ngờ thoáng thấy Cha Thomas nhìn mình chằm chằm. Cô bỗng nhiên khóc ra máu, từ từ ói sạch nội tạng rồi xé toạc bộ não của Tommy ra khỏi hộp sọ.

5. Làm tình với zombie trong Dead Snow 2: Red vs. Dead (2014)

Kết hợp thể loại hài và sự máu me rùng rợn của zombie biến Dead Snow thành một trong những series sáng tạo nhất dòng phim này. Đến phần hai Dead Snow 2: Red vs. Dead, nhân vật chính Martin (Vegar Hoel) được ghép cánh tay xác sống có khả năng hồi sinh người chết thành những thây ma nghe theo lệnh của anh.

5 cảnh ghê rợn nhất dòng phim xác sống: Ói ra nội tạng chưa đáng sợ bằng ân ái với zombie - Ảnh 6.

Nhờ đó, chàng sinh viên Na Uy này có thể hồi sinh cả một đội quân zombie Hồng quân Nga để chiến đấu với bầy xác sống Đức Quốc xã. Nhưng đây chưa phải cảnh hay ho nhất phim. Sau khi giành chiến thắng, Martin tìm đến nơi chôn cất bạn gái cũ Hanna (Charlotte Frogner) - người đã chết ở phần trước.

Anh hồi sinh Hanna dưới dạng xác sống rồi hai người… hôn nhau và làm tình trong xe hơi. Phải chăng người yêu, dù đã chết, vẫn là tốt nhất thay vì tìm đến những cô gái trẻ trung, xinh đẹp và còn sống khác chăng?

Nguồn ảnh: Tổng hợp