4 vụ tông xe "như đùa" của phim Việt 2017

Phúc Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/10/2017 10:18 AM

Những vụ đụng xe dưới đây của phim Việt năm nay chắc chắn vừa bi mà cũng thật hài, thậm chí là gây hoang mang cho khán giả khi nhớ lại.

Các tai nạn xe cộ dường như là một phần khó có thể tách rời với phim ảnh. Không phải phim nào cũng có các chi tiết đụng xe, tông xe nhưng chúng chính là một trong những phương thức để giải quyết vấn đề được ưa chuộng không chỉ Việt Nam mà cả điện ảnh thế giới.

Một vụ đụng xe tang thương sẽ mở màn cho một vụ điều tra li kì, một vụ đụng xe bất ngờ sẽ là nút thắt để câu chuyện và nhân vật thay đổi. Đôi lúc, "đụng xe" còn là cách để biên kịch giết chết nhân vật mà không cần giải thích hay hợp thức hóa chi tiết quá nhiều, vì nó là tai nạn mà. Chắc khán giả yêu phim TVB khó có thể quên được cái chết bất thình lình gây "tăng xông" của Lâm Thinh Thinh (Chung Gia Hân) trong Bằng chứng thép 2 .

Lâm Thinh Tinh là nữ thứ quan trọng được yêu thích trong phần 1, chuẩn bị có một đám cưới lãng mạn trong phần 2 với nam thứ thì đột nhiên bị "khai tử" ngay tập 4 vì lý do Chung Gia Hân đang tham gia quá nhiều phim khác. Tuy Lâm Thinh Thinh không bị đụng xe mà bị trái bom cài dưới gầm xe làm cho tan xác nhưng đây là một ví dụ kinh điển gây hụt hẫng, thậm chí là phẫn nộ khi nhân vật bị kết liễu bằng tai nạn.

Phim Việt cũng có không ít những trường hợp gây ức chế như thế. Từ đầu năm 2017 đến giờ cũng đã ngót nghét 4 vụ đụng xe khiến khán giả bàng hoàng vì "mông lung như một trò đùa".

Có căn nhà nằm nghe nắng mưa

Câu chuyện tình mẫu tử trong Có căn nhà nằm nghe nắng mưa được cài cắm yếu tố bí ẩn, tâm linh nên sẽ có những chi tiết hơi hoang đường. Trong đó có vụ đụng xe của nam chính Sơn (Dương Cường). Nhờ vụ đụng xe mà kí ức của anh được trở lại tiền kiếp, chứng kiến nhiều bí mật trong câu chuyện thương tâm của người phụ nữ già cứ nhận anh là con trai.

Tuy nhiên, cách đạo diễn dàn dựng vụ đụng xe lại hơi kì cục. Cụ thể, khi chiếc xe máy của Sơn đâm vào chiếc ô tô đang đi chiều ngược lại, Sơn bay lên trời và rớt xuống khá mạnh. Nhìn hình ảnh đó, nhiều khán giả đã nghĩ anh này phải chết hoặc bị thương gì đó rất nặng, nhưng rốt cuộc thì anh chỉ bất tỉnh vài ngày và nhớ lại kiếp trước mình là ai, chứ thân thể không có thương tích gì nghiêm trọng.

Biết là phim có yếu tố kì ảo nhưng bỏ qua logic của những tai nạn mang tính đời sống, thực tế thì chắc chắn gây khó chịu.

Nắng 2

Tương tự như Có căn nhà nằm nghe nắng mưa, vụ đụng xe trong Nắng 2 cũng bất hợp lý về mặt hậu quả. Khi bé Nắng (Kim Thư) đang chạy lại chỗ mẹ Mưa (Thu Trang) thì bất ngờ bị một chiếc xe tông ngã lăn quay ra đất. Trong một thoáng, không khí trong phim bị đẩy lên theo hướng bi kịch. Nhưng cũng rất nhanh chóng qua đi vì bé Nắng không bị thương gì, thậm chí vừa tỉnh dậy còn đùa giỡn với mẹ mình.

Một bộ phim không có yếu tố bí ẩn như Nắng mà lại đưa vụ đụng xe vào rồi giải quyết kì cục như vậy nên tất nhiên là bị điểm trừ vì phi lý.

49 ngày 2

49 ngày là series về motif tình yêu giữa người và ma. Vì oán niệm của ma chưa tan nên chưa thể siêu thoát. Do đó mà quá khứ của con ma thường được nhắc đến kèm theo một tai nạn. Và thật đáng buồn khi cái tình huống dẫn đến cái chết thương tâm của nhân vật ma nữ mà Hari Won đóng lại cực kì bất hợp lý.

Cụ thể là vầy, gần cuối phim, khi Huy (Ngô Kiến Huy) và Phương (Hari Won) đang ở trong xe hơi, trên một con dốc cua khá nguy hiểm thì bất ngờ gặp một chiếc xe lao đến. May mắn là Huy tránh được và cả hai không xảy ra chuyện gì. Khổ nỗi sau khi được "trời thương" cho qua kiếp nạn thì hai nhân vật vẫn không biết quý mạng sống.

Cả hai dừng xe lại ngay giữa khúc cua của con dốc, vị trí mà chắc chắn nếu có chiếc xe khác đi qua sẽ xảy ra va chạm. Toàn thể khán giả trong rạp đều lo sợ điều đó sẽ xảy ra với hai nhân vật chính. Nhưng buồn thay họ không những không tấp vào lề mà còn ngồi trong xe ăn bánh, giận dỗi rồi cầu hôn.

Khi đang say đắm trong nụ hôn ngọt ngào thì có một chiếc xe phía sau lao tới và BÙM. Một kết cục thương tâm biết trước sẽ xảy ra nhưng tình huống lúc đó lại khiến người xem không biết nên thương xót hay cảm thấy "đáng đời"…?

Vì muốn tạo ra một đoạn tình bi kịch, cảm động, thương tâm mà biên kịch lại bỏ quên luôn những logic về mặt thực tế, cảm xúc khiến cho bộ phim gây phản cảm.

Hot boy nổi loạn 2

Đứng cuối danh sách là một vụ tai nạn tuy không có những điểm phi logic nhưng nó lại khiến cảm xúc của khán giả hoàn toàn bị phá nát, phải há hốc mồm và thốt lên "Đùa à!?".

Đó là khi Lam (Lương Mạnh Hải) đã trải qua đủ những cảm xúc, nhận thức lẫn chiêm nghiệm và quyết định trở về quê với gia đình. Trong lúc không khí đoàn tụ đang dâng lên trong sự vui mừng của mẹ và em gái Lam, còn Lam đang vui đùa cùng chú chó lang thang trên đường thì một chiếc xe tải đâm vào Lam.

Mọi cảm xúc vỡ òa nhưng không phải trong sự sung sướng mà là sự hụt hẫng đến nỗi khán giả không biết phải bày tỏ điều gì mới đúng. Nhiều người còn bức xúc khẳng định cái chết của Lam đã phá hỏng mọi thứ mà phim đã cố xây dựng từ đầu, khi mà Lam trở về từ cõi chết thì đến cuối lại quay về cõi chết, khiến bộ phim trở nên phí phạm.

Kết

Bạn thấy đấy, tai nạn xe cộ là một phương thức khá hiệu quả trong phim ảnh để giải quyết hoặc cài cắm thứ gì đó. Tuy nhiên, đôi lúc nó sẽ trở nên hài hước, phi lý và gây phẫn nộ nếu như sử dụng vô tội vạ. Điểm chung của 3 trong 4 vụ tai nạn ở phim kể trên chính là "phần 2". Chứng tỏ sự đuối sức của biên kịch trong việc xây dựng một kịch bản tiếp nối, giải quyết và giải thích tình huống bằng tai nạn nhưng lại lộ ra những điểm không thỏa đáng.