4 truyền thuyết đô thị đáng sợ ít được biết đến của Hàn Quốc

DS  Thể Thao Văn Hóa | 22/02/2023 04:59 PM

Truyền thuyết đô thị đến từ xứ sở kim chi cũng đáng sợ chẳng kém gì Nhật Bản.

4 truyền thuyết đô thị đáng sợ ít được biết đến của Hàn Quốc

‏Truyền thuyết đô thị và truyện kinh dị dân gian là một phần trong văn hóa của nhiều quốc gia. Từ Nhật Bản đến Mỹ, mỗi một vùng đất đều tồn tại các câu chuyện kinh dị vừa hấp dẫn vừa khiến người nghe nổi da gà. Sự phổ biến của K-Pop đã giúp quảng bá văn hóa Hàn Quốc ra khắp thế giới, cũng vì thế mà giờ đây người ta biết được thêm rất nhiều điều về đất nước này. Trong đó, sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến các truyền thuyết đô thị lạnh sống lưng mà người Hàn vẫn thường kể cho nhau nghe.‏

Bồn tắm hạt vừng 

4 truyền thuyết đô thị đáng sợ ít được biết đến của Hàn Quốc - Ảnh 1.

‏Nếu người Nhật có câu chuyện về những thực thể ẩn nấp trong nhà vệ sinh, thì người Hàn lại có một truyền thuyết kinh dị về nhà tắm. Chuyện kể rằng có một cô gái sau khi được chia sẻ bí kíp làm đẹp da đã quyết định tắm bằng hạt vừng. Cô đổ đầy hạt vừng vào bồn tắm và ngâm mình hàng tiếng đồng hồ với mong muốn sau khi bước ra sẽ có làn da mịn màng. 

Người mẹ của cô gái cảm thấy lo lắng khi không thấy con mình đâu, bà đi tìm cô. Cuối cùng, bàn tìm thấy cô gái trong bồn tắm với làn da chi chít những đốm nhỏ. Hóa ra những hạt vừng đã chui vào lỗ chân lông của cô gái và bắt đầu mọc rễ trong đó. Quá hoảng loạn, cô gái đã dùng tăm, điên cuồng khều những hạt vừng nhỏ li ti một cách tuyệt vọng.‏

Sát nhân thang máy

4 truyền thuyết đô thị đáng sợ ít được biết đến của Hàn Quốc - Ảnh 2.

 

Tại nhiều quốc gia, mười ba là được xem là số xấu. Vì thế, người ta hạn chế sử dụng con số này trong thang máy. Người Hàn cũng có một truyền thuyết đô thị xoay quanh con số được xem là xui xẻo này. ‏

‏Chuyện bắt đầu khi Haruko, 19 tuổi, đang trên đường về căn hộ của cô ở tầng mười bốn của chung cư. Lúc cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, có một người đàn ông điển trai xuất hiện và bước vào. Người này cho biết anh ta sống ở tầng 13 rồi ấn nút thang máy. Khi đến tầng 13, anh ta bỗng nở một nụ cười man rợ kèm lời nhắn nhủ hẹn gặp lại Haruko ở tầng trên, sau đó bước ra khỏi thang máy. 

Quá sợ hãi, Haruko đã cố gắng bấm nút thang máy đi đến các tầng khác. Thế nhưng, dù cô bấm nút tầng thứ bao nhiêu đi chăng nữa, thang máy vẫn quay về tầng 14. Haruko bị người đàn ông bí ẩn sát hại. Từ đó, người dân Hàn Quốc tin rằng đây là lý do khiến thang máy được trang bị thêm nút "Stop".‏

Chó mặt người

photo-1677041092282

Truyền thuyết đô thị về sinh vật kỳ lạ này tồn tại cả ở Hàn Quốc và Nhật Bản từ rất lâu trước đây. Vào khoảng những năm 1970, nhiều người đã chia sẻ câu chuyện khá rùng rợn về cuộc chạm trán của họ với một sinh vật đáng sợ. Phần lớn các trải nghiệm đều bắt đầu bằng việc người ta đi trên đường vào ban đêm và nghe được tiếng nói chuyện. 

Tuy nhiên, khi quay lưng lại phía sau, họ không thấy có ai xuất hiện. Âm thanh trò chuyện vẫn tiếp tục cho đến lúc họ quay lại lần nữa thì bắt gặp một con chó có khuôn mặt người. Không ít người tin rằng những ai từng sống một cuộc đời đầy tội lỗi sẽ phải chịu hình phạt là tái sinh thành hình dạng kỳ quái này. ‏

Người phụ nữ không có mắt

4 truyền thuyết đô thị đáng sợ ít được biết đến của Hàn Quốc - Ảnh 4.

Nguồn gốc của truyền thuyết đô thị này có lẽ bắt nguồn từ phía Bắc Seoul, trên tuyến đường cao tốc Jayuro nối giữa Goyang và Paju. Tuyến đường cao tốc này vốn khét tiếng với những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nhiều lái xe đã khẳng định họ nhìn thấy một người phụ nữ đứng bên đường cao tốc, có vẻ như đang đeo kính râm. Khi đến gần hơn, họ nhận ra cô ta không hề đeo bất kỳ cặp kính râm nào. Kỳ thực, đôi mắt của cô ta hình như đã bị khoét ra.