4 phiên bản Cửu Vĩ Hồ xinh đẹp và nổi tiếng nhất trong thần thoại: Chỉ nhìn thôi cũng mê đắm ngất ngây

Green  - Theo Helino | 29/01/2019 0:00 AM

Cửu vĩ hồ hay cáo chín đuôi, cáo tinh là loài yêu tinh phổ biến nhất trong văn hóa các nước Đông Á. Bên cạnh hình tượng yêu hồ nổi tiếng trong thần thoại Trung Hoa là Đát Kỷ, loại yêu tinh này cũng có rất nhiều phiên bản khác nhau ở các quốc gia khác như Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Hãy cùng GameK khám phá 4 phiên bản cửu vĩ hồ nổi tiếng nhất trong thần thoại nhé.

1. Cửu vĩ hồ - phiên bản Trung Hoa

Cửu vĩ hồ là yêu hồ xuất hiện trong nhiều cổ thư ghi chép về quái vật của Trung Quốc. Thường được miêu tả có giọng nói trong trẻo giống trẻ con, ai ăn được thịt cửu vĩ hồ sẽ xua đuổi được tà ma ác quỷ. Ngoài ra, cửu vĩ hồ còn được xem là linh thú đem lại may mắn, thịnh vượng và hòa bình cho nhân gian. Nơi sinh sống chủ yếu của cửu vĩ hồ là Thanh Khâu.

Hình tượng cửu vĩ hồ nổi tiếng nhất là nhân vật Đát Kỷ trong Phong thần diễn nghĩa. Theo đó, Đát Kỷ bị một con yêu hồ nhập xác nên mê hoặc Trụ Vương, khiến nhà Thương sụp đổ. Sau này, cửu vĩ hồ cũng được cho là đã chiếm xác nàng Bao Tự, dẫn đến sự diệt vong của nhà Tây Chu. Do hai truyền thuyết này mà cửu vĩ hồ còn gắn liền với dấu hiệu sụp đổ của một triều đại.

4 phiên bản Cửu Vĩ Hồ xinh đẹp và nổi tiếng nhất trong thần thoại: Chỉ nhìn thôi cũng mê đắm ngất ngây - Ảnh 1.

2. Hồ Ly/Cáo Tinh – Phiên bản Việt Nam

Khác với Cửu vĩ hồ Trung Quốc, cáo tinh ở Việt Nam lại gắn liền với hình ảnh quái vật gây hại cho dân, hay hóa thành hình người đẹp đẽ rồi dẫn dụ trai gái trốn vào hang núi để ăn thịt dần. Tương truyền, để trừ hại cho dân, Lạc Long Quân đã dâng nước phá hang cáo, tạo ra đầm Xác Cáo (tức Tây Hồ ngày nay).

Đến thời Lê Sơ, xuất phát từ giai thoại Lê Lợi chạy trốn quân Minh và được một con cáo trắng giúp trốn chạy mà cáo tinh trở thành một vị hộ quốc thần được thờ cúng. Dân gian gọi là Hồ Ly phu nhân.

4 phiên bản Cửu Vĩ Hồ xinh đẹp và nổi tiếng nhất trong thần thoại: Chỉ nhìn thôi cũng mê đắm ngất ngây - Ảnh 2.

3. Gumiho – Phiên bản Triều Tiên

Gumiho là yêu hồ được miêu tả có thể hóa thân thành các mỹ nhân xinh đẹp. Chúng thường sống tách biệt với con người trong những khu rừng rậm và có tuổi thọ hàng nghìn năm. Khi cần thiết, chúng ưa ăn gan người để tồn tại.

4 phiên bản Cửu Vĩ Hồ xinh đẹp và nổi tiếng nhất trong thần thoại: Chỉ nhìn thôi cũng mê đắm ngất ngây - Ảnh 3.

4. Kitsune – Phiên bản Việt Nam

Kitsune là cửu vĩ hồ phiên bản Nhật Bản. Nhân vật nổi tiếng nhất gắn với truyền thuyết về Kitsune là nàng Tamano-no-Mae (Ngọc Tảo Tiền) – một kỹ nữ của thiên hoàng Konoe. Tamano-no-Mae có dung mạo cực kỳ xinh đẹp và rất thông minh, do đó mà được thiên hoàng Konoe rất yêu quý. Tuy nhiên, Tamano-no-Mae khiến thiên hoàng trở nên ốm yếu, vì thế nàng bị một người có tên Abe no Yasuchika đánh đuổi và lộ ra mình là cáo tinh biến hình.

Một thời gian sau, ở khu vực Nasu, xuất hiện một con cáo tinh hay ăn thịt phụ nữ và lữ khách đi đường. Thiên hoàng Konoe ngay lập tức sai 8 vạn quân đi tiêu diệt cáo tinh. Cuối cùng Tamano-no-Mae bị giết chết và hóa thành một tảng đá (gọi là Sesshoseki – Sát Sinh Thạch). Đá sesshoseki không ngừng phát ra khí độc, giết chết mọi sinh vật mà nó tiếp xúc cho đến khi bị phá hủy thành nhiều mảnh khác nhau dưới thời Nam – Bắc triều.

Tương truyền, kitsune thường giấu trong miệng hoặc ở đuôi một viên ngọc quý có phép thuật, nếu ai sở hữu được viên ngọc có thể trao đổi điều kiện với kitsune và yêu cầu nó giúp đỡ.

4 phiên bản Cửu Vĩ Hồ xinh đẹp và nổi tiếng nhất trong thần thoại: Chỉ nhìn thôi cũng mê đắm ngất ngây - Ảnh 4.