3 lần hiếm hoi Jindo phải ngậm đắng nuốt cay trong các trận đấu

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/11/2017 03:26 PM

Trong Đường dẫn đến khung thành, không ít lần, Aura của nhân vật chính không phát huy được tác dụng. Và đó cũng là những trận thua trên sân bóng hiếm hoi của Jindo trong suốt bộ truyện này.

Theo kịch bản thông thường của bộ truyện, đối thủ của Jindo trong mọi trận đấu thường là các thứ dữ, nếu đá bóng không thật sự giỏi thì cũng sẽ có lợi thế hoặc thủ đoạn nào đó để giành chiến thắng. Tuy nhiên, có vẻ aura của nhân vật chính là khá mạnh, khi dường như trận đấu nào, đội bóng của Jindo cũng đều vượt qua đối thủ chỉ trong gang tấc bằng những bàn thắng ở phú cuối.

Nhưng cũng có không ít lần, aura của nhân vật chính không phát huy được tác dụng, và đó cũng là những trận thua trên sân bóng hiếm hoi của Jindo trong suốt bộ truyện này.

Trận chung kết đầu tiên với Kowaki

Trải qua biết bao gian khó, Yara cùng Jindo mới lọt được vào trận chung kết, và tái ngộ với đội bóng Suei được dẫn dắt bởi Hiro, anh trai của Ken. Mặc dù trong trận bán kết trước đó, Hiro đã bị một chấn thương khá nặng ở vai, dẫn tới việc anh chàng này không đạt được phong độ tốt nhất, nhưng rất tiếc, những cố gắng của Yara, Jindo cùng đồng đội là không đủ để đưa họ tới với chiến thắng, phá vỡ sự thống trị độc tôn của Suei.


Hình ảnh sau trận chung kết đầu tiên với Kowaki

Hình ảnh sau trận chung kết đầu tiên với Kowaki

Trận khổ chiến kéo dài tới mức, lần lượt Hiro, Yara, Taburo cùng Jindo đều gặp phải những chấn thương và kiệt sức, trong khi Saipan bên phía Kowaki thậm chí còn phải nhận thẻ đỏ trước đó. Ở những giây phút cuối cùng, cú sút quyết định của Jindo lại bị cái lưng của Hiro ngăn cản, khiến cho Suya không thể gỡ hòa, và đành ngậm ngùi nhìn Kowaki tiếp tục giữ lá cờ vô địch thêm một năm nữa.

Trận đấu với Makura ở phần đại học

Có được 4 điểm sau 2 loạt trận, Meiho chỉ cần thủ hòa với Makura là hai đội có thể dắt tay nhau bước tiếp. Thật sự thì Meiho tuy thiếu vắng Sanza vì án treo giò, nhưng cũng không quá ngán ngại Makura cho lắm, khi hai đội từng thi đấu khá ngang ngửa trong trận giao hữu trước thềm mùa giải.


Trận đấu hài hước bậc nhất của Jindo ở phần đại học

Trận đấu hài hước bậc nhất của Jindo ở phần đại học

Thế nhưng, có lẽ bước ngoặt nằm ở sự thiếu vắng của huấn luyện viên Shiba. Sanza có lẽ do không được thi đấu, nhàn cư vi bất thiện nên đã quyết định tự mình điều chỉnh chiến thuật, phòng ngự tiêu cực và thi đấu ru ngủ với mục đích cầm hòa Makura.

Đòn tâm lý với Yamazaki đã phát huy được khá nhiều tác dụng, và có lẽ đó sẽ là một trận đấu hoàn hảo, cho tới khi gã Đại Vô Phúc, Tiểu Cát vô tình đánh đầu tung lưới Makura, và chọc giận con ác quỷ Yamazaki.

Tuy rằng đây là một trận thua đau, nhưng lại khá hài hước và mang lại nhiều tiếng cười cho độc giả. Nhưng dù sao, đó cũng là một trận thua hiếm hoi mà đội bóng của Jindo phải nhận.

Trận đấu với ứng cử viên vô địch Kumindai

Gặp phải ứng cử viên vô địch cho giải bóng đá các trường đại học từ khá sớm, Meihou bị đánh giá là không có cửa bật trong trận chiến này. Nếu như ngôi sao sáng giá nhất trong đội hình Meihou là Sanza, dự bị muôn kiếp ở U18 Nhật Bản thì Kumindai lại sở hữu tới 3 ngôi sao đá chính, là những thành phần gánh đội ngay tại U18.

Tuy nhiên, không phải cứ yếu hơn về đẳng cấp đồng nghĩa với trận thua chóng vánh. Bóng đá thú vị ở chỗ ấy. Bằng tinh thần chiến đấu quả cảm, và động lưc mãnh liệt từ phía Jindo, khi nếu thắng Kuminidai, anh chàng sẽ được đối đầu lại với những người bạn cũ Yara, Ken hay Rasuran ở vòng đấu tiếp theo, Meiho đã xuất sắc cầm hòa Kuminidai trong suốt 90 phút thi đấu chính thức. Và đầu tàu trong trận đấu này vẫn là Jindo, với pha solo đẳng cấp và gỡ hòa khi trận đấu chỉ còn được tính bằng giây.


Hình ảnh đầy buồn bã sau trận đấu của Jindo và đồng đội

Hình ảnh đầy buồn bã sau trận đấu của Jindo và đồng đội

Không có hiệp phụ, thế nên loạt penalty may rủi được áp dụng. 2 lượt sút đầu, Kuminidai sút hỏng cả 2, trong khi Meiho lại thành công trong cả 2 lần đặt bóng tại chấm 11m. Thế nhưng chẳng ai ngờ được, những cựu binh dày dạn kinh nghiệm như Mao, Oishi hay Kano lại có thể sút hỏng tới 3 quả liên tiếp, và ngỡ ngàng nhìn Kuminidai bước tiếp vào vòng sau. Jindo, người được chỉ định sút quả penalty thứ 6 chỉ biết lặng người, rồi gục xuống sân khóc hận khi biết mình thậm chí còn không có cơ hội được sút.

Tuy rằng thua, nhưng đây là trận đấu quả cảm, và cũng là màn trình diễn ấn tượng, đáng xem nhất của Jindo và đồng đội trong phần đại học. Cũng từ sau trận đấu này, cái tên Meiho và cá nhân Jindo đã dần tạo dựng được chỗ đứng trong làng bóng đá đại học Nhật Bản.