16 khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong mùa 6 của "Game of Thrones"

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/07/2016 0:00 AM

Không hề nói quá khi cho rằng, “Game of Thrones” mùa thứ 6 đã mang đến nhiều sự hấp dẫn hơn phần lớn các series phim truyền hình ngày nay trong toàn bộ thời gian phát sóng của mình.

Không hề nói quá khi cho rằng, “Game of Thrones” mùa thứ 6 đã mang đến nhiều sự hấp dẫn hơn phần lớn các series phim truyền hình ngày nay trong toàn bộ thời gian phát sóng của mình. Chắc chắn không phải chỉ có các fan của series đồng tình với điều này, mà ngay cả những độc giả trung thành của bộ tiểu thuyết “A Song of Ice and Fire” cũng sẽ công nhận. Mùa thứ 6 vừa qua không chỉ bắt kịp mà còn vượt qua mạch cốt truyện trong tiểu thuyết của tác giả George R.R. Martin. Sự phản bội, sự giết chóc giờ đây đã nằm ngoài sự dự đoán của tất cả, khiến người xem “rớt quai hàm” không biết bao nhiều lần.

Dưới đây là top 16 khoảng khắc đáng nhớ nhất, khiến bạn phải: “Vãi ***. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?!” trong mùa 6 vừa qua, trong lúc chúng ta gồng mình chờ đợi suốt … 10 tháng nữa cho mùa thứ 7.

HOLD THE DOOOOOOOOR!

Khi Bran, Meera, và Three-Eyed Raven (Quạ 3 mắt) bị tấn công bởi lũ White Walkers (Bóng trắng), Bran đang bị kẹt trong một viễn cảnh ở quá khứ. Meera phải kéo thân thể vô thức của Bran ra khỏi nơi nguy hiểm, cô hét lên với Hodor rằng hãy “Giữ cánh cửa” không để chúng vượt qua.

Cùng lúc đó, trong quá khứ, Bran đang theo dõi “Wylis” thời còn nhỏ, song vẫn nghe thấy tiếng hét của Meera. Giọng nói của cô bé vang vọng vào tâm trí Wylis cho tới khi cậu ta sụp xuống, liên mồm nói “Giữ cánh cửa.” Ở hiện tại, Hoder bị đám White Walkers xé xác. Trong quá khứ, Wylis liên tiếp lặp lại những lời đó cho tới khi chúng nhập lại làm một chữ: “Hodor.”

Bran đã không nhìn thấy cảnh Hodor chết, nhưng rõ ràng cậu ta đã được chứng kiến cảnh Wylis chết và trở thành Hodor.

JON SNOW TRỞ VỀ TỪ CÕI CHẾT

Lần cuối chúng ta nhìn thấy người anh hùng của mình ở phần 5, anh ta đã chết và trở thành Jon Snow quá cố. Nhưng nhờ có ma thuật của Melisandre, Jon không những sống lại, mà phiên bản mới này còn “ngầu” hơn gấp bội.

Và theo đúng như luật lệ của Night’s Watch (Đội tuần tra đêm), khi một người anh em chết đi “ca gác của anh ta đã kết thúc”. Jon Snow ghi nhớ những lời đó và rời khỏi The Wall (Bức Tường).

TRẬN CHIẾN CỦA NHỮNG ĐỨA CON HOANG

Jon Snow vs. Ramsay Bolto, đây có lẽ là trận chiến hấp dẫn nhất trong series từ trước tới giờ. Ramsay có quân số đông đảo hơn, nhưng Jon có một trái tim chân chính … và Ramsay xé nát nó ngay sau đó khi hắn giết chết người em trai Rickon Stark ngay trước mặt Jon.

Bị áp đảo và đẩy tới đường cùng, song quân Nhà Stark cuối cùng cũng chiến thắng, nhưng chỉ là vì có quân đội của Petyr Baelish (chứ không phải Robert Arryn) cứu họ mà thôi.

HÌNH DÁNG THẬT CỦA MELISANDRE

Trong tiểu thuyết, đã có nhiều chi tiết gợi ý cho chúng ta rằng nàng tu sĩ của R’hllor này không được “trẻ trung” như vẻ ngoài của mình. Và trong mùa thứ 6 này, chúng ta đã được chứng kiến với một con mắt vô cùng kinh ngạc. Vâng, vô cùng kinh ngạc!

BENJEN STARK CÒN SỐNG! (GẦN NHƯ THẾ)

Meera đang phải bảo vệ thân thể của Bran, và khi cô ấy bị mắc bẫy của bọn Bóng Trắng, mọi thứ tưởng chừng như đã kết thúc. Nhưng đột nhiên, một người đàn ông bí ẩn xuất hiện và giải cứu họ.

Đó chính là người chú của Bran – Benjen Stark. Ông ấy đã bị giết ở phía bắc của Bức Tường, nhưng đã được Children of the Forest giải cứu, làm ngưng lại quá trình biến đổi trước khi hoàn toàn trở thành một xác sống Wight.

AI THẢ LŨ CHÓ RA? SANSA STARK

Ramsay Bolton - nhân vật đáng ghét nhất series đã phải hứng chịu kết cục thỏa đáng với hắn. Sansa, sau khi bị Ramsay hãm hiếp và tra tấn, cuối cùng cũng đã trả thù được “chồng” của mình bằng cách thả lũ chó của chính Bolton ra xé xác hắn.

DAENERYS THIÊU CHÁY CÁC KHAL

Đầu mùa 6, Daenerys bị tộc Dothraki bắt giữ và giải tới Dosh Khaleen, nơi mà đáng nhẽ ra cô nên quay về từ mùa 2. Tại đây, các khal (tộc trưởng Dothraki) phán xét cô vì tội láo xược. Trước những lời đe dọa của họ, Daenerys chỉ mỉm cười và đặt tay lên lò than đang rực cháy. Không ai ở đó biết rằng: Daenerys Stormborn Targaryen, Mẹ Rồng có một năng lực đặc biệt là miễn nhiễm với lửa. Cô thiêu chết tất cả các khal, đi ra từ trong tòa nhà đang lụi tàn và dành quyền dẫn dắt chủng tộc Dothraki từ họ.

Với quân đội mới này và những chú rồng của mình, Dany quay trở lại Meereen và bắt đầu cuộc tiến quân của mình, với sứ mệnh biến thể giới này thành một nơi tốt đẹp hơn nhiều so với những gì mà người cha loạn trí của cô đã làm.

ARYA TRỞ THÀNH “KHÔNG AI CẢ”… VÀ LẠI TRỞ THÀNH ARYA

Để trở thành một sát thủ Vô Diện, Arya phải học được cách chiến đấu mà không cần nhìn. Mặc dù đã phải ăn rất nhiều “gậy” từ The Waif, song cuối cùng cô cũng đã thành thạo kỹ năng này, nhận được sự tôn trọng của Jaqen H’ghar và gia nhập hàng ngũ “Không ai cả”.

Thế nhưng ngay lập tức, cô từ chối thực hiện một nhiệm vụ ám sát, và trở thành mục tiêu của The Waif. Họ đã có màn đối đầu cuối cùng trong căn phòng tối với duy nhất một cây nến. Và Arya, cùng thanh kiếm Needle đã chiến thắng sau khi cô dập tắt nến rồi giành lợi thế trước đối phương. Lần tới chúng ta nhìn thấy Arya là tại House of Black and White, khi cô dõng dạc tuyên bố: “Tên tôi là Arya Stark của xứ Winterfell. Và tôi sẽ trở về nhà.”

BRIENNE TỚI GIẢI CỨU

Brienne trở thành người hùng (như mọi khi) có mặt kịp thời để giải cứu Sansa và Reek/Theon khi họ sắp bị quân đội Bolton bắt giữ. Giờ đây, thanh gươm của Brienne đã đặt lời thề trung thành với Sansa Stark. Cô cũng đã hoàn thành được lời hứa với Catelyn Stark, bằng cách đi thuyết phục lực lượng Nhà Tully về cùng phe với Nhà Stark. Mặc dù mọi thứ không được đúng như kế hoạch, song Brienne đã gặp được Jamie Lannister lần đầu tiên trong suốt 2 mùa phim, và nói cho anh ta biết rằng mình vẫn giữ lời thề với phu nhân Catelyn quá cố.

THE HOUND QUAY TRỞ LẠI

Sự xuất hiện của The Hound, a.k.a Sandor Clegane, có vẻ như sẽ không dừng lại ở mùa thứ 4 như chúng ta tưởng. Mặc dù đã bị Brienne đánh bại và Arya cũng bỏ mặc hắn luôn, song The Hound vẫn sống sót bằng cách nào đó.

Tới thời điểm hiện tại, sự giận dữ bên trong con người hắn có vẻ như đã biến mất, mà thay vào đó là sự ăn năn vì những tội ác mà hắn đã gây nên trong quá khứ. Nhưng chắc chắn rằng hắn sẽ không được yên ổn như vậy lâu đâu.

ELLARIA SAND VÀ THE SANDSNAKES LÊN NẮM QUYỀN

Như người đọc tiểu thuyết đã biết, Doran Martell không có nhiều tham vọng với “trò chơi vương quyền”, và điều đó là không đủ với Ellaria Sand và những đứa con gái của người tình quá cố Oberyn Martell. Họ ra tay sát hại Doran, Trystane con trai ông, và giờ đây nắm quyền cai trị xứ Dorne.

Chúng ta chưa biết họ sẽ thực hiện những chính sách ngoại giao hay luật pháp như thế nào, chỉ biết rằng họ đã gia nhập liên minh với Nhà Tyrell và Nhà Targaryen.

AN NGHỈ NHÉ, OSHA VÀ RICKON

Sau khi bị bắt giữ bởi quân của Ramsay, Osha trung thành bị hắn giết chết sau khi tìm kế thoát thân không thành, và Rickon Stark cũng bị giết chết ngay trước mắt Jon khi bắt đầu trận chiến tại Winterfell.

CHÀO “THÂN ÁI” ROOSE VÀ RAMSAY

Mẹ kế của Ramsay hạ sinh được một bé trai, điều này khiến hắn mất đi quyền thừa kế của mình. Và thế là tên đại ác nhân này đã giết cha, rồi cho lũ chó của hắn ăn mẹ kế, và đứa em trai mới lọt lòng của mình. Nhưng cuối cùng quả báo cũng đến, khi mà sau này hắn đã bị chính lũ “thú cưng” của mình làm thịt.

CERSEI CHỌN BẠO LỰC

The Faith of the Seven đã nắm giữ trong tay Vua Tommen và Hoàng hậu (giả vờ đã bị tẩy não) Margaery, nhưng không phải Cersei. Cho dù bị cắt tóc, bị lột trần, hạ nhục, nhưng như thế là chưa đủ để hạ gục người đàn bà nham hiểm này. Khi The Faith, dẫn đầu bởi người em họ Lancel của ả kéo tới, Cersei vẫn còn một quân bài đáng sợ cuối cùng, Ser Gregor Clegane, và muốn vượt qua con quái vật “Frankenstein” này để bắt bà ta thì không phải là chuyện dễ đâu. Đến tập cuối cùng mùa 6, chúng ta còn chứng kiến sự lên ngôi ngoạn mục của Cersei khi thiêu rụi giáo phái High Sparrow và vô số quý tộc khác.

SỰ TRỞ VỀ CỦA EURON GREYJOY

Euron Greyjoy là em trai ruột của Aeron, và hành động đầu tiên của hắn ta khi trở về với Đảo Sắt là gì? Giết anh trai mình và chiếm lấy ngôi báu từ Yara. May mắn thay, Yara và Theon đã thoát khỏi sự truy lùng của hắn và tới được Meereen. Tại đây, họ lập một liên minh mới Daenerys để chiếm lại Đảo Sắt. Nhưng nếu như bạn có đọc những cuốn tiểu thuyết, thì như thế là chưa đủ để đánh bại một Euron tàn ác như vậy.

CUỘC CHIẾN TẠI THE TOWER OF JOY

Qua con mắt của Bran Stark, chúng ta đã được chứng kiến một trong những khoảnh khắc được chờ đợi nhất trong cuốn tiểu thuyết “A Game of Thrones” của series “A Song of Ice and Fire”. Với những manh mối được rải ra trong suốt series, cuối cùng sự kiện này cũng đã cho chúng ta bằng chứng rõ ràng về giả thuyết: Jon Snow chính là con trai của Lyanna Stark và Rhaegar Targaryen.

VÀ PHẦN KÉM THÚ VỊ NHẤT CỦA MÙA THỨ 6: TYRION … KHÔNG LÀM GÌ CẢ

Tyrion cố gắng trị vì Meereen mà không có Dany, và đúng là anh ấy đang làm việc này khá tốt. Nhưng đối với tiêu chuẩn của một người đã từng chỉ huy trận chiến ở vịnh Blackwater lừng lẫy, thì Tyrion gần như … chẳng làm gì để củng cố cho tuyến phòng ngự của Meereen cả - đặc biệt là trong hoàn cảnh những thành phố nô lệ khác rõ ràng sẽ không tuân theo hiệp ước mà anh ta lập ra.

Tyrion từng chứng tỏ mình là một trong những người túc trí đa mưu nhất ở Westeros cơ mà, có điều gì ở Essos đã khiến anh ta trở nên như vậy?

Theo Geek & Sundry

Top 20 phương tiện/máy móc trong anime mà fan muốn lái ít nhất 1 lần