15 năm sau, câu thoại hay nhất của Voldemort vẫn là một trong những câu nói kinh điển của dòng phim fantasy

  Đời sống pháp luật |

Suốt 8 phần phim Harry Potter, Chúa tể Voldemort để lại không ít câu thoại đáng nhớ.

Dòng phim Harry Potter đã trở thành một hiện tượng văn hóa toàn cầu sau khi được chuyển thể từ loạt tiểu thuyết nổi tiếng của J.K. Rowling. Trong 8 bộ phim, câu chuyện xoay quanh hành trình trưởng thành của Harry Potter và cuộc trở lại của phù thủy hắc ám Lord Voldemort.

Voldemort xuất hiện từ phần phim đầu tiên, dù khi đó chưa có cơ thể hoàn chỉnh. Phải đến Harry Potter and the Goblet of Fire, hắn mới chính thức trở lại với hình dạng con người.

Trong hành trình của mình, Voldemort có rất nhiều câu thoại đáng nhớ. Có những câu khiến người xem lạnh gáy, có những câu thể hiện sự độc ác và cũng có những câu trở thành meme. Nhưng nếu phải chọn một câu thoại tiêu biểu nhất, đó có lẽ là lời hắn nói với Harry trong trận chiến cuối cùng.

"Harry Potter, the boy who lived... come to die" – câu nói khép lại hành trình của Voldemort

15 năm sau, câu thoại hay nhất của Voldemort vẫn là một trong những câu nói kinh điển của dòng phim fantasy - Ảnh 1.

Voldemort có ba mục tiêu lớn: xây dựng một thế giới phù thủy thuần huyết, thống trị cả thế giới phù thủy lẫn Muggle và đạt được sự bất tử.

Để thực hiện mục tiêu cuối cùng, hắn tạo ra nhiều Trường Sinh Linh Giá, chia linh hồn của mình thành nhiều phần nhằm ngăn cái chết trở thành dấu chấm hết. Chính điều này khiến nhiệm vụ đánh bại Voldemort của Harry và những người bạn trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, sau thất bại trong việc sát hại Harry khi cậu còn là một đứa trẻ, Voldemort còn có thêm một mục tiêu khác: phải tự tay giết Harry Potter.

Cuối cùng, cơ hội ấy cũng xuất hiện trong Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2. Tại trận chiến ở trường Hogwarts, sau cái chết của Snape, Voldemort gửi thông điệp yêu cầu Harry đầu hàng. Nếu Harry tiếp tục chống lại, hắn sẽ tiếp tục sát hại những người đứng về phía cậu.

Sau khi biết được sự thật từ ký ức của Snape, Harry nhận ra rằng một mảnh linh hồn của Voldemort đang tồn tại bên trong mình. Vì thế, cậu quyết định bước ra và chấp nhận hy sinh.

Khi Harry xuất hiện trước mặt Voldemort, hắn nói: "Harry Potter, the boy who lived... come to die" (tạm dịch: Harry Potter, cậu bé đã sống sót... nay đến để chết". Sau đó, hắn sử dụng Avada Kedavra.

Đây là một câu thoại ngắn nhưng mang ý nghĩa đặc biệt lớn. "The boy who lived" chính là biệt danh Harry nhận được sau khi sống sót trước lời nguyền chết chóc của Voldemort khi còn là một đứa trẻ.

Vì vậy, trong suy nghĩ của Voldemort, nếu chính hắn là người vô tình tạo nên danh hiệu ấy cho Harry, thì hắn cũng sẽ là người tước bỏ nó. Câu nói đồng thời thể hiện rõ sự kiêu ngạo và tự tin thái quá của Voldemort. Hắn tin chắc rằng mình đã chiến thắng và hoàn toàn đánh giá thấp sức mạnh, trí thông minh cũng như những gì Harry đã biết.

Đặc biệt, màn thể hiện của Ralph Fiennes càng khiến câu thoại trở nên đáng nhớ. Cách nhấn nhá đầy kịch tính cùng vẻ lạnh lùng, ngạo mạn và độc ác khiến khoảnh khắc này trở thành một trong những phân cảnh tiêu biểu nhất của Voldemort.

Voldemort vẫn là một trong những phản diện đáng sợ nhất dòng phim fantasy

Đã hơn một thập kỷ kể từ khi loạt phim Harry Potter kết thúc, dòng phim fantasy đã xuất hiện thêm rất nhiều phản diện nổi tiếng. Tuy nhiên, Voldemort vẫn giữ được vị trí đặc biệt trong lịch sử điện ảnh.

Điểm đáng sợ nhất của Voldemort nằm ở việc hắn gần như không có khả năng cứu chuộc. Khác với những phản diện có thời điểm thay đổi hoặc tìm được lý do để trở về con đường chính nghĩa, Voldemort ngày càng đánh mất nhân tính của mình.

Hắn thiếu khả năng yêu thương và đồng cảm, đồng thời bị ám ảnh bởi quyền lực, sự bất tử và nỗi sợ cái chết.

Việc tạo ra các Trường Sinh Linh Giá càng khiến phần nhân tính còn sót lại trong Voldemort bị phá hủy. Cuối cùng, hắn trở thành một kẻ sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục tiêu, bất kể phải hy sinh bao nhiêu người.

Voldemort từng tiến rất gần đến việc đạt được sự bất tử. Nếu hắn thực sự thành công, tham vọng thống trị thế giới phù thủy và áp đặt tư tưởng thuần huyết của hắn có thể dẫn đến những hậu quả khủng khiếp.

Nhưng chính sự kiêu ngạo cũng trở thành điểm yếu lớn nhất của Voldemort. Hắn tin rằng quyền lực có thể giải quyết mọi thứ và không thể hiểu được sức mạnh của tình yêu, sự hy sinh cũng như lòng trung thành. Đây cũng chính là những yếu tố cuối cùng giúp Harry và các đồng minh đánh bại hắn.

    Công ty cổ phần VCCorp


    © Copyright 2007 - 2026 – Công ty Cổ phần VCCorp
    Tầng 17, 19, 20, 21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 3634/GP-TTĐT do Sở
    Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội cấp ngày 06/09/2017

    GameK:

    TRỤ SỞ HÀ NỘI: Tầng 22, Tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
    Điện thoại: 024 7309 5555
    Email: info@gamek.vn
    Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh
    VPĐD tại TP.HCM: Tầng 4 Tòa nhà 123, 127 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

    Liên hệ quảng cáo: Admicro
    Hotline hỗ trợ quảng cáo:
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH: Admicro
    Address: Tầng 20, Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên