15 lần các nhà phát hành game "hút máu" người chơi không thương tiếc (P.2)

DS  - Theo Helino | 29/01/2019 11:00 PM

Trò chơi điện tử là một ngành công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ, và các nhà phát hành game thì không ngại gì mà tận dụng cơ hội "hút máu" người chơi.

8. Dolphin Discovery: Đến trẻ con cũng nỡ lừa

15 lần các nhà phát hành game hút máu người chơi không thương tiếc (P.2) - Ảnh 1.

Discovery Kids: Dolphin Discovery lần đầu bị "vạch mặt" khi một khách hàng nhỏ tuổi mua trò chơi về theo lời quảng cáo sẽ được huấn luyện chú cá heo cho một công viên trò chơi. Nhưng mọi chuyện "vỡ lở" khi cô bé phát hiện ra rằng bên trong chiếc hộp kia là một trò chơi hoàn toàn khác. Không có công viên giải trí nào cả, chỉ có chú cá heo và một hòn đảo hoang mà thôi. Khi khách hàng khiếu nại với nhà sản xuất, thậm chí cô bé còn bị "ngó lơ" không thương tiếc.

9. Solitaire: Không còn là hàng miễn phí

15 lần các nhà phát hành game hút máu người chơi không thương tiếc (P.2) - Ảnh 2.

Hẳn ai cũng đã quen mặt với trò chơi bài tây Solitaire luôn có sẵn trên máy tính. Trò chơi miễn phí bao năm nay giờ đột nhiên xuất hiện phiên bản "nâng cấp trả tiền" đều khiến mọi người bất ngờ. Phiên bản nâng cấp ở đây chỉ đơn giản là phiên bản không có quảng cáo. Điều quái gở hơn là dịch vụ quảng cáo cũng mới chỉ được nhà sản xuất thêm vào Solitaire thời gian gần đây. Nói cách khác, nhà sản xuất vừa thu được tiền quảng cáo, vừa thu phí của những người chơi không muốn bị quảng cáo làm phiền.

10. Final Fantasy: All The Bravest: Bỏ tiền cũng chưa chắc đã có nhân vật mong muốn

15 lần các nhà phát hành game hút máu người chơi không thương tiếc (P.2) - Ảnh 3.

Với lịch sử hơn 30 năm, series game Final Fantasy sở hữu hàng chục nhân vật được nhiều người hâm mộ yêu thích. Bạn có thể gặp lại tất cả các nhân vật của trò chơi nổi tiếng này trong phiên bản di động Final Fantasy: All the Bravest. Đương nhiên, nhà sản xuất sẽ yêu cầu bạn phải "móc hầu bao" để lựa chọn nhân vật. Với mỗi 1 USD (khoảng 23 nghìn VND) người chơi sẽ có một lần được "rút thăm may mắn" nhân vật. Nếu may mắn, bạn sẽ có cơ hội nhận được nhân vật mình muốn ngay từ những lần "quay số" đầu tiên.

11. Jurassic Park Builder: Công viên khủng long không có khủng long

15 lần các nhà phát hành game hút máu người chơi không thương tiếc (P.2) - Ảnh 4.

Những fan hâm mộ cuồng nhiệt của Jurassic Park đều rất hào hứng khi trò chơi điện tử lấy cảm hứng từ bộ phim bom tấn được ra mắt. Tuy nhiên, nhiều người đã không giấu nổi sự thất vọng khi trong game không có sự xuất hiện của chú khủng long T-Rex nổi tiếng. Nói là không có T-Rex cũng không đúng, mà để có thể trải nghiệm game cùng chú khủng long bạo chúa này, người chơi sẽ phải chi tới 30 USD, khoảng 700 nghìn VND.

12. Star Wars: Battlefront: Đã mua game còn phải mua cả "vé tháng"

15 lần các nhà phát hành game hút máu người chơi không thương tiếc (P.2) - Ảnh 5.

Với lượng fan hùng hậu của Star Wars, nhà sản xuất game Star Wars: Battlefront không mất nhiều công sức để thu hút sự chú ý của các khách hàng tiềm năng. Khi trò chơi ra mắt vào năm 2005, nhiều game thủ đã nhanh chóng "rinh" về tựa game với mức giá không hề rẻ, 60 USD (khoảng 1,4 triệu VND). Và lúc này nhiều người chơi mới ngỡ ngàng khi biết mình cần trả thêm 50 USD (khoảng 1,16 triệu VND) một năm cho Season Pass. Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn bỏ qua phần phí "thường niên" này, nhưng điều đó đồng nghĩa việc bạn sẽ bỏ 16 bản đồ của game.

13. Battlefield 3: Hứa hẹn tung game miễn phí rồi "trốn biệt"

15 lần các nhà phát hành game hút máu người chơi không thương tiếc (P.2) - Ảnh 6.

Trước khi mở bán Battlefield 3, EA và DICE đã hứa hẹn với người chơi rằng tựa game Battlefield 1943 sẽ được tặng kèm miễn phí. Lời hứa này giúp cho doanh số bán trước của Battlefield 3 tăng vùn vụt. Tuy nhiên khi Battlefield 3 ra mắt, phiên bản quà tặng 1943 cũng lặn mất tăm và không một lời xin lỗi hay giải thích từ nhà sản xuất. Chỉ khi người mua lấy pháp luật ra đe doạ, nhà sản xuất mới đăng tải link download Battlefield 1943.

14. My Little Pony: Phải "chịu chi" mới chiến thắng

15 lần các nhà phát hành game hút máu người chơi không thương tiếc (P.2) - Ảnh 7.

My Little Pony là một chương trình hoạt hình đã quá nổi tiếng với các bé gái, và trò chơi trên thiết bị di động của chú ngựa nhỏ cũng được nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các fan hâm mộ nhỏ tuổi. Tuy sản xuất game cho trẻ em, nhưng Gameloft vẫn không quên "hút máu" người chơi với các tính năng trả phí. Người chơi được yêu cầu "chi" tới 500 viên kim cương với giá 40 USD (khoảng 930 nghìn VND) để sở hữu chú ngựa Rainbow Dash, một nhân tố quan trọng giúp dành chiến thắng.

15. Minecraft: Chơi trên máy game đắt hơn trên máy tính

15 lần các nhà phát hành game hút máu người chơi không thương tiếc (P.2) - Ảnh 8.

Với những người chơi Minecraft trên máy tính, mức giá họ phải trả chỉ rơi vào khoảng 10 USD (tương đương 230 nghìn VNĐ). Điều này khiến các game thủ sử dụng máy game khá bức xúc. Nếu chơi trên các máy game, người chơi không chỉ phải trả số tiền lớn hơn mà còn phải mua các gói Resource Pack trên mạng.