15 cái chết thương tâm nhất trong series game huyền thoại Final Fantasy (Phần 1)

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/05/2017 11:29 AM

Những cái chết này chắc chắn đã lấy đi không ít nước mắt của các fan hâm mộ dòng game Final Fantasy.

1. Biggs, Wedge và Jessie

Ở phần đầu của Final Fantasy VII, các nhân vật chính của chúng ta đều là thành viên của một tổ chức khủng bố vì môi trường AVALANCHE. Nhiệm vụ đầu tiên mà bạn tham gia trong game chính là cho nổ một lò phản ứng thuộc về tập đoàn Shinra. AVALANCHE có 3 thành viên mà người chơi không điều khiển được là Biggs, Wedge và Jessie. Họ đóng vai trò quan trọng trong nhóm và góp công lớn trong thành công của nhiệm vụ đánh bom. Khi Shinra quyết định tiêu diệt Sector 7, AVALANCHE đã rất nỗ lực để ngăn chặn chúng. Nếu như Cloud, Barret và Tifa kịp thời thoát nạn thì Biggs, Wedge cùng Jessie lại không được may mắn như thế. Họ thiệt mạng khi cả khu vực này sụp đổ.

Trong cuốn tiểu thuyết spin-off của Final Fantasy VII có tên Hoshi wo Meguru Otome (“The Maiden Who Travels the Planet”) kể về hành trình của Aerith đi qua Lifestream sau khi chết. Ở đó cô đã gặp Biggs, Wedge và Jessie đang bị kẹt tại Limbo. Họ không thể siêu thoát vì những mặc cảm tội lỗi khi thấy người dân vô tội bị liên lụy trong vụ đánh bom của mình.

2. Josef

Final Fantasy II thường được nhắc đến là một thất bại của dòng Final Fantasy. Nó không thể tiếp nối được thành công của phiên bản đầu tiên nhưng vẫn đánh dấu nỗ lực thay đổi phong cách gameplay của Squaresoft thời đó. Đây cũng là game đầu tiên giới thiệu các nhân vật có vai trò linh động, tham gia rồi rời nhóm khi cần thiết.

Trong số các thành viên tạm thời này có Josef, một chiến binh nghiêm nghị, người quay lưng lại với Đế quốc Palamecian để tham gia quan khởi nghĩa. Sau khi các nhân vật chính cứu sống con gái của Josef, ông đã quyết định đi theo nhóm. Ông hỗ trợ rất nhiều trong quá trình vượt qua Snow Cave để lấy Goddess’ Bell.

Tại thời điểm lấy được chiếc chuông, họ phải đánh bại được tướng quân ác quỷ Borghen. Nhưng ngay khi chuẩn bị rời khỏi Snow Cave, Borghen đã kích hoạt một bẫy chết người là 1 tảng đá lớn rơi về phía nhóm nhân vật chính. Josef đẩy mọi người ra khỏi đường lăn của tảng đá và bị nó cán qua. Sự hi sinh của Josef đánh một dấu mốc quan trọng cho series Final Fantasy: Ông chính là nhân vật điều khiển được đầu tiên chết thực sự.

3. Tellah

Nhà hiền triết Tellah trong Final Fantasy IV vốn là một pháp sư rất mạnh nhưng tuổi tác đã khiến ông quên đi hầu hết phép thuật của mình. Sau khi chứng kiến cái chết của con gái trong một cuộc ném bom rải thảm, ông thề sẽ trả thù kẻ lãnh đạo cuộc tấn công đó – Golbez. Lúc lấy lại được trí nhớ tại Núi Ordeal, Tellah có thể thi triển “Meteor”, Black Magic mạnh nhất trong lịch sử. Nhưng do đã già yếu nên Tellah biết rằng sử dụng đòn thế ấy sẽ giết chết chính bản thân ông. Ông dự tính dùng Meteor để hạ Golbez, báo thù cho con.

Tellah cuối cùng cũng gặp được Golbez ở Tháp Zot. Mặc dù Meteor không giết được Golbez nhưng nó cũng làm hắn bị thương và mất khả năng chiếm hữu với Kị sĩ rồng Kain. Tellah với chút sức tàn lực kiệt trước khi nhắm mắt đã gửi gắm trách nhiệm báo thù cho những người đồng đội của mình.

4. Dyne

Một trong những nhân vật đầu tiên bạn gặp trong Final Fantasy VII là Barret. Ông chiến đấu với một cây súng gắn chặt vào tay phải. Ở giai đoạn đầu chúng ta không được biết lí do tại sao Barret lại bị mất một cánh tay như vậy. Sau khi bị vu cho tội giết người ở casino tại Gold Saucer, sự thật về quá khứ của Barret dần được hé lộ.

Barret từng sống ở thị trấn mỏ Corel. Công ty Shinra đề nghị xây dựng một lò phản ứng Mako tại đây, cung cấp năng lượng cho Corel nhưng người dân phải từ bỏ hoạt động khai thác than truyền thống. Người duy nhất chống lại kế hoạch này là Dyne, người bạn thân của Barret.

Do một vài sự cố bí ẩn, lò phản ứng bị phát nổ. Shinra tin rằng người dân Corel phải chịu trách nhiệm và lập tức cho phá hủy thị trấn này. Khi bị truy đuổi, Dyne trượt chân ở một vách núi. Barret kịp thời tóm lấy người đồng đội. Tuy nhiên cả 2 đều bị bắn vào tay và Dyne rơi xuống vực sâu.

Dyne may mắn sống sót. Ông cũng gắn một khẩu súng vào tay như Barret và gây ra một cuộc tàn sát ở Gold Saucer. Sau khi bị Barret đánh bại, Dyne từ chối tham gia nhóm để tiêu diệt Sephiroth. Thay vào đó ông lựa chọn cái chết để chuộc lại lỗi lầm với những người bị giết hại.

Cũng giống như Biggs, Wedge hay Jessie, Aerith gặp được Dyne ở Lifestream trong các sự kiện của Hoshi wo Meguru Otome. Cô đã giải thoát Dyne khỏi tội lỗi của ông và giúp ông sang thế giới bên kia để ở bên người vợ thân yêu.

5. Teta

Video game có kiểu kịch bản gần giống với Game of Thrones nhất có lẽ là Final Fantasy Tactics. Trò chơi kể câu chuyện về cuộc đấu tranh giữa những quý tộc để vươn lên làm Vua của cả vương quốc.

Trong Final Fantasy Tactics, bạn sẽ vào vai Ramza Beoulve, con trai của một trong những gia tộc quyền thế nhất Ivalice. Anh được sự trợ giúp của Delita, người hầu cận trong nhà Beoulve sau khi cha mẹ qua đời do bệnh dịch. Em gái của Delita, Teta cũng tham gia và trở thành bạn với em gái Ramza.

Teta bị bắt cóc trong một cuộc tấn công vào dinh thự Beoulve. Bọn bắt cóc tin rằng cô là quý tộc và yêu cầu đòi tiền chuộc. Ramza cùng Delita tức tốc tới Pháo đài Zeakden để giải cứu Teta. Kẻ địch liền sử dụng cô làm bình phong. Nỗ lực cứu sống Teta trở nên vô ích khi Algus, con trai của một gia tộc khác bắn cô bằng một chiếc nỏ do hắn không quan tâm đến tính mạng của thường dân.

Cái chết của Teta là một sự kiện vô cùng quan trọng trong Final Fantasy Tactics. Nó khiến Ramza bắt đầu hành trình đi tìm sự thật về những kẻ đứng đằng sau cuộc chiến dai dẳng bao năm qua và đẩy Delita vào con đường đẫm máu vươn lên làm Vua của Ivalice.

6. Vivi

Khi một nhât vật của Final Fantasy chết đi, thông thường người chơi sẽ được chứng kiến để gây được nhiều cảm xúc. Riêng sự ra đi của Vivi Ornitier lại chỉ được kể lại ở đoạn kết của Final Fantasy IX. Câu chuyện của Vivi trong game chủ yếu xoay quanh việc cậu học cách đương đầu với cái chết đã được báo trước.

Vivi Ornitier là sản phẩm do con người tạo ra. Cậu thuộc thế hệ đầu tiên của Black Mage, những pháp sư sử dụng phép thuật để chiến đấu. Trên đường vận chuyển, Vivi rơi khỏi airship và được đầu bếp Quan nuôi dưỡng. Không giống hầu hết các Black Mage khác, Vivi có tri giác và có tính cách của riêng mình.

Trên hành trình cùng bạn bè, Vivi biết được rằng Black Mage có vòng đời giới hạn và không tồn tại được quá một năm. Vivi vẫn tiếp tục công cuộc giải cứu thế giới và mong muốn sống những ngày tháng cuối đời sao cho có ích nhất.

Lời kể chuyện khép lại Final Fantasy IX do chính Vivi thể hiện, đồng thời cũng là lời chào tạm biệt gửi đến đồng đội và thế giới mà cậu phải bỏ lại phía sau. Mặc dù thời gian của Vivi đã hết nhưng cậu đã có thể tạo ra được nhiều Black Mage giống mình cũng như tìm được cách giúp chủng loài của mình tồn tại được lâu hơn và có được cuộc sống bình yên.

7. Gia đình của Cyan

Mặc dù không thành công về mặt thương mại như hậu bối Final Fantasy VII, Final Fantasy VI vẫn được người hâm mộ xếp vào một trong những thứ hạng cao nhất của series này.

Kefka, nhân vật phản diện của game là một kẻ bạo chúa tàn ác. Cuộc chạm trán đầu tiên với hắn ở Lâu dài Figaro khắc họa một hình ảnh Kefka khá kệch cỡm, nực cười khi hắn bắt quân lính phải lau hết cát trên giầy của mình (mặc dù đang ở giữa sa mạc). Nhưng đến Lâu đài Doma, ấn tượng để lại cho người chơi chỉ còn là sự độc ác đến ghê người.

Doma bị Đế quốc tấn công và được samurai Cyan cùng những bề tôi trung thành bảo vệ. Kefka muốn kết thúc nhanh trận chiến nên đã cho bỏ thuốc độc vào nguồn nước của Lâu đài. Tất cả cư dân Doma ngoại trừ Cyan và một số lính gác đều bỏ mạng. Cyan quay về nhà và phát hiện ra vợ con mình đã chết.

Chưa dừng lại ở đó, Cyan một lần nữa phải đau khổ chia tay người thân khi nhìn họ lên chuyến tàu Phantom để qua thế giới bên kia.

Theo Fffcvn