11 điều nên làm nếu bạn bỗng bị kẹt trong ... phim kinh dị

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/06/2016 0:00 AM

Thủ sẵn vài món vũ khi, đừng tách lẻ ra, và dù bạn có yêu quý chúng thế nào thì cũng đừng có dính lấy mấy con thú cưng…, nếu bạn muốn sống sót thành công trong phim kinh dị.

Nghe thấy những tiếng động kì quái trong đêm? Xem phải một cái băng cát-xét bị ám? Nhận được một cuộc gọi đe dọa từ kẻ lạ mặt? Bị đám thây ma ăn thịt người vây quanh? Nếu như câu trả lời của bạn là có, thì tin “vui” là bạn đang thủ vai chính trong một bộ phim kinh dị rồi. Tuy nhiên đừng quá lo lắng, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn một danh sách những gì nên làm và không nên làm để giúp bạn sống sót cho tới … phần chạy bảng tên cuối ngay sau đây.

1. Đừng quay phim lại mọi thứ

Trong thời đại này, đối với một bộ phận giới trẻ, nếu như bạn làm một việc gì đó mà không quay phim hay chụp ảnh lại thì cũng đồng nghĩa với việc điều đó … chưa bao giờ xảy ra. Tuy nhiên trong phim kinh dị thì thường những đoạn phim đó sẽ chỉ trở thành “found footage” (phim tư liệu tình cờ được tìm thấy) chứ có mấy khi người quay còn sống mà đăng tải lên đâu!

Có vẻ như mấy thứ kinh dị, sát nhân cũng “sống ảo” không kém gì chúng ta khi liên tục tìm cách xuất hiện trong những đoạn phim mà các nạn nhân quay lại. Thường thì sẽ chỉ tạo ra âm thanh kì quái ở đằng sau, khiến bạn khóc thét rồi mới nhảy ra khỏi cái tủ đó và … cắt phăng cái đầu của bạn. Hay nếu bạn xem lại tấm ảnh selfie mà mình vừa chụp, có lẽ sẽ dính luôn cả hình một tên sát nhân đeo mặt nạ đang lia rìu, hoặc một “cái bóng mờ” đằng sau không chừng. Kinh khủng hơn là nhặt được cái máy quay của người bạn mình, và bên trong là đoạn phim quay cảnh họ bị kéo hút vào trong rừng…

Vậy nên lần tới đi cắm trại trong rừng hay thám hiểm hang động thì tốt nhất là bỏ cái máy quay lại đi.

2. Chú tâm đến những lời cảnh báo

Thông thường, trước khi bước vào phần “kinh dị”, bạn sẽ nhận được một vài điềm cảnh báo về những điều kinh khủng sắp xảy ra. Và không mấy khi chúng thuộc dạng ẩn dụ tinh tế hay khó để nhận thấy, mà sẽ rất rõ ràng như một giấc mơ hay ảo tưởng về cái chết, những tin tức cực kỳ liên quan về một tên sát nhân ở gần khu bạn ở, hay một người lạ mặt ở chạm xăng gần như nói thẳng vào mặt bạn rằng: “Ờ cái nơi mà cô cậu sắp đến ý là nơi mà tất cả mọi người đều chết.” Nhưng không hiểu vì lý do gì mà hầu như chẳng có nhân vật nào thèm quan tâm tới những lời cảnh báo này cả, và kết cục là một tiếng rưỡi sau, giỏi lắm được 1, 2 người sống sót ra về với bộ quần áo máu me be bét!

Tốt nhất là hãy tỉnh táo, để tâm tới những điềm báo và tránh xa những chỗ cần tránh ra.

3. Đừng chạm vào mấy thứ đồ kì dị

Con người vốn là những sinh vật tò mò, bản chất của chúng ta là muốn thử nghiệm mọi thứ xung quanh mình, xem xem chúng có ngon không, có mùi không, có thể lấy làm … “sex toy” được không. Vậy nên việc đầu tiên chúng ta làm khi tìm thấy một đồ vật kì bí mới lạ, có thể là một con búp bê cũ với hàm răng lỉa xỉa, hay một chiếc hộp Trung Quốc cổ, thậm chí là một quyển sách với trang bìa in chữ “ĐỪNG MỞ”, là cầm nó lên và … táy máy tí đã.

Tuy nhiên, đây không phải là một ý tưởng hay cho lắm.

Trong những bộ phim kinh dị, chúng ta không bao giờ cách xa mấy thứ có ma quỷ quá 3 mét, và chúng chỉ trực chờ để bạn tiến đến để thoát ra hù bạn thôi. Thế nên là nếu bạn định động vào mấy thứ đồ vật cũ kĩ, kì dị đó, thì ít nhất hãy làm điều đó khi trời sáng, có người xung quanh, không phải trong tầng hầm, nếu ở ngoài đường thì là tốt nhất. Còn nếu không, hãy bớt tọc mạch chút đi.

4. Thú nuôi – mất con này mua con khác

Trong phim kinh dị, hay thậm chí cả phim hành động, cảnh sát, và cả phim … tình cảm hài, các chú chó vẫn thường không bao giờ sống sót cho tới cuối cùng. Đó là “nạn nhân” thường thấy nhất, song trong thế giới ma quỷ này, mèo, lợn con, chuột đồng, … bất cứ loài vật đáng yêu nào có thể gây nên những tiếng kêu thất thanh đều được các đạo diễn tận dụng triệt để.

Nếu như vật nuôi của bạn đột nhiên mất tích và xuất hiện những tiếng động kinh hãi như rú thét hay cào cấu, phát ra từ một góc tối nào đó trong nhà thì sự thật là bạn không thể cứu được nó nữa đâu, mà nếu đi điều tra là chỉ có trở thành nạn nhân tiếp theo thôi. Tốt nhất là bật TV to lên và Google cửa hàng thú vật thôi.

5. Bật đèn lên

Chắc chắn vào một lúc nào đó, bạn sẽ phải đi xuống tầng hầm vì một lý do “không thể tránh khỏi” như cầu giao bị sập, hay bạn cần phải điều tra những tiếng động kỳ quái, hoặc đơn giản là vì bạn “thích” có mấy con búp bê ghê rợn vây quanh mình giữa bóng tối như các nhân vật chính trong mọi bộ phim kinh dị chẳng hạn.

Trong trường hợp này, làm ơn hãy thắp lên chút ánh sáng đi. Thông thường công tắc điện vẫn nằm ở đầu cầu thang, trừ khi kiến trúc sư của bạn là một tên ngốc, và thường thì những người tốt nghiệp đại học kiến trúc không ngốc như vậy đâu. Nếu như điện bị hỏng, bản năng của chúng ta là vớ lấy một hộp diêm và tiếp tục loạng choạng trong bóng tối với thứ ánh sáng nhỏ nhất thế giới ấy.

Nhưng rồi được nửa đường, que diêm sẽ làm bạn bỏng tay và bạn buộc phải thả nó xuống. Cái bóng lay lắt sẽ khiến tất cả mọi thứ trông như một con quái vật đang rình rập bạn. Bạn quẹt một que diêm nữa và nhận ra đó chỉ là cái áo khoác treo trên giá và thở phào nhẹ nhõm, để rồi khi bạn quay người lại, con quái vật “xịn” sẽ nhảy chồm ra và moi não của bạn.

Đáng nhẽ bạn nên mang theo ngọn đuốc, đèn pin hay đèn flash cỡ đại mới phải.

6. Đừng phớt lờ những người cổ quái

Nếu như may mắn, trước khi bước vào “thảm kịch”, bạn có thể sẽ có cơ hội chạm trán với một nhân vật kì dị. Đó có thể là một bà lão trùm khăn kín đầu trông rất dễ sợ, hoặc một người đàn ông đáng sợ với bộ râu trắng xóa và chiếc mũ phớt, hay đứa em trai chín tuổi phiền phức luôn cắm đầu vào máy tính của người bạn của bạn. Hãy hiểu rằng không phải ngẫu nhiên mà những người luôn “xa lánh” xã hội này lại đột nhiên tiếp cận và cảnh cáo bạn về điều gì đó. Cho nên tốt nhất là đừng phớt lờ họ để rồi nhận được kết cục kinh hoàng.

7. Lên đồ và trang bị sẵn sàng

Tất nhiên là ma thì bạn không thể đập được bằng cây gậy bóng chày, nhưng nếu đối mặt với một tên sát nhân loạn trí thì nó vẫn có tác dụng đấy. Hãy thử nhìn xung quanh và xem xem mình có thể tận dụng món đồ nào để bảo vệ bản thân không. Bạn nên khoác trên mình thứ gì đó cứng và dày hơn da của bạn để tránh xây sát, tiếp theo là một món vũ khí như dao, gậy nhọn, chân bàn, cục gạch, hay thậm chí là cái … thước gỗ cũng được. Bất cứ món đồ gì bạn có thể bắn, vung một cái, hay chọc xuyên qua da thịt của tên sát nhân là được. Và khi đã có vũ khí rồi thì xin cầm nó cẩn thận vào, đừng có làm rơi nó nữa, được chưa?

8. Đừng tản ra

“Này tại sao chúng ta không chia nhau ra để tìm cô bạn bị mất tích/bình xăng/chiếc chìa khóa để quay lại chiếc xe và ra khỏi đây nhanh hơn nhỉ?”

Sẽ luôn luôn xuất hiện câu nói ngu ngốc này từ nhân vật ngu ngốc nhất trong cả bộ phim, và có lẽ cũng sẽ là người chết ngay tiếp theo. Tuy nhiên công việc của bạn là đảm bảo rằng cả nhóm không làm theo lời khuyên “tự sát” này. Kể cả nếu như một trong số các bạn tìm ra bất kể thứ gì mà mọi người đang đi tìm thì anh/cô ta sẽ báo cho những người còn lại như thế nào, gọi điện chắc? Trong phim kinh dị không phủ sóng điện thoại đâu, điều này ai cũng biết mà. Thứ duy nhất bạn sẽ nghe thấy là tiếng thét kinh hoàng lần lượt vang lên từ nhiều phía thôi.

Vậy nên hãy bám lấy nhau mà đi, càng đông càng tốt.

9. Chạyyy

Sau khi qua hết những đoạn hù dọa ban đầu và cái chết của một vài nhân vật phụ, bây giờ là lúc bạn – nhân vật chính phải đối mặt với tên sát nhân/quái vật/ma quỷ đó. Và trừ phi bạn đã nắm được điểm yếu bí mật của hắn, tốt nhất là bạn đừng đứng luyên thuyên nữa, mà hãy cắm cổ chạy thục mạng đi.

Đáng tiếc là trong phim kinh dị, bạn sẽ chỉ có khả năng chạy như một đứa trẻ hai tuổi mới tập đi, đụng vào hết thứ này tới thứ nọ và cứ 20 mét lại vấp ngã một lần. Nhưng trên thực tế thì ai cũng có thể chạy tốt hơn nếu như bạn tập trung nhìn đường, đừng quay lưng lại làm gì cả, cứ chạy càng nhanh, càng xa càng tốt. Nếu như chẳng may hắn có bắt kịp thì bạn vẫn còn cây gậy đã thủ sẵn (nếu như nghe theo lời khuyên trên) cơ mà.

10. Đừng dừng lại cho đến khi bạn chắc chắn là chúng đã chết

Chúc mừng! Bằng cách nào đó bạn đã đánh bại được tên sát nhân/quái vật/ma quỷ kia. Song chưa chắc đẩy xuống một cái giếng, khóa lại trong một căn phòng hay phun lửa vào là đã đủ để giết chúng. Những thế lực đen tối thường không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu, thậm chí giờ đây bạn còn khiến chúng điên tiết hơn rồi ấy chứ. Vậy cho nên đừng dừng lại, đập/đâm/đốt chúng cho tới khi cả bụi tro cũng không còn nữa, nếu không thì rất có thể khi đang tập tễnh ra đường gọi cứu giúp, chúng sẽ đâm bạn từ đằng sau lưng đấy.

11. Hãy là nhân vật chính vĩ đại

Rất có thể bạn chính là nguyên nhân gây ra mọi rắc rối từ đầu tới giờ, bao gồm cả việc kéo theo một vài người bạn thân tới … cái chết thảm khốc của họ. Đến cuối cùng bạn nhận ra rằng chính bản thân mình là người có khả năng đánh bại kẻ sát nhân/ma/quái vật, bởi vì sao ư? Bởi vì bạn chính là nhân vật chính vĩ đại, và nhân vật chính sẽ luôn dành chiến thắng bất kể tình huống bất lợi ra sao phải không. Vậy còn chờ gì nữa mà không lấy hết dũng khí, đối diện thẳng mặt với kẻ đang săn đuổi mình và kết liễu nó như một anh hùng thực thụ đi thôi.

Kết

Nếu làm theo tất cả những lời khuyên này, khả năng cao (hơn) bạn sẽ may mắn được nghe thấy nhạc nền và đoạn credit nổi lên. Chúc mừng vì bạn đã sống sót qua được bộ phim kinh dị này, tuy nhiên rất có thể chúng tôi sẽ thấy bạn đang được chữa trị ở bệnh viện tâm thần trong phần 2.

Dù thế nào đi nữa cùng chúc bạn may mắn!

Theo Denofgeek

8 nhân vật truyện tranh comic vốn không có nguồn gốc từ comic