10 nhân vật "đầu đội sừng, chân đạp vỏ" trong các tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung (Phần 2)

Mặt Trứng  - Theo Helino | 08/07/2018 02:00 PM

Tiếp tục series từ phần trước, hãy cùng tiếp tục tới với những đấng anh hùng tuy võ công cao cường nhưng lại mang trong mình số phận hẩm hiu trong các tiểu thuyết của Kim Dung nhé.

Bài viết này tổng hợp các nhân vật từ những bộ tiểu thuyết của Kim Dung. Nếu độc giả thấy không hợp lý, vui lòng góp ý lại với chúng mình nha.

6. Dương Quá

Sự tích cái sừng dài và nhọn của Dương Quá thì có lẽ tất cả mọi người đều biết rồi. Đã không được ăn lại còn phải hứng chịu tiếng xấu và đi đổ vỏ hộ cho người anh em Doãn Chí Bình. Mà đáng hận thay đối tượng lại còn là Tiểu Long Nữ - cô nàng được Kim Dung ví von là một trong những đại mỹ nhân của Thần Điêu Đại Hiệp nữa.


Dương Quá và Tiểu Long Nữ vẫn là cặp đôi đẹp sau sự tích bị cắm sừng

Dương Quá và Tiểu Long Nữ vẫn là cặp đôi đẹp sau sự tích bị cắm sừng

Chỉ vì người cha nuôi Âu Dương Phong – kẻ điên điên khùng khùng bị tẩu hỏa nhập ma mà Dương Quá đã bị Doãn Chí Bình cắm một cái sừng rất dài và nhọn lên đầu. Tuy nhiên, cái kết của Doãn Chí Bình cũng chẳng tốt đẹp gì, còn Dương Quá và Tiểu Long Nữ thì vẫn trở thành một cặp đôi đẹp ở cuối câu truyện.

7. Uông Khiếu Phong

Là đệ tử của Thủy Đại, Uông Kiếu Phong hợp cùng với Thủy Sinh tạo thành một cặp Linh Kiếm Song Hiệp nổi tiếng khắp giang hồ ở thời điểm ấy. Nhìn cặp đôi này lúc ấy không khác gì thanh mai trúc mã, tới mức mà sư phụ Thủy Đại đã có ý muốn ướm gả con gái cho chàng đệ tử tuấn tú.


Liên Thành Quyết chứng kiến số phận hẩm hiu của Uông Khiếu Phong

Liên Thành Quyết chứng kiến số phận hẩm hiu của Uông Khiếu Phong

Thế nhưng bất ngờ, Huyết Đạo Lão Tổ, tên dâm tặc háo gái xuất hiện, và bắt Thủy Sinh, khiến cho Uông Khiếu Phong nhọc công truy đuổi. Dù đã cố hết sức, nhưng cũng phải mất tới mấy tháng trời, anh mới tìm ra dấu tích của họ. Đó là còn chưa kể, Huyết Đạo Lão Tổ còn đi cùng với Địch Vân – kẻ được người giang hồ đặt cho biệt danh chẳng mấy dễ nghe – Tiểu Dâm Tặc.

Dù không đề cập quá rõ ràng, nhưng ai cũng tin là Uông Khiếu Phong tài giỏi tới mấy thì cũng đã bắt đầu có chút gì đó nhú lên trên đầu rồi. Dù vậy, cuối cùng thì trong Liên Thành Quyết, Thủy Sinh cũng thật lòng thích Địch Văn, quá nhọ cho Uông Khiếu Phong.

8. Ngô Ứng Hùng

Số phận của Ngô Ứng Hùng nếu dùng từ nhọ thì có lẽ không đủ để diễn tả hết nỗi niềm éo le của hắn. Thân là vương tử, con trai ruột của Ngô Tam Quế, thậm chí còn được mô tả là người phong lưu, tuấn tú. Hắn thậm chí còn được Khang Hy định hôn sự với công chúa Kiến Ninh – tiểu muội được hoàng đế yêu quý nhất.


Cô công chúa lém lỉnh không những cắm sừng mà còn thiến cả phu quân tương lai

Cô công chúa lém lỉnh không những cắm sừng mà còn thiến cả phu quân tương lai

Thế nhưng chẳng nhiều người biết, Kiến Ninh vốn đã trở thành người của Vi Tiểu Bảo từ trước. Nhưng nỗi đau cắm sừng nào đã dừng lại ở đó, hắn còn bị cô công chúa tinh nghịch lập mưu mà cắt đi mất của quý – trấn phái của bất kỳ người đàn ông nào mà không cách nào than vãn kêu oan, chưa kể còn bị mắc thêm tội hãm hiếp công chúa. Đen không để đâu cho hết.

9. Hồng An Thông

Thêm một nạn nhân nữa bị cắm sừng bởi Vi Tiểu Bảo trong tác phẩm cùng tên của Kim Dung.


Tô Thuyên cắm sừng Hồng An Thông hoàn toàn do lỗi của giáo chủ Thần Long giáo

Tô Thuyên cắm sừng Hồng An Thông hoàn toàn do lỗi của giáo chủ Thần Long giáo

Nhưng lần này thì Hồng An Thông chỉ nên tự trách mình mà thôi. Một là vì hắn đã quá ngây thơ mà tin dùng tên Bạch Long Sứ Vi Tiểu Bảo khôn ngoan xảo trá. Hai nữa là do tập trung vào tu luyện võ công, hắn dù vẫn ngưỡng mộ và nhất mực cưng chiều, nhưng lại không làm tròn trách nhiệm của người chồng với Tô Thuyên, hay còn gọi là Hồng phu nhân. Để rồi trong một lần, Vi Tiểu Bảo nắm lấy cơ hội và nhập nhằng với giáo chủ phu nhân của mình. Cũng từ ấy, tỉnh cảm của Tô Thuyên thay đổi, và sau này nàng còn trở thành vợ cả của Vi Tiểu Bảo nữa.

10. Miêu Nhân Phụng

Nam Lan là vợ của Miêu Nhân Phụng, và cũng là người đã chịu ơn cứu mạng của chàng. Cứ ngỡ chuyện tình anh hùng cứu mỹ nhân này sẽ kéo dài một cách êm đẹp. Nhưng đáng tiếc là không. Thật sự thì lúc ấy Nam Lan chỉ cần một chỗ dựa, và sau này, cuộc sống vợ chồng bắt đầu phát sinh nhiều mâu thuẫn.

Đó cũng là lý do mà nàng ta bỏ cả chồng con để chạy theo Điền Quy Nông – gã trai phong lưu hào hoa và nhất là biết cách chiều lòng phụ nữ. Nhưng rồi gieo nhân nào gặp quả đấy, số phận của Điền Quy Nông cũng chẳng thể có hậu được trong Tuyết Sơn Phi Hồ

Tham khảo: dinhphong8104