10 anh hùng trong anime muốn bảo vệ thế giới nhưng lại vô tình phá hủy nhiều thứ (P.1)

The Reaper  - Theo Nhịp Sống Việt | 13/03/2020 06:00 PM

Mục đích tốt nhưng không phải lúc nào các anh hùng trong anime cũng đưa nó đi đúng hướng.

Anime là nơi đã sinh ra một số người anh hùng tuyệt nhất trên màn ảnh từng được biết đến, rất nhiều trong số đó đã trở nên phổ biến đến nỗi trở thành những cái tên chủ chốt trong thể loại này. Mặc dù vậy, không phải chỉ cần một bộ trang phục sành điệu và mái tóc giả tưởng là có thể trở thành một anh hùng anime thực thụ.

Đôi khi, các anh hùng anime của chúng ta có ý nghĩ tốt, nhưng họ không thực sự thực hiện điều đó một cách đúng đắn. Dưới đây là 10 anh hùng muốn cứu nhân loại nhưng đã vô tình phá hủy nó.

10. Senku

10 anh hùng trong anime muốn bảo vệ thế giới nhưng lại vô tình phá hủy nhiều thứ (P.1) - Ảnh 1.

Người đầu tiên trong danh sách là tân binh Senku Ishigami của bộ anime Dr. Stone. Anh là một thiếu niên yêu khoa học có nhiệm vụ khôi phục loài người và nền văn minh trở lại vinh quang trước đây, sau khi thế giới bị hóa đá. Mục tiêu của anh là mang tất cả con người trở lại và tái công nghiệp hóa thế giới đá cùng với những người bạn Taiju và Yuzuriha. Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi Senku buộc phải hồi sinh Tsukasa, một thanh niên mạnh mẽ đến kỳ lạ có thể giết chết một con sư tử bằng tay không.

Ngay sau đó, Tsukasa bắt đầu phá hủy những bức tượng đá của người lớn. Anh ta cầu xin Senku từ bỏ khoa học để tạo ra một thế giới được cai trị bởi những người trẻ tuổi và mạnh mẽ có thể phát triển, nếu không, Tsukasa sẽ giết Senku. Trong thế giới đá này, nơi bạn không có gì ngoài sức mạnh và trí tuệ của mình để nương tựa, tín ngưỡng của Tsukasa cũng nguy hiểm như Ngày tận thế!

9. Saitama

10 anh hùng trong anime muốn bảo vệ thế giới nhưng lại vô tình phá hủy nhiều thứ (P.1) - Ảnh 2.

Saitama trong One Punch Man được cho là một trong những anh hùng tuyệt nhất và tệ nhất trong tất cả các anime. Với sức mạnh có thể tiêu diệt bất kỳ kẻ thù nào trong một đấm duy nhất, Saitama dễ dàng là nhân vật mạnh nhất trong series của anh. mặc dù xếp hạng anh hùng của anh chỉ được hạng C. Điều đó cho thấy rằng, sức mạnh của Saitama là lý do duy nhất mà mọi người trông cậy vào người anh hùng này.

Mặc dù mọi người hâm mộ đều yêu thích anh chàng, nhưng sự thật là hầu hết những lần Saitama xuất hiện diệt quái vật, một nửa thành phố nơi đó cũng bị phá hủy luôn.

8. All Might

10 anh hùng trong anime muốn bảo vệ thế giới nhưng lại vô tình phá hủy nhiều thứ (P.1) - Ảnh 3.

Tiếp theo trong danh sách này là một người anh hùng quyến rũ được rất nhiều người mến mộ, All Might. Có thể thấy rõ rằng tình cảm của All Might với những người khác là thứ mang lại cho anh ấy sức mạnh.

Đây có thể là lý do tại sao anh ấy rất được yêu thích, nhưng nó cũng dẫn đến quyết định nhân từ của anh ấy là chỉ bỏ tù All For One thay vì tiêu diệt hắn ta. Là một nhân vật phản diện có thể hợp nhất năng lực bên trong mình và những người khác, All For One rõ ràng đặt ra một mối đe dọa cực kỳ nguy hiểm trong tương lai.

7. Erwin Smith

10 anh hùng trong anime muốn bảo vệ thế giới nhưng lại vô tình phá hủy nhiều thứ (P.1) - Ảnh 4.

Việc Erwin rất nhiều lần sử dụng đội của mình để làm mồi nhử Titan là lý do vị chỉ huy đáng kính của chúng ta có mặt trong danh sách này. Ở một nơi mà con người là thức ăn cho lũ khổng lồ, người ta cần một ý chí thép để lãnh đạo.

Tuy nhiên, việc Erwin sẵn sàng hy sinh bất cứ ai vì "lợi ích lớn hơn" khiến cho động cơ của anh trở nên khá khó hiểu. Chỉ cho đến khi các thành viên Trinh sát đoàn đến được tầng hầm ở Wall Maria của Eren Jaeger, mọi chuyện mới được tiết lộ. Hóa ra nỗ lực chiếm lại Wall Maria của Erwin thực sự chỉ được thúc đẩy bởi chính mong muốn ích kỷ của anh, để biết lý do tại sao cha anh phải chết. Tìm được đến sự thật này còn khiến anh phải buộc các thành viên còn lại của Trinh sát đoàn tự sát bằng cách xông vào Beast Titan, dẫn đến việc gần như tất cả bọn họ đều phải chết.

6. Hohenheim

10 anh hùng trong anime muốn bảo vệ thế giới nhưng lại vô tình phá hủy nhiều thứ (P.1) - Ảnh 5.

Người cha của anh em Elric không chỉ là nhà giả kim quyền lực nhất thế giới. Ông cũng là người chịu trách nhiệm cho việc Homunculus, Father, có được hình dạng con người. Bắt đầu từ việc Hohenheim đã thỏa thuận với Homunculus để giải phóng các nô lệ và thu thập kiến thức.

Điều này có thể đã không quá tệ, nếu như cái giá phải trả cho sự tự do và kiến thức của Hohenheim không phải là con người ở quê nhà Xerxes bị biến thành Đá giả kim. Hohenheim thậm chí đã có thể bù đắp cho sai lầm này bằng cách ngay lập tức đuổi theo Homunculus. Tuy nhiên, thay vào đó, ông lại lẩn trốn trong nhiều thập kỷ, trong khi Homunculus đang biến hàng ngàn người thành nhiều Đá giả kim hơn nữa.