Yakuza 6: Kyriu và bức thư cuối cùng

Andrew Anh  - Theo Helino | 02/05/2018 02:00 PM

Yakuza – một series game đến từ nhà phát hành SEGA của đất nước mặt trời mọc, kể từ khi ra mắt đến nay đã trở thành 1 tượng đài trong việc khắc họa mảng tối của cuộc sống Nhật Bản – mafia – hay còn gọi là Yakuza.

Dẫu vậy, ngoài những yếu tố hành động, bạo lực mạnh mẽ, những xung đột giữa các nhóm băng đảng khác nhau,… thì sau mỗi phần Yakuza, luôn có một thông điệp rất ý nghĩa về cuộc sống, gia đình, những người bạn chí hữu của mình. Và lần cuối cùng Kyriu còn xuất hiện, điều anh ấy muốn nói được thể hiện trong bức thư tuyệt mệnh cuối cùng gửi cho Daigo Dojima – Chủ tịch đời thứ 6 nhà Tojo Clan.

Xin được dịch nguyên văn bức thư sau:

“….

Tôi có hàng tá những thứ còn nuối tiếc trong cuộc sống này. Dẫu không có quyền được nói điều đó, nhưng tôi vẫn xem mình là bố cậu. Những điều mà tôi đáng lẽ ra phải nói với cậu biết bao nhiêu năm nay giờ chồng chất cao như núi. Nhưng tôi chẳng làm được gì cả, và quá nhiều thứ tôi còn chẳng kịp nói với cậu. Vài tuần trước, tôi đã chứng kiến rất nhiều kiểu quan hệ khác nhau, rất nhiều kiểu cha mẹ khác nhau. Có những người cha bị ràng buộc bởi truyền thống của đất nước mình (Ông Lo – 1 thành phần trong hội tam hoàng Saio, cha của đứa con chính gốc Jimmy Lo, và đứa con ngoài Yuta). Một người cha khác chẳng bao giờ yêu quý đứa con của mình và chỉ nhận ra tất cả khi đã quá muộn (ý chỉ ông Heizo Iwami, chủ tịch tập đoàn Iwami Shipbuilding, còn gọi là Takeru Kurusu trong Yomei Alliance). Có những đứa con, trên tất cả, muốn chứng minh bản thân cho cha mẹ chúng nó thấy những khả năng tuyệt vời của mình, chứng mình rằng, chúng xứng đáng nhận được tình yêu từ cha mẹ mình (ý chỉ Tsuneo Iwami, CEO của Iwami Shipbuilding và Jimmy Lo). Nhưng sự rạn nứt trong tình cảm giữa cha và con lại mang tới quá nhiều những đau buồn và tổn thương. Và chính tôi chứng kiến điều đó đầu tiên. Phải chẳng, những gia đình như thế không còn sự tin tưởng giữa những thành viên?

KHÔNG. Họ vẫn có một sự tin tưởng tuyệt đối với tất cả các thành viên của mình. Dẫu trong thực tại khắc nghiệt ấy, họ vẫn luôn cố gắng khẳng định sợi dây liên kết ấy, cố gắng lao động và chịu đựng khó khăn của cuộc sống. Nhưng đó chưa phải là câu trả lời. Họ đơn giản chỉ là chưa bao giờ dành đủ thời gian cho nhau như là một gia đình, và điều đó hủy hoại mối liên kết ấy. Nếu cậu nói với tôi, chẳng có gì quý giá hơn thời gian, thì tới cuối cùng, chúng ta cũng chỉ đi lại vào vết xe đổ của họ mà thôi. Tôi chưa bao giờ trông đợi trở thành chủ tịch đời thứ 4 của Tojo Clan. Thì sau đó tôi đưa cậu trở thành chủ tịch đời thứ 6. Daigo à, tôi xem cậu giống như con của tôi, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng là sẽ ủng hộ cho cậu. Rất dễ dàng khi nói tôi luôn có sự tin tưởng trong những phán quyết của cậu, hay nói cách khác, tôi giao mọi thứ của nhà Tojo Clan cho cậu, Daigo Dojima. Nhưng như vậy là chưa đủ. Thay vì tận hưởng những giây phút chúng ta ở bên nhau, tôi lại ném đi tất cả, chối bỏ cả mối quan hệ này. Tôi luôn chạy trốn, cũng như trốn tránh cậu, thay vì đối mặt với quá khứ của mình. Nghĩ về những thân phụ tôi đã gặp, chẳng có lời lẽ nào có thể diễn tả được nữa. Tôi không có quyền đê coi bản thân là cha cậu hay cha của Tojo Clan. Vì vậy, cho đến khi cậu đọc được bức thư này, có lẽ tôi đã đi xa lắm rồi. Nhưng xin đừng trả thù cho tôi như cách người con phải làm vậy với người cha bởi cuộc đời của tôi vốn chẳng đáng giá là bao. Và đó là khẩn cầu cuối cùng của tôi.

Daigo thân mến.”

Dẫu thông điệp này, không còn quá xa lại trong cuộc sống thường nhật của chúng ta, thế nhưng ở đâu đó trong cuộc sống này vẫn có những mối quan hệ chẳng còn lành lặn, vì dẫu cho mọi thành viên trong gia đình có tin tưởng nhau, thì sự bền chắc đó cũng nhanh chóng bị bào mòn, nếu chúng ta không bao giờ giành thời gian bên nhau.

Bức thư cuối cùng của Kyriu cũng chính là một thông điệp đúng đắn mà không chỉ SEGA nói riêng, mà của tất cả những con người Á Đông nói chung về giá trị của gia đình và sự tin tưởng. Và thậm chí dẫu cho Kyriu và Daigo không hề có máu mủ ruột thịt, thi khi họ cùng nhau sát cánh trong công việc cũng như trên chiến trường, tất cả họ đều là gia đình, một gia đình lớn mạnh.

Hy vọng những giá trị tốt đẹp về cuộc sống sẽ tiếp tục được SEGA truyền tải trong các phần tiếp theo của Yakuza.

Xem thêm:

Yakuza 6

Kyriu