Ý kiến bạn đọc: Không có Faker, không có SKT, đội nhà EVOS về nước: nửa sau MSI thật là NHẠT

Cua Kỳ Cục  - Theo Helino | 21/05/2018 02:57 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Một bên là đội tuyển hàng đầu thế giới, một bên là niềm tự hào của nền LMHT nước nhà, không ngoa khi nói rằng 2 lý do lớn nhất biến MSI trở thành một giải đấu thu hút đã không còn nữa, trong mắt của rất nhiều người Việt.

Với việc xách vali về nước, đội tuyển EVOS đã chính thức khép lại ước mơ “lặp lại lịch sử” của thế hệ đàn anh GAM. Tuy đã thực sự cố gắng và tạo được những dấu ấn nhất định trên đấu trường quốc tế nhưng theo một vài ý kiến, EVOS vẫn chưa thực sự sẵn sàng để trở thành người thừa kế cho vị trí vinh quang này.

Vậy là cùng với huyền thoại SKT thì EVOS cũng sẽ phải chịu cảnh ngồi nhà xem chung kết MSI và tự mình rút ra bài học. Một bên là đội tuyển hàng đầu thế giới, một bên là niềm tự hào của nền LMHT nước nhà, không ngoa khi nói rằng 2 lý do lớn nhất biến MSI trở thành một giải đấu thu hút đã không còn nữa, trong mắt của rất nhiều người Việt. Thậm chí có ý kiến cho rằng vòng chung kết MSI năm nay chỉ còn lại một chữ NHẠT.

Nhạt bởi vì người xem đã không còn cơ hội chứng kiến sự trở lại của Quỷ Vương Faker, nhạt bởi câu trả lời phỏng vấn ngông cuồng của Warzone đã có kết quả cuối cùng, nhạt bởi có lẽ ai ai cũng nghĩ sẽ lại là những trận đấu ru ngủ truyền thống, nhạt vì chúng ta những tưởng không có SKT, không có EVOS, giải đấu sẽ chỉ là một cái tên? Thậm chí có không ít ý kiến bông đùa rằng, EVOS về nước, đồng nghĩa với việc không còn có thêm những buổi phỏng vấn “nổ” của các thành viên đội tuyển Việt Nam nữa thì còn gì thú vị.

Thế nhưng có thực sự là như vậy?

Cảm giác uất ức, khó chịu, trống rỗng khi đội tuyển mình yêu thích không có tên tại giải đấu là điều dễ hiểu, cái nhạt ở đây chính là thể hiện mớ cảm xúc hỗ độn ấy. Còn lại cần phải thừa nhận rằng 4 cái tên xuất hiện tại vòng chung kết là hoàn toàn xứng đáng, và cũng không thể nào đặt những Uzi, Khan, Peanut… dưới trướng SKT và EVOS được, nhất là thời điểm hiện tại, nhất là khi Uzi vừa bắn tan nát đại diện của King-Zone DragonX và lật đổ đế chế hàng năm trời của người người Hàn.


Màn trình diễn khủng khiếp của Uzi chẳng lẽ chưa đủ để thỏa mãn hàng triệu người hâm mộ?

Màn trình diễn khủng khiếp của Uzi chẳng lẽ chưa đủ để thỏa mãn hàng triệu người hâm mộ?

Thậm chí phần đông cộng đồng còn cho rằng, chính việc SKT bị loại mới khiến giải đấu này “còn có cái mà xem” thay vì một kịch bản cũ rích đã tái diễn nhiều năm nay. Và dù phải dừng bước đầy tiếc nuối nhưng những gì EVOS thể hiện đều đã được tất cả các khu vực khác công nhận và tôn trọng. Dù có SKT và EVOS hay không thì MSI vẫn sẽ là giải đấu của những kẻ mạnh nhất trên con đường đến với vị trí tối cao nhất. Và sự tranh giành ấy sẽ không bao giờ là nhạt cả.

Nghĩ theo một hướng khác, thì những đội tuyển còn lại trên đấu trường đỉnh cao này, chính là những người đã khiến cả SKT và EVOS phải mang danh kẻ chiến bại. Tại sao lại không đáng để xem? Tại sao lại nói rằng cả vòng chung kết sẽ chẳng còn gì hấp dẫn khi, nói một cách thẳng thắng, dù là EVOS hay đến cả SKT cũng chưa có đủ khả năng để đặt chân đến đó? Những đội tuyển từng hạ gục chúng ta dưới chân họ, xứng đáng nhận được cái nhìn đối trọng từ không chỉ Việt Nam, mà còn là bất cứ một khu vực nào khác.

Ai cũng có những cảm xúc của riêng mình, tuy nhiên khi nỗi buồn thất bại qua đi, khi đã đủ bình tĩnh để nhìn thẳng vào sự việc, chúng ta đều sẽ nhận ra rằng MSI vẫn sẽ là MSI, là con ngựa bất kham mà bất cứ đội tuyển nào cũng muốn khao khát chinh phục. Hiện nay, cả thế giới đang đổ dồn về chiến thắng tuyệt vời của RNG, trước kỷ nguyên mới, trang sử mới được mở ra cho nền LMHT toàn cầu, trước sự sụp đổ của đế chế Hàn Quốc, chẳng lẽ chúng ta lại cố chấp đến mức tẩy phán xét cả giải đấu chỉ vì mọi chuyện không đi đúng ý?


Sự sụp đổ của đế chế Hàn Quốc mở ra một trang mới cho nền LMHT thế giới

Sự sụp đổ của đế chế Hàn Quốc mở ra một trang mới cho nền LMHT thế giới

Sự thật là, trong khi bạn ngồi đó và kêu MSI nhạt, thì hàng triệu người hâm mộ đang đứng ngồi không yên đếm từng giờ từng phút một để đến với cặp đấu cuối cùng.Vậy có nghĩa là không phải MSI nhạt, mà là bởi vì bạn… ăn quá mặn mà thôi.