Vương Giả và nỗi lòng của những cư dân nhược quốc

Pink  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/07/2016 09:00 AM

Vương Giả
Vương Giả

Webgame RPG

30/06/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Dân chúng tại những quốc gia bị xem là nước yếu luôn phải chịu thiệt thòi đủ điều, khó làm nhiệm vụ, bất an khi luyện cấp, gạch Thái Miếu thì luôn thua kém hai kẻ láng giềng còn lại.

Vô tình trở thành dân nước yếu

Ngoài cuộc sống thật, có khi nào bạn thầm nghĩ, tại sao mình không được sinh ra trong một đất nước hùng mạnh, giàu có và văn minh? Liệu cuộc sống của mình khi đó như thế nào? Đó không chỉ là sự ganh tỵ mà nó còn là ước muốn chung nhất của mỗi con người khi cùng chung sống trong một cộng đồng, đó là làm thế nào để dân giàu, nước mạnh.

Thế nhưng trong thế giới ảo mà đơn cử là trò chơi trực tuyến Vương Giả, sự lựa chọn ban đầu và không thể thay đổi có thể khiến bạn phải sinh sống trong một đất nước được xem là... yếu nhất server. Có khi nào bạn cảm thấy mình bị thiệt thòi hơn những người chơi ở các quốc gia khác? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ý kiến của các game thủ xem họ nghĩ gì khi phải sống trong một đất nước được xem là "kẻ yếu" của mỗi máy chủ nhé.

"Khởi đầu, lập tài khoản đầu tiên định vào Triệu hoặc Yên, nhưng lỡ tay vào nhầm... Tề quốc. Thôi kệ , nước nào mà chả là nước, cũng chỉ là cái tên thôi mà! Thế nhưng, khi đã cuốn hút thực sự vào game và chơi say mê thì tôi lại khá thất vọng về sự lựa chọn của mình. Vìq quốc gia mà bản thân lựa chọn lúc nò cũng nằm chót bảng so với hai kẻ láng giếng khó chịu". Game thủ có biệt danh Doraemon cho biết.

Dân nước yếu khổ sở trăm bề

Thông thường nước yếu là nước có lượng game thủ lựa chọn ít nhất và cũng có ít "đại gia" chịu đầu tư tiền bạc vào game. Quả thật phải thừa nhận nước yếu rất thiệt thòi trong khoản đấu tranh với các nước khác.

Chưa hết, khi Do Thám thì cả nước cũng chỉ những nhân vật cấp cao có thể lọt qua hàng phòng thủ biên giới của đối phương để hoàn thành nhiệm vụ. Vận Tiêu thì luôn phải nơm nớp lo âu vì nước mình có mấy ai mạnh để chống lại những đạo quân cướp bóc từ Triệu hay Yên quốc?

Nhưng có lẽ điều bức xúc nhất là: "Nước yếu luôn là sự lựa chọn hàng đầu của hai kẻ còn lại mỗi khi cần thực hiện các nhiệm vụ Vinh Dự như cướp gạch, giết đại thần và phá hủy quốc kỳ. Thế nên đôi khi chỉ cần đi dạo một vòng trong Vương Thành cũng có thể gặp một lố người nước khác với đủ loại quốc tịch, cứ như nước mình là khu trung lập vậy". Một thần dân nước Tề tại máy chủ S1 ấm ức.

Chính vì vậy mà những người chơi ở nước yếu chẳng mấy khi được an tâm treo máy luyện công. Vì khi thực hiện nhiệm vụ, các binh sĩ quốc gia khác luôn sẵn sàng... hạ sát bất cứ người dân bản địa nào trên đường di chuyển của họ, mà địa điểm họ thích làm nhiệm vụ cũng đa dạng phong phú, từ Địa Cung cho đến Đầm Lầy, từ Bạch Cốt Động cho đến Tây Giao.

Còn nói đến Vận tiêu thì còn "đau tim" hơn nữa, trong khi các nước mạnh thành lập hẳn những đội quân bảo kê trong thời gian quốc vận, có các cao thủ sẵn sàng dùng chuồn chuồn tre bay đến cứu viện khi nguy cấp,… Trong khi đó, dân nước yếu chỉ có cách là chơi chiến thuật "du kích", canh chuẩn thời gian để lén lút vận tiêu trong sự hồi hộp và lo lắng.

Nhưng tinh thần đoàn kết rất cao

Mỗi khi đại thần và quốc kỳ bị đánh phá sẽ khiến cho điểm kinh nghiệm đánh quái giảm 50% trong 15 phút; vận tiêu, do thám, cướp gạch... đa phần các hoạt động đều sẽ không quá thuận lợi. Tất cả điều đó đều cho thấy, dân nước yếu phải chịu thiệt thòi đủ điều. Vậy điều gì vẫn giữ họ ở lại mà không tìm một đất nước giàu mạnh hơn để "nhập tịch"?

Theo nhiếu game thủ đang sinh hoạt tại yến quốc, họ cho rằng khi suy nghĩ thoáng ra thì thấy chơi nước yếu cũng vui, ít người nên quốc gia làm cái gì cũng phải đoàn kết, trừ một số thành phần "trẻ trâu", còn không thì quen được toàn người đứng đắn nên cảm thấy dễ chịu.

Vì có tâm lý là nước yếu nên các game thủ rất khiêm tốn và nhận thức rất tốt đối với văn hóa game, làm nhiệm vụ hay luyện cấp chung với nhau rất vui. Vì lúc nào cũng phải dè chừng nước khác qua càn quét nên có thời gian theo dõi màn hình để nói chuyện với nhau.

Bên cạnh đó để xem như bồi thường cho nhược quốc, hệ thống còn cung cấp nhiệm vụ Nằm Gai Nếm Mật cung cấp một lượng lớn vinh dự sau khi kết liễu đủ 1000 con quái theo yêu cầu. Ngoài ra các hoạt động hấp dẫn mang lại cho người chơi nhiều điểm kinh nghiệm và công trạng như Chiêu Binh, Vận Tiêu đều được ưu đãi nhất định mỗi khi làm mới.

Qua những bất lợi và ưu đãi khi lỡ chọn gia nhập một nước yếu trong Vương Giả chúng ta có thể thấy, càng gặp nhiều khó khăn con người càng có nhiều động lực để vươn lên. Điều cần làm không phải là than thở, hay ấm ức mà cần phải hành động thực tế để đóng góp cho đất nước dần trở nên giàu mạnh.

Tìm hiểu thêm thông tin tại: http://www.gamelumi.com/vg/

Tham giao trao đổi tại fanpage: https://www.facebook.com/vg.gamelumi/