[Vui] Đây là lý do mà người Nhật lúc nào cũng ra máy bán hàng tự động, mua cái gì cũng có hết!

DS  - Theo Helino | 27/05/2018 09:31 PM

Có tới 5 triệu máy bán hàng tự động ở Nhật, thế nên không có gì lạ nếu nơi này bán những món đồ không tưởng.

Nếu ai đã có dịp ghé thăm Nhật Bản hoặc đã từng ở lại đây trong một thời gian thì sẽ để ý thấy, ở các thành phố lớn như Tokyo, số lượng máy bán hàng tự động là nhiều vô kể. Những chiếc máy này đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống hàng ngày của người dân tại đây. Nó xuất hiện gần như ở khắp mọi nơi, như bên trong cửa hàng tiện lợi, trong những con hẻm, ngõ nhỏ, nơi dân cư đông đúc hay các tòa nhà kinh tế với kích thước khổng lồ. 

Theo ước tính, hiện đang có tới hơn 5 triệu máy bán hàng tự động trên khắp Nhật Bản. Như vậy, cứ 23 người thì sẽ có 1 máy bán hàng, đây thực sự là con số mà ít nước nào có thể vượt qua. Thế nên, ngoài các máy bán hàng tự động bình thường, người ta còn làm ra cả những chiếc máy bán hàng tự động kỳ quặc bậc nhất, có lẽ chỉ có tìm thấy ở xứ sở hoa anh đào mà thôi, hãy cùng điểm qua một vài chiếc máy như thế.

1. Chiếc máy bán con dấu tự chế. Chỉ cần đưa tiền nhập tên bạn vào, sau 3 phút chiếc máy sẽ trả lại cho bạn 1 con dấu như hàng xịn!

[Vui] Đây là lý do mà người Nhật lúc nào cũng ra máy bán hàng tự động, mua cái gì cũng có hết! - Ảnh 1.

2. Lên chùa mà cần xin bùa thì không cần phải đi gặp các nhà sư nữa, cứ ra đây đóng tiền là xong.

[Vui] Đây là lý do mà người Nhật lúc nào cũng ra máy bán hàng tự động, mua cái gì cũng có hết! - Ảnh 2.

3. Xem số, xem quẻ, xem tử vi cũng được bán qua máy bán hàng tự động cả, tiện lợi đến thế cơ mà?.

[Vui] Đây là lý do mà người Nhật lúc nào cũng ra máy bán hàng tự động, mua cái gì cũng có hết! - Ảnh 3.
[Vui] Đây là lý do mà người Nhật lúc nào cũng ra máy bán hàng tự động, mua cái gì cũng có hết! - Ảnh 4.

4. Mua chả cá thì không phải ra chợ, cứ ra máy bán hàng tự động là có.

[Vui] Đây là lý do mà người Nhật lúc nào cũng ra máy bán hàng tự động, mua cái gì cũng có hết! - Ảnh 5.

5. Đỉnh cao của tiện lợi chính là máy bán mỳ. Không phải là mỳ tôm, mà là soba hẳn hoi, mà thậm chí còn có cả ống đũa để bạn tiện thoải mái ăn uống.

[Vui] Đây là lý do mà người Nhật lúc nào cũng ra máy bán hàng tự động, mua cái gì cũng có hết! - Ảnh 6.
[Vui] Đây là lý do mà người Nhật lúc nào cũng ra máy bán hàng tự động, mua cái gì cũng có hết! - Ảnh 7.
[Vui] Đây là lý do mà người Nhật lúc nào cũng ra máy bán hàng tự động, mua cái gì cũng có hết! - Ảnh 8.
[Vui] Đây là lý do mà người Nhật lúc nào cũng ra máy bán hàng tự động, mua cái gì cũng có hết! - Ảnh 9.

6. Thính để tán gái thì hơi khó, nhưng thính để bắt cá thì hoàn toàn có thể.

[Vui] Đây là lý do mà người Nhật lúc nào cũng ra máy bán hàng tự động, mua cái gì cũng có hết! - Ảnh 10.

7. Dĩ nhiên, máy bán hàng tự động thì không thể thiếu bia rượu được rồi, nhưng không phải là dễ để mua được chúng.

[Vui] Đây là lý do mà người Nhật lúc nào cũng ra máy bán hàng tự động, mua cái gì cũng có hết! - Ảnh 11.

8. Các loại pin cũng được bán luôn trong máy bán hàng, đảm bảo đi đâu cũng không lo hết pin.

[Vui] Đây là lý do mà người Nhật lúc nào cũng ra máy bán hàng tự động, mua cái gì cũng có hết! - Ảnh 12.

9. Áo lót cũng có luôn...

[Vui] Đây là lý do mà người Nhật lúc nào cũng ra máy bán hàng tự động, mua cái gì cũng có hết! - Ảnh 13.

10. Mỳ cốc.

[Vui] Đây là lý do mà người Nhật lúc nào cũng ra máy bán hàng tự động, mua cái gì cũng có hết! - Ảnh 14.

11. Chuyên bán kẹo cao su đủ loại, ai ăn thì xin mời.

[Vui] Đây là lý do mà người Nhật lúc nào cũng ra máy bán hàng tự động, mua cái gì cũng có hết! - Ảnh 15.

12. Sushi.

[Vui] Đây là lý do mà người Nhật lúc nào cũng ra máy bán hàng tự động, mua cái gì cũng có hết! - Ảnh 16.

13. Sốt chấm thịt nướng.

[Vui] Đây là lý do mà người Nhật lúc nào cũng ra máy bán hàng tự động, mua cái gì cũng có hết! - Ảnh 17.
[Vui] Đây là lý do mà người Nhật lúc nào cũng ra máy bán hàng tự động, mua cái gì cũng có hết! - Ảnh 18.
[Vui] Đây là lý do mà người Nhật lúc nào cũng ra máy bán hàng tự động, mua cái gì cũng có hết! - Ảnh 19.