Vừa vô địch Bắc Mỹ, siêu xạ thủ Doublelift chia sẻ bí quyết để trở thành cặp đôi botlane mạnh

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/09/2017 11:36 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với các thành viên của TSM sau khi lên ngôi vô địch LCS Bắc Mỹ mùa Hè 2017.

Vừa qua tại trung tâm TD Garden ở trung tâm thành phố Boston, Team SoloMid đã lại một lần nữa bảo vệ thành công chức vô địch LCS Bắc Mỹ, qua đó họ giành được chức vô địch thứ 6 của mình. Sau trận đấu, TSM đã có một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông và dưới đây chính là nội dung.

(Hỏi Bjergsen và Doublelift), các bạn đã thi đấu khá lâu tại LCS Bắc Mỹ và cũng giành được những danh hiệu, như thường lệ các bạn lại có mặt tại Chung Kết Thế Giới. Các bạn đã có động lực gì để có thể đạt được nhiều thành công đến như vậy?

Bjergsen: Điều đó khá là dễ dàng với tôi bởi vì tôi yêu trò chơi này. Tôi thích cảm giác tìm ra điều gì là tốt ở khu vực đường giữa, điều gì là tốt cho đội của tôi và chúng tôi nên thi đấu như thế nào. Và luôn luôn có những điều cần phải cải thiện sau mỗi mùa giải trôi qua. Tôi không bao giờ cảm thấy như chúng tôi là đội mạnh nhất cho tới thời điểm hiện tại, hay những suy nghĩ đại loại như là không một đội tuyển nào có thể đánh bại chúng tôi. Và cho đến khi chúng tôi đạt được những gì mình muốn, khi đó thì chúng tôi lại muốn cải thiện mình hơn nữa. Chúng tôi chưa bao giờ có cảm giác mình là đội tuyển mạnh nhất cả.

Doublelift: Tôi nghĩ rằng việc giành chiến thắng cùng với TSM thực sự là một kỷ niệm lớn lao đối với tôi. Hiện tại đối với tôi, tôi không nghĩ rằng việc cố gắng giành chiến thắng không phải là vấn đề lớn đối với chúng tôi nữa. Chúng tôi chỉ đơn giản là thi đấu và mang về chiếc cúp vô địch. Do đó tất cả những gì mà chúng tôi đang suy nghĩ về đó là Chung Kết Thế Giới. Nhưng có lẽ là trong năm ngoái, ít nhất là đối với bản thân tôi thì tôi không có cảm giác yêu trò chơi này giống như hiện tại, khi mà tôi cảm thấy rất vui khi chơi xếp hạng đơn, khi đấu những trận đấu tập, và tôi thực sự thích cảm giác được cạnh tranh với các đội tuyển khác. Năm nay sẽ là một năm khác biệt đối với chúng tôi.

(Hỏi Hauntzer) Lúc mùa giải này bắt đầu, mọi người luôn hỏi rằng bạn có cảm giác thế nào khi thi đấu với Flame, khi thi đấu với Ssumday hay những tài năng khác của Hàn Quốc. Vậy cho đến thời điểm hiện tại thì bạn cảm thấy như thế nào về những tuyển thủ đường trên người Hàn này?

Hauntzer: Khi lần đầu tiên thi đấu tại LCS Bắc Mỹ tại giải mùa xuân, tôi nghĩ rằng họ đã thi đấu không xứng đáng với những gì mà người hâm mộ kỳ vọng vào họ. Bạn biết đấy, tất cả mọi người đều nghĩ rằng những tuyển thủ đường trên người Hàn đều thi đấu tốt, nhưng trong giải mùa xuân thì họ đã không thi đấu tốt đến vậy, tôi đoán rằng tôi đã tìm thấy điểm yếu của họ. Và tại giải mùa hè, kể từ khi Doublelift quay trở lại, chúng tôi đã mạnh mẽ hơn nhiều. Tôi có thể nói rằng họ đã cải thiện bản thân khá nhiều. Ssumday và Flame đã vượt trội hoàn toàn so với màn trình diễn của chính họ trong giải mùa xuân. Nhưng nếu xét tổng thể tất cả những tuyển thủ đường trên người Hàn thì tôi vẫn xem họ là những tuyển thủ xuất sắc nhất.

(Hỏi Doublelift) Trước đây bạn đã từng đề cập rằng bạn giành một sự tôn trọng rất lớn giành cho CLG và C9, và bạn không muốn đưa IMT vào câu lạc bộ của những người chiến thắng, nơi mà chỉ có 3 đội tuyển xứng đáng góp mặt. Vậy bạn nghĩ bao lâu nữa thì mới có đội tuyển thứ 4 tham gia vào đó?

Doublelift: Gần như là đã có được 1 đội tuyển thứ 4 đó rồi. Tôi nghĩ rằng DIG và IMT thực sự đã có những nỗ lực của riêng họ, và đây là một mùa giải khá đáng tiếc với họ. Tôi nghĩ rằng sẽ phải mất một khoảng thời gian nữa mới có đội tuyển thứ 4 như vậy. Tôi nghĩ rằng câu lạc bộ của những người chiến thắng có 3 đội tuyển bởi vì chúng tôi đã giành được 3 chức vô địch, và đây cũng là chức vô địch thứ 3 liên tiếp của TSM. 3 là một con số đẹp và tôi thích số 3.

(Hỏi Doublelift và Biofrost) Trong suốt mùa giải này, các bạn đã chứng kiến khá nhiều cặp đôi đường dưới mạnh, và cả những cá nhân xuất sắc ở khu vực đường dưới. Vậy các bạn nghĩ điều khiến cho các bạn khác biệt với họ là gì?

Doublelift: Thật kỳ lạ, tôi luôn là một phần của những cặp đôi đường dưới mạnh, ví dụ như là tôi và Chauster, rồi kế đến là tôi và Aphromoo, và giờ là tôi và Biofrost. Tôi nghĩ rằng điều có thể khiến tôi trở thành một phần của những cặp đôi mạnh đó chính là không sợ nói với người còn lại những điểm mà mình không thích ở họ. Và một điều nữa là bạn luôn luôn trách móc người đồng đội của mình hoặc là bạn lại không bao giờ trách móc họ, tôi nghĩ đó thực sự là một vấn đề lớn đối với các cặp đôi đường dưới. Chỉ khi đặt mình vào tình cảnh của người đồng đội ở đương dưới thì khi đó bạn mới có thể thấu hiểu họ, và khi đó bạn sẽ luôn nói với họ rằng: “”Này, chúng ta nên thử làm điều này xem” hoặc là “Tôi nghĩ điều này thực sự tốt và tôi nghĩ rằng điều này là khá tệ”, các bạn chỉ cần nói chuyện cởi mở với nhau thôi. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã gặp vấn đề trong khá nhiều thời điểm trong mùa giải này, bởi vì chúng tôi đã không lựa chọn đúng những vị tướng cần thiết, hoặc là chúng tôi không thi đấu đúng cách hoặc là các cặp đôi đường dưới khác đã outplay chúng tôi trong những giao tranh 2 vs 2. Vì vậy, bạn chỉ cần luôn luôn học hỏi và luôn nói chuyện với người đồng đội của mình, đó mới là điều quan trọng nhất, ngay cả khi bạn đã là một tuyển thủ xuất sắc. Nếu như các bạn không thể giao tiếp tốt với nhau thì cũng sẽ không thể có kết quả tốt được.

Biofrost: Tôi nghĩ rằng các cặp đôi đường dưới khác có kỹ năng cá nhân rất tốt nhưng lại chưa thể mở rộng thêm điều đó. Một ví dụ điển hình của một bộ đôi mà có thể không phải là những người có kỹ năng cao nhất nhưng lại là một bộ đôi mạnh đó chính là Adrian và Altec. Họ thực sự biết làm thế nào để kiểm soát đợt lính và họ thực sự làm rất tốt trong việc quyết định khi đảo sẽ đi đảo đường còn khi nào sẽ ở lại đường. Do đó đây là một cặp đôi mạnh dù cho họ không phải là những người có kỹ năng cá nhân tốt nhất. Một số xạ thủ như Piglet, anh ấy thực sự rất mạnh mẽ trong giai đoạn đi đường nhưng lại không thể phối hợp với người chơi hỗ trợ giống như Altec và Adrian.

(Còn tiếp)