Vừa đi dự đám tang bố vợ về, con rể hoảng hồn nhận được cuộc gọi từ chính người đã khuất

DS  - Theo Helino | 16/06/2019 06:55 PM

Câu chuyện khiến người nghe rợn tóc gáy này xảy ra ở huyện Bảo Ưng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Gần đây, ở xã Hạ Tập, huyện Bảo Ưng, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), có gia đình ông Từ (tên giả) đang chuẩn bị làm tang lễ cho bố vợ. Vào buổi sáng trước lúc hạ thổ quan tài, người nhà quyết định cho tất cả những vật dụng lúc sống của người bố vào quan tài, từ điện thoại, đồ dùng sinh hoạt cá nhân đều được chôn theo với người đã mất. Tuy nhiên, chỉ tới buổi trưa cùng ngày, người con rể là ông Từ đã nhận được một cuộc gọi vô cùng kỳ lạ, từ chính điện thoại của... người bố vợ đã mất.


Clip toàn cảnh vụ việc kì lạ xảy ra ở tỉnh Chiết Giang (Nguồn: Kankan News)


Vừa đi dự đám tang bố vợ về, con rể hoảng hồn nhận được cuộc gọi từ chính người đã khuất - Ảnh 2.

Ông Từ bỗng dưng nhận được cuộc gọi từ người cha vợ đã mất. (Ảnh: Kankan News)

Lúc nhận được cuộc gọi kỳ lạ này, ông Từ cảm thấy vô cùng hoảng sợ, điện thoại kêu một lúc lâu nhưng ông cũng không dám nhận cuộc gọi. Sau khi người nhà của ông biết chuyện, ai ai cũng cảm thấy kinh sợ không kém. Tuy nhiên, người chết thì không thể gọi điện thoại được, chuyện này phải chăng có uẩn khúc gì đằng sau? Vì thế, gia đình ông Từ quyết định đi báo cảnh sát, cuối cùng cũng phát hiện ra chân tướng cuộc gọi kì lạ này.

Vừa đi dự đám tang bố vợ về, con rể hoảng hồn nhận được cuộc gọi từ chính người đã khuất - Ảnh 3.

Hóa ra, từ lúc quan tài hạ thổ, đã xuất hiện những kẻ đạo tặc chuyên đi trộm mộ "ghé thăm" ngôi mộ của bố vợ ông Từ. Tiền lẻ để trong hộp tro cốt, điện thoại, máy ghi âm và các vật dụng khác đều không cánh mà bay. Phía cảnh sát còn phát hiện ra vào ngày quan tài hạ thổ, ở nghĩa trang xuất hiện hai kẻ tình nghi.

Vừa đi dự đám tang bố vợ về, con rể hoảng hồn nhận được cuộc gọi từ chính người đã khuất - Ảnh 4.

Cảnh sát rất nhanh chóng bắt được hai kẻ tình nghi, một kẻ họ Hạ và một kẻ họ Lưu về quy án. Tên họ Hạ sinh năm 1991, là một người câm điếc, còn tên họ Lưu sinh năm 1985. Cả hai người này sau khi ra tù thì thường xuyên đi làm những chuyện bậy bạ, đến cả trộm mộ cũng dám làm. Được biết, sau khi khai quật ngôi mộ của người đã khuất, hai tên này đã nghịch điện thoại của bố vợ ông Từ và vô tình gọi điện thoại cho ông.

Không chỉ khai quật mộ nhà ông Từ, phía cảnh sát cho biết, vào khoảng tháng 8 đến tháng 10 năm 2018, tên họ Hạ và tên họ Lưu này đã thực hiện tổng cộng trên 10 vụ án khác nhau. Gần đây, tòa án huyện Bảo Ưng đã tiến hành xử lý vụ án này, hai tên họ Hạ và họ Lưu bị xử tội ăn cắp, phạt tù 7 tháng và 1000 NDT (tương đương 3,5 triệu VND).

(Nguồn: Kankan News)