Vừa cướp Baron cực hay với Leblanc, nhưng pha xử lý tệ hại này khiến Faker thốt lên: "Tôi đánh như Đồng Đoàn?"

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/03/2017 03:37 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Tôi đánh như... Đồng Đoàn?

Như các bạn đã biết, Faker là game thủ Liên Minh Huyền Thoại vĩ đại nhất trong lịch sử. 3 lần nâng cao chiếc cúp vô địch CKTG, cùng với đó là vô số nhưng danh hiệu lớn nhỏ từ LCK cho đến IEM, MSI,...Người ta gọi anh với cái tên "Quỷ Vương Bất Tử". Thời gian có thể trôi qua, Faker vẫn luôn đứng trên đỉnh cao, chờ những người phía sau "đuổi theo" mình.


Faker - tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại số một thế giới

Faker - tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại số một thế giới

Giống như lời MaRin, cựu đội trưởng của SKT T1 hiện đang đầu quân cho Afreeca trả lời phỏng vấn: "Faker là số 1 và không ai có thể so sánh được với cậu ấy. Faker là một thiên tài đấy! Chỉ khi bạn ở trong cùng một đội với Faker bạn mới có thể hiểu, Faker là một người mà bạn không thể vượt qua được".

Và đó chắc chắn là sự thật vì trước đến nay, vẫn chưa ai có thể vượt qua được Thánh Nerf, không một ai cả. Ngày hôm qua, Faker và những người đồng đội của mình đã có chiến thắng nhẹ nhàng trước ROX Tigers. Qua đó chính thức ghi tên mình vào trận chung kết năm nay. Những ứng cử viên nặng ký sẽ gặp SKT T1 ở trận chung kết vẫn là Samsung Galaxy hay KT Rolster.

Có thể thấy rõ, nếu cứ thi đấu với phong độ như hiện tại, việc Faker nâng cao chiếc cúp vô địch CKTG lần thứ 4 và thứ 3 liên tiếp. Vĩ đại là vậy, thế nhưng cũng có những lúc Faker nghĩ mình thi đấu như Đồng Đoàn. Chưa kể lúc đó, Faker vừa có một pha cướp Baron như thần.

Tôi đánh như Đồng Đoàn