Vũ! Lên kim cương tôi sẽ thách đấu với cậu!

Hoàng Đình Nhật Tân  - Theo Helino | 08/04/2018 03:00 PM

Bài dự thi của độc giả Hoàng Đình Nhật Tân.

Trong thế giới game, ai cũng mang trong mình một thần tượng, một người truyền cảm hứng cho lối chơi giúp ta học hỏi thêm nhiều điều. Với bạn có thể là những tuyển thủ với kĩ năng siêu quần: Faker, Bang, Insec, Dendi ,.. hay thậm chí là những streamer nổi tiếng như pewpew, viruss,.. Nhưng với tôi thần tượng đầu tiên và cũng là người dẫn dắt tôi vào làng game không ai khác ngoài Vũ - cậu bạn học chung cấp 2.

Năm ấy khi tôi mới ngô nghê vào mái trường THPT thì tôi còn khá rụt rè, thậm chí có phần hơi tự kỉ, khi chả giao tiếp hay kết thân với ai. Chỉ ăn ngủ học, học ngủ ăn như một cỗ máy đúng nghĩa. Cho đến một hôm, tôi được phân công vào nhóm với Vũ để làm một bài tập về làm thơ 4 chữ. Tất nhiên cả hai đứa đều không phải dạng khá Văn nên chúng tôi quyết định mượn sức mạnh từ Internet.

Hai đứa hùn nhau tiền đi Net, tuy nhiên phần tìm thơ lại nhanh hơn nhiều so vs chúng tôi nghỉ, nên dư ra thời gian, chúng tôi bắt đầu lọ mọ... tìm game. Ban đầu chỉ là những Ben 10, Mario đơn giản thì không có gì đáng nói. Cho đến khi tụi tôi tò mò vào một tựa game mà mấy đứa trong quán đều chơi: Liên minh huyền thoại.

Tuy mới chân ướt chân ráo chơi xong dăm ba cái hướng dẫn mà tụi tôi cảm thấy cuộc đời đã quá màu hồng, nên với máu "trẩu" trong người, chúng tôi bắt đầu gạ solo với mây đứa trong Net. Kết quả thì các bạn cũng tưởng tượng ra rồi đấy. Tôi với Vũ liên tục bán... mạng cho top đối phương. Khi KDA đến 0-17 tôi mới thực sự hối hận.

Lúc đó tôi nghĩ ngây thơ là tụi này hack này nọ, tôi chê LMHT là game rác và tính chả bao giờ chơi lại nó nữa. Nhưng Vũ thì không, cậu ấy tìm tòi và chỉ tôi nhiều mẹo combo của các tướng, giúp tôi thu hẹp trình độ với mấy đứa trong Net hơn. Trong lần tái đấu sau đấy thì tôi và vũ đã có một trận đại chiến ra trò, và cuối cùng cũng thắng lợi.

Trong mắt mọi người thì chơi game là hư, là xấu, làm suy giảm thành tích học tập,.. nhưng nhờ Vũ thành kiến ấy đã bị lung lay đi khá nhiều. Cậu ấy liên tục dẫn đầu lớp trong khoản học tập, về mảng game thì cũng không phải tay vừa khi đã leo lên đến Kim Cương sau có 2 mùa, trong khi tôi vẫn lẹt đẹt ở Rank bạc 3. Ấy vậy mà cậu ấy chưa một lần bỏ tôi, luôn Support cho tôi dù tôi AD còn chả biết hit, run các thứ.

Không chỉ vậy, Vũ còn mang tôi đến 1 ngôi nhà thứ 2 thật sự, một group "Gỗ đoàn" luôn giúp đỡ lẫn nhau, ăn hành cùng nhau và Dual cùng nhau. Dần dần tôi trở nên sôi nổi hơn, hòa nhập hơn, yêu đời hơn. Vũ luôn là người mà tôi muốn vượt qua nhất, luôn là động lực để tôi cố gắng và luôn là chỗ dựa mỗi khi bị cả team "bóc phốt". Dù vì nhiều lí do khác nhau, chúng tôi không còn chơi cùng nhau nữa, nhưng mà thần tượng ơi, cảm ơn cậu đã làm thay đổi con người tôi, cảm ơn đã dẫn tôi đến một chân trời mới, cảm ơn cậu về tất cả.

Mong cậu đọc được bài viết này, Vũ.

Để tham gia cuộc thi Cây Bút Vàng mùa 2, các bạn hãy gửi bài viết về hòm thư caybutvang@gamek.vn.

Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY.

Cùng đọc các bài dự thi khác của Cây bút vàng 2018 tại ĐÂY.