Với cả 5 thành viên đều mới chỉ 10 tuổi, tuy nhiên đội game “trẻ trâu” này lại vừa giành được chiến thắng đầu tiên trong một giải chuyên nghiệp

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/04/2017 12:49 PM

Đội game này có tên Team Cancer, được lập ra bởi 5 câu nhóc học lớp 4 đang sinh sống tại thành phố Laoag, Iiocos Norte phía Tây Bắc Philippines.

Mới đây, vòng loại khu vực Philippines của giải đấu DOTA 2 Manila Masters vừa xuất hiện một hiện tượng thú vị. Đó là việc một đội game với cả 5 thành viên mới chỉ 10 tuổi tuy nhiên lại vừa giành được chiến thắng đầu tiên tại một giải đấu chuyên nghiệp. Đội game này có tên Team Cancer, được lập ra bởi 5 câu nhóc học lớp 4 đang sinh sống tại thành phố Laoag, Iiocos Norte phía Tây Bắc Philippines.

Trong game đấu đặc biệt này, Team Cancer đã pick một hình mang đậm phong cách SEA với: Anti Mage đi mid, Bloodseeker carry, Phantom Assassin solo offlane và cuối cùng là Lion support. Với một đội hình dị dạng là vậy, tuy nhiên có lẽ do được luyện tập nhiều tại đấu trường vô cùng khắc nghiệt ở server SEA nên Team Cancer vẫn vận hành vô cùng trơn tru và hợp lý. Kết quả, sau trận mở màn, đội game với cả 5 thành viên đang học lớp 4 đã có được chiến thắng đầu tiên tại giải.

Sau khi vượt qua được đối thủ đầu tiên, những cậu nhóc này sẽ phải tiếp tục đến với những thử thách khác khó khăn và khốc liệt hơn. Với kinh nghiệm non kém và kỹ năng chưa hoàn thiện, có thể Team Cancer sẽ thua và sớm rời giải, tuy nhiên đây sẽ là những trải nghiệm vô cùng quý giá nếu các cậu nhóc này muốn tiếp tục phát triển và gắn bó với sự nghiệp game thủ.

Sự xuất hiện của Team Cancer một lần nữa lại cho thấy tiềm năng to lớn của thể thao điện tử Philippines. Không phải ngẫu nhiên mà gần đây các đội tuyển DOTA 2 của họ lại đang gặt hái được nhiều thành tích tốt trên đấu trường quốc tế. Nếu tiếp tục duy trì tốc độ phát triển nhanh chóng này, nhiều khả năng trong tương lai gần, Philippines sẽ trở thành một thế lực đáng gờm trên bản đồ eSports thế giới.