Vờ mượn điện thoại của "game thủ" để chiếm đoạt

PV  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/05/2016 11:25 AM

Lưu vờ bấm điện thoại gọi cho bạn, rồi lợi dụng lúc game thủ kia mải chơi game không để ý, hắn cầm điện thoại lẻn ra sau quán internet, trèo tường bỏ trốn.

Mò vào các quán internet với bộ dạng dân “nghiền” game, Đặng Trần Lưu (SN 1991) trú tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội lân la làm quen với các “game thủ” rồi tranh thủ hỏi mượn điện thoại gọi cho người quen ra “cứu net”. Sau 1-2 phút ngồi tại chỗ nói chuyện, Lưu từ từ rời khỏi chỗ ngồi và… biến mất cùng chiếc điện thoại của “bạn game”.

Ngày 3-5, CAQ Bắc Từ Liêm cho biết đang tạm giữ hình sự Đặng Trần Lưu và Phạm Công Cường (trú tại tổ 9, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) để điều tra làm rõ các hành vi cướp giật và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, thông tin từ CAP Tây Tựu cho biết, đơn vị liên tiếp nhận đơn trình báo của người bị hại bị một nam thanh niên cùng ngồi chơi game trong quán internet hỏi mượn điện thoại để gọi cho người quen, nhưng chỉ sau 5 phút, người này đã biến mất cùng chiếc điện thoại.

Trong quá trình điều tra thủ phạm, vào khoảng 23h50 ngày 28-4, một tổ công tác CAP Tây Tựu làm nhiệm vụ phòng, chống cướp giật trên địa bàn phát hiện một nam thanh niên với biểu hiện nghi vấn, đã yêu cầu kiểm tra hành chính. Nam thanh niên khai tên Đặng Trần Lưu, đang lang thang tìm “con mồi” để cướp giật tài sản.

Tại cơ quan công an, Lưu khai nhận, sau một thời gian quan sát, Lưu phát hiện một số phụ nữ thường có thói quen khoác túi xách, balo trên vai hoặc treo hớ hênh trên giỏ xe đạp, xe máy, nên đã nảy sinh ý định cướp giật. Gần đây nhất là trưa 20-4, khi đang phóng xe máy theo hướng từ Nhổn đi Tây Tựu, đến đoạn đường vắng người qua lại gần nghĩa trang Tây Tựu, Lưu phát hiện một nữ sinh đang đạp xe trên đường, trên giỏ xe treo 1 chiếc ba lô giả da.

Ngay lập tức, Lưu phóng xe máy áp sát giật mạnh chiếc ba lô khiến cô gái bị mất lái ngã xuống đường. Sau đó, Lưu phóng xe tẩu thoát tới khu vực cánh đồng vắng thì dừng lại lục ba lô lấy được 2 chiếc điện thoại di động và 300.000 đồng, còn toàn bộ giấy tờ tùy thân cùng chiếc ba lô rỗng của nạn nhân bị Lưu vứt ngay tại bờ ruộng. Chiếc ba lô cùng số giấy tờ này đã được một người phụ nữ đi làm đồng phát hiện, giao cho CAP Tây Tựu trả lại cho người bị hại.

Ngoài 8 vụ cướp giật tài sản với cùng thủ đoạn như trên, Đặng Trần Lưu cũng thừa nhận mình chính là thủ phạm đã gây ra 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại các quán internet trên địa bàn đúng như trình báo của các bị hại. Trong đó, vụ gần nhất Lưu gây ra là trung tuần tháng 4 vừa qua.

Lưu khai nhận, khoảng 17h chiều 13-4, đối tượng mò đến quán internet ở tổ dân phố 15, phường Tây Tựu. Tại đây, Lưu phát hiện một nam thanh niên đang ngồi chơi điện tử, trên bàn đặt 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung - Galaxy. Lưu lân la ngồi chơi game bên cạnh người này, rồi “mượn” điện thoại để gọi cho bạn. Tuy không quen biết, nhưng nghĩ cùng là chỗ “bạn game” nên người thanh niên đưa cho Lưu mượn điện thoại.

Lưu vờ bấm điện thoại gọi cho bạn, rồi lợi dụng lúc người bị hại mải chơi game không để ý, đã cầm điện thoại lẻn ra sau quán internet, trèo tường bỏ trốn. Sau khi gây án, toàn bộ số điện thoại tang vật được Lưu bán cho đối tượng Phạm Công Cường với giá “bèo”.

Theo An Ninh Thủ Đô