VCS 2018 lượt đi: GAM thua thảm hại, EVOS "hóa thần", HOF của Minas vẫn nát dưới đáy bảng xếp hạng

Thảo My Mập  - Theo Helino | 05/02/2018 08:40 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Một chuỗi thi đấu đáng thất vọng của GAM, cũng như tuyển thủ được nhiều kỳ vọng Minas.

Như vậy là giải đấu Liên Minh Huyền Thoại Việt - VCS mùa xuân 2018 đã đi được một nửa chặng đường, tất cả những trận đấu đều được diễn ra vô cùng sôi động và kịch tính với sự cạnh tranh quyết liệt giữa các đội tuyển đang nằm trong top 4.

EVOS – “Tân binh” nhưng không hề dễ bắt nạt

EVS chính là một trong số ít những tân binh từng xuất hiện tại VCS có thể làm được điều thần kỳ khi có thể xuất sắc giữ mạch bất bại suốt 3 tuần thi đấu vừa qua. Nếu để ý một chút, chúng ta có thể thấy họ là đội tuyển mới nhưng toàn là người cũ, 4/5 thành viên của EVS đều là cựu binh của Saigon Jokers – đội tuyển đã từng “làm mưa làm gió” tại LMHT Việt Nam một thời. Đánh bại Đương kim Vô địch, Đương kim Á quân và các đối thủ khác, vị trí số 1 hiện tại trên bảng xếp hạng hoàn toàn xứng đáng với những màn trình diễn ấn tượng của EVS.

Trong cuộc phỏng vấn với Warzone – người chơi Đường Giữa của đội tuyển này, anh chàng cho biết để đạt được phong độ đỉnh cao như vậy là do siêng năng luyện tập kết hợp ăn uống, đặc biệt là không có bạn gái. Thậm chí, “Warlong” lên tiếng khiêu khích “Optisồ” trở lại đấu trường chuyên nghiệp. Sau đó, Optimus đáp trả bằng một status ngắn gọn nhưng đầy đủ hàm ý “Từ từ tao ăn tết cái đã #warzone".

UTM và sự bứt phá đáng nể

Là đại diện duy nhất đến từ thủ đô nhưng quả thật, UTM không hề “ngán” bất kì đội tuyển nào. Một tuần thi đấu phải gọi bằng 2 chữ “tử thần” dành cho họ khi phải gặp những ông lớn như GAM, YG & FFQ. Nhưng hãy xem màn thể hiện của những chàng trai trẻ tuổi đến từ thủ đô đi, họ đang chứng tỏ bản lĩnh khi giành tới 2/3 chiến thắng, đò là trước YG, đó là trước FFQ và chỉ thiếu một chút may mắn nữa thôi, họ đã có thể đánh bại GAM. Xét cho cùng, nếu thắng cả 3/3 trận, UTM sẽ là đội đứng vị trí thứ 2 chỉ sau EVS

Có lẽ, nhân tố đáng chú ý nhất trong đội tuyển UTM có lẽ là người chơi Đi Rừng Spot và người chơi hỗ trợ CBL. Cả 2 đều đang thay nhau đạt được MVP qua từng game đấu với lối chơi xuất thần, lối di chuyển thông minh cùng sự phối hợp nhịp nhàng khiến cho đội tuyển đến từ thủ đô đang “càng đánh càng hay”. Kinh nghiệm có lẽ là thứ duy nhất mà UTM còn thiếu khi họ đều là những anh chàng trẻ tuổi. Thậm chí, cả team đều đã đạt mức rank Cao Thủ bên máy chủ Hàn Quốc.

GAM và những trận thua không thể tin nổi

Một tuần vừa rồi có lẽ là đủ để GAM tìm lại sự tỉnh táo cần thiết và trở lại mạnh mẽ như những gì họ đã làm được. Rất có thể những nhân tố mới như Sena, Ciel sẽ tiếp tục được đem ra thử nghiệm ở tuần thi đấu tiếp theo và với tình hình hiện tại của GAM nếu điều đó thực sự diễn ra thì sẽ là một sự mạo hiểm không nhỏ với nhà Đương kim Vô địch. Trận thua 2-0 với EVS và thậm chí suýt chút nữa thất bại dưới tay UTM đã khiến GAM tụt xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, họ đang khiến cho những fan hâm mộ vô cùng thất vọng. Hi vọng rằng, HLV Tinikun sẽ có những sự thay đổi hợp lý để đưa GAM trở lại.

YG – phong độ thất thường đến từ tất cả các vị trí

Đương kim Á quân YG và Đương kim Vô địch GAM vẫn đang cùng dắt tay nhau đi trong sự bất ổn. Với YG, đó là sự thiếu ổn định ở bộ 3 vị trí đường trên, đi rừng và đường giữa khi dường như họ vẫn chưa thể tìm được phong độ tốt nhất, chính điều đó đã khiến cho những pha xử lý của YG trở nên chệch choạc hơn rất nhiều và sai lầm cứ liên tiếp diễn ra. Rất may ở trận đấu cuối cùng của Tuần 3, lần đầu tiên kể từ khi thành lập, YG đã có thể đánh bại GAM với tỉ số 2-0, có thể điều này sẽ tiếp thêm sự tự tin và sức mạnh trong công cuộc tìm lại chính mình của YG.

Cơ hội cho các đội tuyển nhóm dưới

Với việc chỉ có duy nhất EVS đang tỏ ra vượt trội và YG, GAM liên tiếp sảy chân thì đây là cơ hội không thể tốt hơn cho các đội nhóm dưới vươn lên đuổi kịp. Khoảng cách giữa 3 đội đang xếp vị trí thứ 2 – YG, thứ 3 – GAM, thứ 4 – UTM với đội đang xếp thứ 5 – FFQ, thứ 6 – FTV, thứ 7 – CR đều chỉ là 2 trận thắng và nếu những “ông lớn” tiếp tục bất ổn ở những tuần thi đấu tiếp theo thì “giấc mơ Top 4” vẫn hoàn toàn nằm trong tay các đội tuyển nhóm dưới

Riêng HOF, với những màn trình diễn tệ hại vừa qua thì rất có thể họ sẽ phải quan tâm tới vấn đề khác chứ không còn là mục tiêu Top 4 nữa vì điều đó đang dần trở nên xa tầm vời. Thua liên tiếp 12 game và chưa có bất kì một chiến thắng nào trong kh giai đoạn lượt về của VCS Mùa Xuân 2018 đã sắp tới, không còn nhiều thời gian cho các đội tuyển tiếp tục mắc sai lầm nếu như họ muốn đạt được những mục tiêu đã đề ra trước thềm giải đấu.