Uất ức, chủ quán net tự gọi nghề của mình là "khốn nạn"

RED  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/04/2017 09:09 PM

Một chủ quán net mới đây đã vô cùng uất ức và tự mắng nghề của mình là 'khốn nạn' sau cả loạt những sự kiện khó chịu.

Từng được coi là nghề nhàn hạ dễ kiếm tiền tỷ làm giàu nhất trong xã hội song gần đây sự thật về cái gọi là 'ngồi mát ăn bát vàng' của các chủ quán net đã bị chính những người trong cuộc 'bóc trần'. Thực tế thì đây phải gọi là một trong những ngành kinh doanh rủi ro và bị cạnh tranh cao nhất tại Việt Nam trong thời điểm này.

Nguyên nhân không chỉ đơn giản bởi các quán net mọc lên san sát ở khắp mọi miền đất nước mà còn chính bởi càng nhiều người mở phòng máy thì càng nhiều người 'thấm thía' nỗi khổ mà nó mang lại. Quả thực thì để kiếm được đồng tiền nuôi bản thân, nuôi gia đình chẳng hề đơn giản chút nào, thậm chí còn đem lại rất nhiều uất ức khó nói.


Mở quán net chẳng phải lúc nào cũng vui đâu!

Mở quán net chẳng phải lúc nào cũng vui đâu!

Điển hình như một chủ quán net mới đây đã vô cùng uất ức và tự mắng nghề của mình là 'khốn nạn' sau một loạt những sự kiện khó chịu:

"Em chưa thấy cái nghề nào nó khốn nạn như cái nghề này các bác ạ, thật sự là em đang bị street rất nặng các bác ạ. Một mình trong quán từ sáng sớm đến tối khuya, rảnh rảnh ăn được tí cơm thì hết người này kêu tính tiền, tới người khác kêu nước, rồi thì kêu thuốc, nhìn lại dĩa cơm đang trương lên mà vứt luôn các bác ạ.

Đang bị căng thẳng thì cái thằng ngồi kế bên nó bị hôi chân, muốn nôn quá các bác ạ, thằng này chưa xong thì tới thằng kia ra tính tiền bảo em quên mang tiền cho em khất, mà có biết ai là ai đâu, em là em cố gắng giữ bình tĩnh không thì em sắp cầu dao đóng cửa đi đâu cho khuây khỏa đầu óc. Mà muốn nhân viên thì toàn thằng ham chơi ngạo ngạo mất hết khách, mất cả xe... Xin lỗi ae vì lên đây than thở mất vui".


Lời tâm sự buồn bã của chủ quán net trên mạng xã hội.

Lời tâm sự buồn bã của chủ quán net trên mạng xã hội.

Chưa kể tới việc phải ở trông quán cả ngày, thời gian dành cho gia đình không có thì chủ quán net này đến thời gian dành cho bản thân cũng là mơ ước luôn. Cụ thể chúng ta có thể thấy rằng đến ăn cơm cũng chả nổi vì phải phục vụ khách từ tính tiền dịch vụ đến lấy nước... Rồi cả loạt thứ khó chịu như khách bị... hôi chân, khách đòi nợ tiền...

Muốn thuê người phụ giúp cũng chẳng nổi vì quá nhiều 'tai nạn' dẫn tới mất khách, thậm chí có trường hợp còn mất cả xe tại phòng máy. Thật đúng là chẳng thể nào mà 'đen' hơn được nữa!

Không thể hiểu nổi tại sao mà chủ quán net này vẫn có thể giữ được bình tĩnh trong tình trạng 'uất ức' cực điểm tới vậy. Anh cũng đã nghĩ tới phương pháp 'giải thoát' cho cơn stress của mình là đóng cửa đi du lịch song có lẽ vẫn chưa đủ dũng khí để ngắt cầu dao điện và lên đường đi đến một nơi xa lạ.

Có lẽ, chủ quán net này nên học tập một số cách làm để bớt việc trong ngày như chỉ cho dùng tài khoản mà thôi để đỡ công việc tính tiền hay cho nợ rất mệt mỏi. Ngoài ra dù sao cũng nên thuê thêm nhân viên bởi sức một người ngày nào cũng chinh chiến thì chẳng thể nào mà nghỉ ngơi nổi nữa...

Khó đỡ cậu nhóc nhiều lần ra quán net nạp cả trăm ngàn nhưng chỉ chơi vài giờ, đến chủ quán cũng phải chào thua