Tuyển thủ đánh trọng tài Riot: Từ ngôi sao xạ thủ Bắc Mỹ xuống dốc đến mức quỳ gối xin lỗi trẻ trâu

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/07/2016 03:27 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

"Nếu mày có siêu xe R8 thì tao sẽ quỳ xuống gọi thánh ngay lập tức". Ngay sau đó, cậu nhóc nhà giàu kia lái xe Audi R8 đến thật.

Không cần quá nhiều danh hiệu hay những pha highlights, và mặc cho đã đến gần những ngày tháng cuối cùng trong sự nghiệp, Vasilii vẫn có cách để khiến cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới phải nhớ đến tên tuổi của mình.

Nổi tiếng là người có tính tình nóng nảy, nhưng không ai có thể tưởng tượng được, Vasilii có thể phát điên, đập phá màn hình rồi đánh cả trọng tài như thế. Rốt cục điều gì đã đẩy anh chàng này đến việc làm phát điên như vậy? Hãy cùng chúng nhìn lại sự nghiệp của Vasilii nhé.

Sự nghiệp lẫy lừng tại Bắc Mĩ

Vasilii tên thật thật là Li Wei Jun, sinh ngày 27 tháng 10 năm 1994. Ở cái tuổi 22, sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của Vasilii có lẽ đã sắp kết thúc. Nhất là sau những bê bối vừa qua, cho dù tài năng đến mấy thì chắc cũng chả còn đội tuyển nào dám rước anh chàng này về thi đấu nữa.

Vasilii đến với Liên Minh Huyền Thoại từ rất sớm, khoảng mùa 2 trong màu áo của EHOME. Đây là thời kỳ Liên Minh Huyền Thoại còn khá "hỗn mang", các giải đấu khu vực còn chưa phát triển hết. Sang mùa 3, Vasilii gia nhập LMQ và mở ra thời kỳ hoàng kim cho đội tuyển này. Đây cũng là nơi biến chàng tuyển thủ Trung Quốc trở thành 1 trong những xạ thủ tốt nhất Bắc Mĩ.

Thành tích đáng kể nhất của "Thánh Đập Phá" Vasilii là việc cùng với những người đồng đội của mình, đến với CKTG mùa 4. Tuy nhiên với việc rơi vào bảng chung với Samsung Blue và OMG (hồi đó rất mạnh), nên dễ hiểu khi LMQ của Vasilii phải xách va li về nước ngay sau vòng bảng. Mặc dù vậy, vị trí thứ 3 vẫn là thành tích rất khả quan với 1 đội đến từ Bắc Mỹ.

Tháng 12/2014, LMQ bán lại quyền tham gia LCS NA cho Team Impulse, Vasilii với cũng vì thế mà trở về Trung Quốc thi đấu. Có thể nói, Thánh Đập Phá đã có khoảng thời gian vô cùng tươi đẹp, được chơi Liên Minh Huyền Thoại đỉnh cao bên cạnh những người đồng đội LMQ của mình. Cuộc sống của anh tụt dốc không phanh, sau khi trở về quê nhà.

Phải quỳ gối trước trẻ trâu và đập tan nát Gaming House trước mặt đồng đội

Sau 1 thời gian nghỉ ngơi, Vasilii cuối cùng cũng tìm được bến đỗ mới cho mình tại Vici Gaming. Trong màu áo của VG, Vasilii có 2 scandal và trở thành trò hề cho cả Trung Quốc. Chuyện đầu tiên xảy ra khi anh chàng này có pha tranh chấp với 1 game thủ trẻ tuổi khác trên mạng. Đỉnh điểm của cuộc nói chuyện, Vasilii thách đấu đối thủ của mình: "Nếu mày có siêu xe R8 thì tao sẽ quỳ xuống gọi thánh ngay lập tức".


Thiếu gia lái ngay siêu xe đến gặp Vasilii.

Thiếu gia lái ngay siêu xe đến gặp Vasilii.

Ngay sau đó, cậu nhóc nhà giàu kia lái xe Audi R8 đến thật. Vạ miệng và cái kết thực sự đắng lòng cho Vasilii. Và có vẻ như, càng về những ngày tháng cuối cùng của sự nghiệp, anh chàng này càng trở nên trẻ trâu, không giữ nổi bình tĩnh. Đầu năm nay, trong 1 buổi stream của mình, Vasilii liên tục cãi vã, chửi mắng đồng đội của mình.

Đỉnh điểm, anh chàng này điên tiết đập phá tất cả đồ đạc trong Gaming House bao gồm bàn ghế, máy tính, màn hình. Vici Gaming phạt Vasilii rất nặng và đương nhiên họ tống cổ anh chàng này ra khỏi cửa ngay khi mùa giải kết thúc.

Không còn chỗ đứng tại LPL, Vasilii tìm đến đội tuyển hạng 2 IGN. Cho dù vậy đây có lẽ cũng không phải miền đất hứa cho ngôi sao LMQ 1 thời. Đội tuyển của anh thi đấu bết bát, và Vasilii có scandal mới nhất như các bạn đã biết vào hôm 20/7 vừa qua.

Scandal mới nhất của Vasilii.

Kết

Từ 1 tuyển thủ được tham dự CKTG, Vasilii càng ngày đánh mất bản thân mình. Anh chàng này thi đấu tại LPL và giờ là xuống giải hạng 2 (LSPL). Sự việc điên cuồng đập phá ngay tại nơi thi đấu khiến tất cả mọi người đều phải khiếp sợ tuyển thủ này. Và gần như chắc chắn, Vasilii sẽ thất nghiệp sau khi mùa giải này kết thúc. Trách ai bây giờ...